1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đại gia Việt: Chê xe dát vàng, vung tiền mua máy bay

Cường đôla chê siêu xe dát vàng Trung Quốc, đại gia Việt vung trăm tỷ sắm máy bay riêng, ông bầu Khắc Tiệp thể hiện đẳng cấp ăn chơi xa xỉ... là những diễn biến mới nhất của đại gia Việt trong tuần.

Cường đôla "chê" siêu xe dát vàng Trung Quốc

 

Ngày 29/8, trên trang cá nhân, đại gia nổi tiếng một thời về các loại siêu xe Cường đôla đã "chê" những chiếc siêu xe mạ vàng của các đại gia Trung Quốc.

 

"Siêu xe chưa đủ, lại còn dát vàng nữa? Cá là mấy bác này không mê xe...” - Cường đôla viết bằng tất cả kinh nghiệm và tình yêu siêu xe mãnh liệt từ trước đến nay.

 

Sau khi thông tin này được đăng tải, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của rất nhiều facebooker. Hàng nghìn lượt like, hàng chục comment, chia sẻ thể hiện sự đồng tình của công đồng mạng về nhận xét của vị doanh nhân trẻ tuổi này.

 

Đa phần các ý kiến đều cho rằng những vị địa gia giàu có Trung Quốc này chỉ “thích thể hiện thích phô trương chứ chả biết cái gì”, “Thể hiện lắm tiền chứ đam mê gì. Để nguyên xi hoặc độ nhẹ thôi. Mới là yêu xe” hay “Chơi trội chứ chả có tý thẩm mỹ nào”.

 

Cũng không ít bạn trẻ động viên vị doanh nhân này nên dát vàng hoặc kim cương để thể hiện đẳng cấp, show hàng cho các vị doanh nhân thích khoe mẽ kia “sợ”.

 

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế hiện tại khó có thể cho phép Cường đô la làm vậy. Dù có tình yêu xe nồng nàn nhưng anh đã hủy nhiều chương trình hành trình siêu xe của mình mà không giải thích trong năm qua.

 

Rộ lại chuyện đại gia Việt vung trăm tỷ sắm máy bay riêng

 

Bầu Đức và chiếc máy bay của mình
Bầu Đức và chiếc máy bay của mình

 

Trong lúc tình hình kinh tế khó khăn, phong trào mua sắm của các đại gia bớt ầm ĩ thì mấy ngày gần đây, chuyện đại gia Việt vung trăm tỷ sắm máy bay riêng lại bắt đầu được khơi lại.

 

Đứng đầu danh sách "chịu chơi" vài năm trước phải kể đến ông chủ Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức, đã mua chiếc máy bay hiệu Beechcraft King Air 350, số seri FL-417 do hãng Raytheon Aircraft (Mỹ) sản xuất; động cơ Pratt & Whitney PT 6-60 A (Canada), trị giá 7 triệu USD từ năm 2008.

 

Sau 5 tháng nằm ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ hoàn tất các thủ tục, chiếc máy bay này đã chính thức được bay và ông Đức trở thành doanh nhân Việt Nam đầu tiên trong thời kỳ hiện đại sở hữu máy bay.

 

Kế đến là ông chủ Tập đoàn Hoà Phát - Trần Đình Long đã không ngần ngại bỏ ra 5 triệu USD để sở hữu chiếc máy bay riêng. Sau đó, ông còn phải tiêu tốn thêm 2 tỷ đồng mỗi tháng để nuôi chiếc máy bay triệu đô này.

 

Để máy bay cất cánh được trên bầu trời, mỗi tháng ông chủ Tập đoàn Hòa Phát phải bỏ ra 300 triệu đồng để thuê phi công của Vietnam Airlines lái. Nếu tính cả tiền thưởng, và các chi phí khác phát sinh, chi phí cho phi công không chỉ dừng lại ở mức 300 triệu đồng.

 

Bên cạnh đó, mỗi tháng ông Long phải ném vào đó thêm vài trăm triệu đồng để thuê bến đỗ. Vị đại gia này từng quyết định thuê nguyên một mảnh đất rộng chục hecta tại tỉnh Yên Bái để làm sân bay cho riêng mình.

 

Nhưng độ "chịu chơi" và "chịu chi" nhất phải là ông chủ Công ty Hành tinh xanh - Cao Văn Sơn. Cuối năm 2011, báo chí và dư luận xôn xao về việc một doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 10 chiếc máy bay cá nhân hạng nhỏ.

 

Ở thời điểm đó, ông Sơn cho biết: “Tất cả thành viên trong gia đình tôi đều đã có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định rồi. Tôi có chút tiền thì muốn đầu tư vào mấy cái máy bay, chủ yếu là để chơi và thỏa mãn niềm đam mê, mất thì thôi”.

