“Thập thò” chợ “phao” khối C
(Dân trí) - Chiều 8/7, sau buổi làm thủ tục dự thi đại học đợt 2, nhiều cửa hàng photo ở Hà Nội xuất hiện những gương mặt thí sinh thập thò đi mua “phao” các môn xã hội để ngày mai “tác chiến”.
Chợ “phao” thập thò
Từ chiều đến tận đầu giờ tối, các cửa hàng photo trên đường Giải Phóng (gần khu vực trường Kinh tế, Xây dựng, Bách khoa) trở nên khá nhộn nhịp vì cảnh thí sinh ra vào hỏi mua tài liệu khối C thu nhỏ. Các hoạt động mua bán “phao” thi tại đây không quá lộ liễu như mọi năm nhưng cũng không hẳn trong dạng “ở ẩn”. Chỉ mất khoảng 2 phút cho các công đoạn “tiền trao cháo múc” thí sinh đã có đủ bộ tài liệu cần thiết trong tay.
Thế nhưng khi thấy hai cậu học trò dừng xe đạp lớ ngớ trước quán, gã thanh niên vội vàng ra đón: “Hai em mua tài liệu à? Vào đây”. Hai cậu học trò dựng xe đi vào cửa hàng. Lúc quay ra, một cậu cho hay mua ba cuốn tài liệu hết 40.000 đồng: “Lúc đầu người ta đòi 20.000 đồng/cuốn, em phải mặc cả mới được giá này”.
Mua để “phòng thân”
Tầm 11 giờ trưa qua (8/7), sau giờ làm thủ tục dự thi, một nữ sinh khá ngại ngần khi bước vào một cửa hiệu photo trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) hỏi tài liệu Sử, Địa. Nhưng cô bạn như trút đi được sự lúng túng khi thấy vài người cũng đến hỏi mua tài liệu “mi ni”. Chẳng cần phải hỏi nhiều, bạn gái này lập tức được nhân viên đưa cho cuốn tài liệu môn Sử theo yêu cầu.
Tôi liền hỏi: “Em mua để mang vào phòng thi à?”. Lúc đầu cô gái buột miệng: “Em mua về học thôi”. Thấy mình nói “lố” quá, cô liền chữa: “Hôm qua em đến khu trọ thấy mấy bạn cùng thi khối C có những tập tài liệu bé thế này nên em cũng đi mua. Có cơ hội thì “lướt qua”, còn không thì để nằm yên trong người”. Liền đó, một cậu khác chen vào, giọng ráo hoảnh: “Biết đâu gặp bà giám thị dễ tính, lúc đó mình không có tài liệu thì chỉ thiệt thân”.
Theo anh H, chủ hiệu photo tại cửa hàng này thì “nhiều thí sinh trước khi bỏ tiền mua tài liệu rất lăn tăn, lo lắng không biết có quay được không. Có bạn suy nghĩ một hồi rồi từ bỏ ý định nhưng có bạn quyết tâm mang vào. Chúng biết không quay được nhưng mang vào kiểu “phòng thân” chờ ăn may”.
Hoài Nam