1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cây ngũ quả “bủa” tới tận tỉnh nghèo

(Dân trí) - Trong chợ hoa xuân được tổ chức tại Nhà văn hóa thành phố Đông Hà, sự xuất hiện lần đầu tiên của cây ngũ quả đã thu hút đông đảo người đến xem.

Cây ngũ quả ở chợ hoa Xuân Đông Hà
Cây ngũ quả ở chợ hoa Xuân Đông Hà
 
Cô Lan, chủ nhân của cây ngũ quả cho biết: “Cô đứng bán thôi, còn cây thì một người cháu của cô đã cất công mang từ Hà Nội vào. Nó mang vào hai cây nhưng một cây đã được  đặt mua nhanh chóng bởi vị khách người Lào. ”
 
 Có thể thấy trên gốc cây bưởi, lạ thay có năm loại quả khác nhau:  bưởi, cam, quýt, quất, phật thủ.  Giá cây ngũ quả này  là 16 triệu đồng. Theo nhiều người, cây ngũ quả  giống như việc thờ cúng ngũ quả ngày Tết, nó sẽ mang may mắn, thịnh vượng đến cho gia chủ.
 
Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy cây ngũ quả
Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy cây ngũ quả

Nhiều người đến xem đến nỗi chủ nhân phải dời cây vào trong để tránh bị hư hỏng. Anh Long ( trú tại Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị) hào hứng chia sẻ: “Cây ngũ quả này mình đọc báo có biết rồi, giờ mới thấy tận mắt. Không tranh thủ xem nhanh chắc ít ngày nữa, có người mua mất.”

Cô Lan cho biết thêm: “Loại cây này chỉ chờ đại gia mua thôi còn bà con mình tới xem vì tò mò nhiều hơn. Dù sao, mọi người đến xem, bàn luận tôi nghe cũng vui lắm rồi. Nếu không có ai mua, tôi cũng muốn giữ lại để trưng trong nhà, hy vọng năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.”

Diệu Ái