 

Trong số 10 máy bay này, chiếc có giá thấp nhất 2 triệu USD và chiếc có giá cao nhất 14 triệu USD. Mức giá này chưa tính thuế nhập khẩu, VAT.

 

Ông bầu Khắc Tiệp nổi tiếng thú ăn chơi xa xỉ

 

Đại gia Vũ Khắc Tiệp
Đại gia Vũ Khắc Tiệp

 

Một năm chỉ dành vài tháng làm “Đêm hội chân dài”, công việc chính của ông bầu Vũ Khắc Tiệp chủ yếu vi vu nước ngoài du lịch, ăn chơi, mua sắm hoặc mặc đẹp bảnh bao cùng dàn người đẹp đi dự tiệc.

 

Dù sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Nam Định nhưng ông bầu Khắc Tiệp lại khẳng định, mình thích sống xa hoa. Vị đại gia trẻ cho biết, nếu có trong tay 200 triệu, anh sẽ đi chơi hết, tiêu xài không nghĩ tới ngày mai. Anh từng chia sẻ nếu trở thành tỷ phú, việc đầu tiên anh thực hiện là mời bạn bè đi du lịch khắp thế giới.

 

“Thật sự cách sống của tôi rất xa hoa. Tôi thích bất kể cái gì cũng phải có. Tôi không tiếc cho bản thân một chút gì. Tôi hứng lên là rủ cả nhóm sang Mỹ xem show Thúy Nga.

 

Quan điểm của tôi là sống hôm nay không cần biết đến ngày mai. Hứng lên, tôi có thể rủ bạn bè đi ăn, bữa ăn có thể lên vài chục triệu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc chơi, tôi không bao giờ tiếc. Tôi được nhiều người giúp nên tôi phải thoáng, số tôi vậy rồi” - Khắc Tiệp nói.

 

Thậm chí đại gia này còn không ngại tuyên bố: “Tôi sẵn sàng mua một bộ đồ 5-10 ngàn đô có khi chỉ mặc đúng một lần rồi vứt”. Ông bầu cho biết, mặc dù tốn tiền mua quần áo nhưng chỉ mặc nó một lần đi tiệc, hiếm khi mặc lại lần hai.

 

Ngoài thú chơi hàng hiệu, Khắc Tiệp đôi lần khoe mỗi ngày mình tiêu tốn vài triệu cho một quán cà phê ruột trên đường Đồng Khởi.

 

 Gương tày liếp của tỷ phú đôla đen đủi nhất thế giới

 

Thị trường tài chính những ngày qua xôn xao trước việc doanh nhân giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani mất 5,6 tỷ USD trong vòng 3 tháng vì đồng rupee mất giá.

 

Hồi giữa năm, một tỷ phú khác là Eike Batista (người Brazil), cũng mất một nửa tài sản trong khoảng thời gian tương đương, khiến vị đại gia khai khoáng 56 tuổi từ vị trí giàu thứ 7 thế giới rơi xuống xếp thứ 46.

 

Batista cũng không giữ vững chỗ được bao lâu khi tài sản tiếp tục giảm xuống còn 10,6 tỷ USD, nhận "chiếc ghế số 100" trong danh sách tỷ phú của Forbes.

 

Thế nhưng, sự mất mát này vẫn chưa thấm vào đâu so với tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son.

 

Masayoshi Son là nhà sáng lập và CEO của tập đoàn truyền thông SoftBank. Đầu năm 2000, tài sản của Son ước tính khoảng 78 tỷ USD. Lúc này ông đang sở hữu 42% của Softbank (thị giá 180 tỷ USD), một trong những công ty công nghệ Internet lớn nhất thế giới vào cuối những năm 90. Không lâu sau đó, bong bóng dotcom vỡ, thị trường chứng khoán đi xuống, sàn NASDAQ giảm 76% giá trị và Softbank chỉ còn giá 2,5 tỷ USD.

 

Các khoản đầu tư hàng trăm triệu USD của tập đoàn vào các công ty khác như Alibaba, Nippon xuống giá vài chục triệu USD. Tài sản của ông cũng vì thế mà lao dốc, đã có lúc tài sản chỉ vỏn vẹn 1,1 tỷ USD.

 

Masayoshi Son hiện sống trong một biệt thự 3 tầng trị giá 50 triệu USD tại thủ đô Tokyo. Năm 2012, Masayoshi Son chi 117 triệu USD mua lại một biệt thự ở Woodside, California gần thung lũng Silicon. Ngoài ra ông còn sở hữu một đội tuyển bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản mang tên Softbank Hawks.

 

Theo Thuỵ Miên

Đất Việt