1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

150.000 đồng/ đĩa rau muống ở Cát Bà: Hải Phòng ra tay với nạn "chặt chém"

(Dân trí) - Sau khi báo chí thông tin "Du lịch Cát Bà: 150 nghìn đồng/ đĩa rau muống" về tình trạng chặt chém, ép giá khách du lịch, chính quyền Hải Phòng cam kết vào cuộc xử nghiêm…

Chen nhau trên tàu cao tốc. Ảnh: Ngọc Vy - VTC
Chen nhau trên tàu cao tốc. Ảnh: Ngọc Vy - VTC
 
Trong công văn ngày 12/6 gửi báo Dân trí, UBND TP Hải Phòng giao UBND huyện Cát Hải chủ trì cùng với sở VHTTDL và các cơ quan liên quan kiểm tra xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch tại Cát Bà tăng giá, ép giá, chèo kéo, bắt chẹt, chặt chém du khách. UBND TP yêu cầu huyện Cát Hải có biện pháp ngăn chặn, không để tái diễn vi phạm.
 
Ngoài ra, UBND Hải Phòng cũng giao sở GTVT chủ trì cùng công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, sở VHTTDL và UBND quận Hồng Bàng kiểm tra làm rõ, giải quyết theo thẩm quyền, xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các công ty vận chuyển hành khách vi phạm quy định về kinh doanh vận tải, chở quá số người quy định gây mất trật tự, không bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cho du khách. UBND TP Hải Phòng đặc biệt nhắc nhở các ban ngành chú ý kiểm tra an toàn xuất bến của từng chuyến tầu khách.
 
Kết quả kiểm tra, xử lý, các ban ngành, quận huyện của Hải Phòng phải báo cáo về UBNDTP trước ngày 25/6.

Trước đó, báo chí đã phản ánh của tình trạng chặt chém du khách khi đặt chân tới đảo Cát Bà. Ngọc Vy, PV ghi nhận: “Đi du lịch biển mùa nóng, các “thượng đế” không chỉ toát mồ hôi vì cảnh chen lấn, xô đẩy mà còn choáng với kiểu “chém” đẹp của các dịch vụ tại đây”

Theo ghi nhận của PV “Khảo sát giá tại nhà hàng (trên đảo Cát Bà), chúng tôi cũng không khỏi giật mình: rau muống xào 150.000 đồng/đĩa, thịt rang 140.000 đồng/đĩa, cà muối 20.000 đồng/bát, bánh mỳ lát và bơ là 30.000 đồng/đĩa (trong khi giá của gói bánh mỳ này chỉ 6.000 đồng và bơ thì khoảng 10.000 đồng/hộp)…”
 
Ngoài ra, PV cũng phản ảnh cảnh “cùng khổ” khi Mặc dù bỏ tiền đắt, mua vé xịn (200 nghìn đồng/vé, tăng 50 nghìn so với năm ngoái) nhưng nhiều hành khách không khỏi bất ngờ khi có cảm giác, các chuyến tàu như kiểu “tàu chợ” vì dù có vé nhưng khách vẫn không có ghế ngồi, nhiều người phải xin thêm ghế phụ.
 
T.Chí