Những bức ảnh cận cảnh cuối cùng của sao Thổ do tàu vũ trụ Cassini chụp lại

(Dân trí) - Vài giờ trước khi biến thành một thiên thạch trong các đám mây của sao Thổ, tàu thăm dò Cassini của NASA dã gửi những bức ảnh cuối cùng về Trái Đất vào hôm thứ Năm tuần trước.

Cassini đã ra đi vào sớm ngày thứ Sáu tuần trước, khoảng 6h22’ sáng (giờ EDT), tin tức về sự phá hủy này phải mất 1h23 phút mới đến được với NASA. Mặc dù kênh truyền hình của NASA đã phát sóng trực tiếp thời điểm đó từ phòng điều khiển của Cassini, nhưng các kính thiên văn trên Trái Đất rất khó để quan sát được khoảnh khắc con tàu thăm dò này phát nổ.

NASA đã phá hủy chiếc tàu thăm dò sao Thổ duy nhất này vì các đại dương nằm bên dưới bề mặt của Enceladus và Titan – hai mặt trăng lớn nhất của sao Thổ - có thể chứa sự sống, và cơ quan vũ trụ này muốn tránh đâm vào và làm ô nhiễm các mặt trăng này. Vì vậy, chiếc tàu thăm dò sử dụng năng lượng hạt nhân này đã được cho rơi xuống.

Phái mất hàng chục năm Trái Đất mới nhận được các bức ảnh sắc nét và tuyệt vời mà tàu Cassini gửi về. Ngay cả khi NASA tài trợ cho một sứ mệnh sao Thổ mới vào năm 2019, thì đến năm 2014 con tàu đó mới có thể được phóng lên. – và sau đó phải mất đến vài năm để thực hiện chuyến đi. Cassini xuất phát từ Trái Đất năm 1997 và đến sao Thổ năm 2004.

Việc tải những bức ảnh cuối cùng của Cassini được bắt đầu vào hồi 5:45’ EDT ngày Thứ Năm và mất khoảng 11 tiếng để hoàn thành. Đối với bà Linda Spilker – chuyên gia khoa học của dự án Cassini kiêm nhà khoa học hành tinh thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA - “đây là những tấm bưu thiếp cuối cùng của hệ thống sao Thổ”.

Sau đây là một vài bức ảnh cuối cùng của Cassini:

Những bức ảnh cận cảnh cuối cùng của sao Thổ do tàu vũ trụ Cassini chụp lại - 1
Những bức ảnh cận cảnh cuối cùng của sao Thổ do tàu vũ trụ Cassini chụp lại - 2
Những bức ảnh cận cảnh cuối cùng của sao Thổ do tàu vũ trụ Cassini chụp lại - 3

Bà Spilker cho hay, những bức ảnh chụp nhanh này của sao Thổ có thể sẽ được ghép vào thành một bức chân dung lớn và chi tiết của hành tinh này. Bằng một chút kỹ thuật chỉnh sửa nhanh, có người đã đưa ra một bức kiểu như vậỵ:


Và trong vài tiếng sau đó, bức ảnh ở phiên bản được chau chuốt hơn.

Và trong vài tiếng sau đó, bức ảnh ở phiên bản được chau chuốt hơn.

Những bức ảnh cận cảnh cuối cùng của sao Thổ do tàu vũ trụ Cassini chụp lại - 5

Ảnh chụp cận cảnh các vành khuyên của sao Thổ cho thấy một vật thể cố gắng tạo ra một khoảng trống giữa lớp băng và bụi (nhưng không thành công).

Ảnh chụp cận cảnh các vành khuyên của sao Thổ cho thấy một vật thể cố gắng tạo ra một khoảng trống giữa lớp băng và bụi (nhưng không thành công).


Mặt trăng Enceladus ẩn giấu một đại dương ấm áp và có muối bên dưới lớp vỏ nhìn từ bán cầu bắc của sao Thổ.

Mặt trăng Enceladus ẩn giấu một đại dương ấm áp và có muối bên dưới lớp vỏ nhìn từ bán cầu bắc của sao Thổ.


Một trong những đối tượng cuối cùng của nhiệm vụ Cassini – mặt trăng Titan, một mặt trăng có bầu khí quyển dày gấp đôi bầu khí quyển của Trái Đất, cũng như có các đám mây và các hồ chứa hydro carbon.

Một trong những đối tượng cuối cùng của nhiệm vụ Cassini – mặt trăng Titan, một mặt trăng có bầu khí quyển dày gấp đôi bầu khí quyển của Trái Đất, cũng như có các đám mây và các hồ chứa hydro carbon.


Bức ảnh mặt trăng Titan, được chụp vài ngày trước khi tàu Cassini bị phá hủy cho thấy rõ ràng các hồ nằm ở phía bắc của mặt trăng này.

Bức ảnh mặt trăng Titan, được chụp vài ngày trước khi tàu Cassini bị phá hủy cho thấy rõ ràng các hồ nằm ở phía bắc của mặt trăng này.


Bức ảnh cuối cùng của Cassini.

Bức ảnh cuối cùng của Cassini.

Anh Thư (Theo BI)