1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội: Giảm giá, quán xá vẫn ế vì rét

(Dân trí) - “Rét cắt da cắt thịt” là cảm giác của bất kỳ ai đang sống tại Hà Nội khi nhiệt độ giảm sâu nhất tới 6 độ C. Trời rét khiến mọi người ngại ra đường, còn các hàng quán, dịch vụ kinh doanh thì ế ẩm vì không có khách đến ăn chơi.

Bia vốn là mặt hàng siêu lợi nhuận cho giới kinh doanh, nhưng trong thời tiết rét đậm như hiện nay thì bia lại ế ẩm chưa từng thấy, nhiều hàng quán bán bia lớn nhỏ ở Hà Nội có nơi đóng cửa, có chỗ thì sức bán nhỏ giọt .
 
Hà Nội: Giảm giá, quán xá vẫn ế vì rét - 1
Nhiều hàng quán phải đóng cửa vì trời rét, không có khách mua hàng (ảnh có tính chất minh họa)
 
Địa điểm lý tưởng, đường dạo ven Hồ Tây tập trung rất nhiều quán bia hơi lớn. Trong những ngày nắng ấm, người dân sống xung quanh khu này thường phát cáu vì việc ăn nhậu, bia bọt ở đây ồn ào quá mức, nhưng khảo sát của PV Dân trí trong ngày hôm qua (11/1), hầu hết các hàng quán này đều đìu hiu vì vắng khách ăn nhậu.
 
Anh Minh - Quản lý một quán bia hơi Hà Nội trên đường ven Hồ Tây, cho biết: “Đã hơn tuần nay quán vắng khách, trời càng rét thì càng không có khách, doanh thu của quán giảm tới 80%, chưa bao giờ quán của chúng tôi rơi vào tình cảnh ế ấm như thế này, lo quá!”.
 
Trong tình trạng tương tự, nhiều quán bia trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Hoàng Quốc Việt, Liễu Giai, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh... cũng “dài cổ” đợi khách, hàng trăm chiếc bàn ghế kê sẵn trơ trọi trong thời tiết giá lạnh.
 
Ngoài ra, nhiều quán bia đứng ở vị trí “ông lớn” trên phố Ngọc Hà, Tăng Bạt Hổ, Kim Liên mới... cũng phải đối mặt với tình trạng thừa nhân viên, thiếu khách trong nhiều ngày vừa qua.
 
Cùng chung hoàn cảnh làm ăn khó khăn vì rét, các quán cafe nổi tiếng ở phố Tô Hiệu cũng đìu hiu. Nhiều quán karaoke trên đường Trần Duy Hưng, Chùa Láng, La Thành nhiều ngày nay “tung” ra chương trình giảm giá hát tới 60%, tuy nhiên mức khuyến mãi này vẫn không thể hâm nóng được khí thế hát hò của dân chơi trong những ngày rét.
 
“Bọn em là sinh viên nên thường thích sự giảm giá, như dạo trước mà giảm 30% là bọn em sẽ kéo nhau đi hát thoải mái, nhưng dạo này rét quá nên ngại tụ tập ăn uống hát hò, khuyến mãi 60% chứ 80% cũng vẫn ngại đi” - Thanh Hải - SV trường ĐH Ngoại Thương chia sẻ.
 
Tết là dịp thu hút đông nhất khách hàng đi làm đẹp, là mùa kiếm bộn tiền của nhiều dịch vụ làm đẹp như spa, sauna hay massage, nhưng thời tiết đang rét đậm rét hại nên loại dịch vụ cao cấp này năm nay khách cũng vắng teo.
 
Trên đường Hai Bà Trưng, Quang Trung, không ít các spa kết hợp trị liệu giảm giá từ 30 - 50% để thu hút khách hàng, tuy vậy, không khí làm đẹp vẫn khá đìu hiu, trầm lắng.
 
Chị Hà - nhân viên một quán massage phố Quang Trung cho biết: “Lượng khách vắng nhiều (kể cả khách quen). Bình thường mỗi ngày có khoảng 50 - 70 khách, giờ con số này chỉ rơi vào khoảng 15 - 20 khách, thậm chí ưu đãi tới 30 - 40%/lần massage (từ 100.000 đồng/giờ, giảm xuống còn 60 - 70.000 đồng/giờ) nhưng cũng không đủ sức thu hút khách”.
 
Quỳnh Anh