1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Gia Lai:

Dịch vụ tút nhan sắc chị em “hốt bạc” ngày cận Tết

(Dân trí) - Cuối năm, chị em phụ nữ ở phố núi Pleiku (Gia Lai) đổ xô đi làm đẹp khiến các dịch vụ này đông nghẹt, thậm chí một số tiệm salon làm đẹp nổi tiếng ở phố núi phải từ chối khách lạ hoặc làm đẹp “sơ sơ”.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Sẽ có bất ngờ mang tên cổ phiếu nhỏ

PVX thua lỗ triền miên, Thủ tướng lệnh PVN kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân

Sốc với con số “nhảy múa” trên báo cáo kết quả kinh doanh PVX!

Hai ông chủ sàn tiền ảo Bitcoin bị bắt ở Mỹ

Giá vàng giảm từ mốc cao nhất 10 tuần

Với phái nữ, làm đẹp là nhu cầu khó có thể thiếu trong cuộc sống, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ, Tết nhu cầu này lại càng “bức thiết” hơn bao giờ hết. Và thay đổi về kiểu tóc, nối lông mi, móng tay, móng chân là nhu cầu nhiều nhất của chị em phụ nữ trong những ngày cận Tết này. Chính vì vậy, vào những ngày cuối năm, các tiệm cắt tóc, móng tay, chân… cũng được dịp “hốt” bạc.

Tuy nhiên, chị em cũng khá kén chọn các tiệm làm đẹp cho mình, khi những tiệm có thợ tay nghề cao thì đông kín đến mức phải từ chối khách, còn những tiệm nhỏ lẻ thì khá vắng khách. Anh Tuấn, chủ salon tóc Sài Gòn Út (đường Thống Nhất) cho biết, những ngày cận Tết này, tiệm anh nhận khách làm đến tận khuya. Vào thời gian từ sáng đến chiều, khách đến tiệm đông nghẹt, một số khách lạ đến cắt tóc anh phải từ chối bởi làm không kịp. Nếu ngày thường trung bình mỗi ngày có khoảng gần 20 khách hàng tới làm đẹp, thì ngày cận Tết, tiệm anh có đến gần 100 khách.

Khách đông, nhưng phần lớn là khách quen nên anh Tuấn không tăng giá: “Chiều tối mình mới nhận thêm khách lạ, chứ ban ngày đông quá phải ưu tiên cho khách quen. Mấy ngày này, thợ phải làm đến tận khuya mới nghỉ. Khách của mình chủ yếu là khách quen nên mình không có tăng giá”, anh Tuấn cho biết.

Salon tóc trên đường Phan Đình Phùng tắc nghẽn khách tới làm đẹp
Salon tóc trên đường Phan Đình Phùng "tắc nghẽn" khách tới làm đẹp

Cũng như salon của anh Tuấn, một salon khác nổi tiếng trên đường Phan Đình Phùng đang trong tình trạng “tắc nghẽn” khách. Giá làm đẹp tóc ở đây gần như cao nhất ở Gia Lai nhưng khách vẫn tới nườm nượp. Phía bên trong salon, có đến gần 20 chị em đang ngồi làm đẹp cho mái tóc của mình theo đủ kiểu từ uốn, duỗi, nhuộm…, bên cạnh là hàng ghế ngồi chờ cũng có đến gần 10 người, khiến tiệm cắt tóc như một “công trường” thu nhỏ. Khách đông, nhưng do mặt bằng có hạn nên một số khách vừa ngồi vừa được thợ gội đầu ngay tại chỗ bằng những ca nước.

Một thợ làm tóc của salon này cho biết, gần Tết, khách đông nhưng tiệm không tăng giá. Ngồi chờ gần 1 tiếng nhưng vẫn chưa đến lượt mình, một khách nữ chuẩn bị đứng lên ra về ngao ngán: “Nghe nói chủ quán cắt tóc đẹp nên mình mới đến đây cắt thử, chờ lâu quá mà mình cũng khá bận. Nhưng bực mình nhất là một số người đến sau mà được làm trước, chắc do họ làm các dịch vụ khác tiền cao hơn mình nhiều, còn mình chỉ cắt tóc nên chẳng ai thèm để ý đến. Chờ thêm khoảng 10 phút nữa mà không được thì mình cũng đi tiệm khác cho rồi”.

Chị Phạm Thị Thúy Diễm (24 tuổi, trú tại phường Hội Thương, TP Pleiku) đang uốn tóc ở salon này chia sẽ: “Đắt nhưng họ làm vừa ý mình nên mình thích. Thêm vài ba trăm mà mình thấy đẹp cũng đáng đồng tiền, chứ vào mấy tiệm nhỏ, đôi khi thợ làm mình không ưng ý, tiền không nói nhưng họ làm cái đầu tóc của mình nó không hợp với khuôn mặt lại xấu ra. Mình không phải làm cơ quan nhà nước, thời gian chủ động nên chờ bao lâu cũng được, cứ miễn vào đúng chỗ làm cho mình đẹp hơn là mình chấp nhận mọi giá từ tiền công đến thời gian”.

Đông khách đến mức thợ phải xả tóc ngay tại chỗ bằng ca nước
Đông khách đến mức thợ phải xả tóc ngay tại chỗ bằng ca nước

Theo khảo sát, những salon tóc có tên tuổi ở phố núi tuy ngày Tết không tăng giá, nhưng so với những tiệm làm tóc khác trên địa bàn thì giá của nó cũng cao gấp 1,5 hoặc 2 lần. Còn những tiệm làm tóc, móng tay, móng chân bình thường khác, tuy ít khách nhưng nắm bắt nhu cầu làm đẹp của phái nữ nên mùa này cũng là dịp để “chặt chém”.
Một tiệm làm đẹp trên đường Đồng Tiến tiết lộ: “Ngày Tết, các cô, các bà cũng có nhu cầu làm đẹp lại mái tóc, đặc biệt là móng tay, chân là được các cụ chọn nhiều nhất. Với các cụ, làm kĩ là thích rồi nên hay tới tiệm gần nhà cho chắc, ngày Tết nên cũng ít người thắc mắc giá cả”. Nắm bắt được điều này, các chủ thợ cũng tăng giá lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi như gội đầu tăng từ 15 nghìn lên 25 nghìn đồng, làm móng tay, chân tăng từ 15 nghìn đồng trở lên (tùy từng kiểu móng)…
Thiên Thư

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước