Thầy cô cũng rung chuông

Không chỉ xuất hiện trong đội hình cứu trợ để giúp các bạn thí sinh có cơ hội quay trở lại sàn thi đấu, thầy cô chúng mình còn kiêm luôn vai trò “bảo mẫu” và cũng là cổ động viên đặc biệt nhất của Rung chuông Vàng

Thầy cô cũng rung chuông
Nào cùng giữ… bóng !!!
 
Thầy cô cũng rung chuông
Vào rổ nè…!!!

Các em đừng có… xỉu nha!

Vì là trận đầu tiên lên sóng Rung Chuông Vàng nên các bạn trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4) phải trải qua một buổi ghi hình dài… đằng đẵng. Từ 8 giờ sáng, cô Lâm Ngọc Minh Thư, Trợ lí thanh niên của trường đã cùng các bạn đến trường quay để tập dợt trước khi ghi hình chính thức. Ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn học trò mình phải tập đi tập lại cách vỗ tay, viết đáp án, xoá bảng thế nào là đúng cách… làm cô rất thương. Mỗi khi trường quay tạm ngừng để chuẩn bị, cô lại chuyền nước vào cho các thí sinh và luôn động viên các bạn: “Ráng lên mấy đứa ơi, đừng có xỉu nha. Cô hổng cần trường mình đạt giải gì nữa đâu chỉ cần tụi em vui là được rồi!”.

Ba ơi, cố lên!
 
Thầy cô cũng rung chuông
Thầy ơi, cố lên!!!

Thầy Nguyễn Thanh Bằng (Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đồng Nai) được các bạn học sinh trong trường gọi bằng tên thân mật là “ba” đấy! “Ba” chính là “bảo mẫu” cho cả đoàn nào là thí sinh, nào là cổ động viên “khăn gói” lên Sài Gòn “ứng thí”. Sợ các bạn áp lực thi cử, trên xe “ba” kiêm luôn vai trò “quản trò” nào là  kể chuyện vui, hát hò cho bọn mình hết căng thẳng.

Thấy ai cũng còn… run vì lần đầu tiên lên Sài Gòn để ghi hình, “ba” quyết định… dắt cả đám vào Thảo cầm viên tham quan xả xì trét. Nhưng cũng vì thế mà xe của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị… đi lạc. Lúc đó không ai biết là “ba” run lắm nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Câu nói đầu tiên mà thầy nói khi các bạn ngồi vào sàn thi đấu đó là “Fighting”. Khi đến trường quay, ổn định vị trí cho tất cả học trò rồi thầy mới dám ngồi… thở. Thế là cả đám lại quay sang động viên tinh thần của thầy bằng những lời cổ vũ: “Ba ơi, cố lên!”.

Thầy cô cũng rung chuông

Thầy cũng… run lắm à!

Đến trường quay từ lúc 3 giờ trưa nhưng đến 6 giờ, trường THPT Nguyễn Du (Q.10) mới được vào thi, thầy Hữu Thanh, trợ lí thanh niên của trường cùng các thầy cô khác luôn đi theo trấn an tinh thần các học sinh. Thầy Thanh kể lại: “Nhìn vậy thôi chứ lúc ngồi bên ngoài, mỗi khi nghe MC đọc câu hỏi nào hơi khó thì thầy lại… run vì lo các em sẽ bị loại hết.  Nhưng sau đó thấy các em trong trường mình trả lời đúng. Thầy tự hào ghê!”  Ngay cả lúc trường có một bạn được chọn vào trận Chung kết RCV, hai thầy trò cũng ôm chầm lấy nhau vì vui mà cũng vì cho… hết run. Cuối cùng thầy cũng… hoàn thành nhiệm vụ khi có một học sinh của mình được vào chung kết cuộc thi lớn như Rung chuông Vàng. Các bạn biết không, sau trận thi đấu, teen Nguyễn Du đã được thầy Thanh đãi một chầu… bánh cuốn để ăn mừng đấy!

Chắc chắn rằng sau mỗi gameshow Rung chuông vàng, khi nhìn lại  những hình ảnh tưng bừng được ghi lại, các teen sẽ thấy thầy cô chúng mình luôn ở sát bên và là “bảo mẫu” thật dễ thương phải không nào?

Chương trình Rung Chuông Vàng 2012 do nhãn hàng Snack khoai tây O’Star của công ty ORION tài trợ phát sóng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam. Trận chung kết Rung Chuông Vàng dành cho các học sinh xuất sắc nhất từ các trận đấu sẽ được tổ chức vào cuối năm 2012.

Rung Chuông Vàng 2012 đã có một cuộc hành trình dọc đất nước để đến gần với tất cả các bạn học sinh hơn. Cuộc thi đã được tổ chức tại TP.HCM (dành cho các trường THPT phía Nam), Hà Nội ( dành cho các trường THPT phía Bắc) và Đà Nẵng (dành cho các trường THPT khu vực miền Trung & Tây Nguyên). Nếu bạn muốn trường mình cũng được rung chuông, hãy đăng kí ngay tại địa chỉ email: bantochuc@rungchuongvang.vn nhé!