1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Một sinh viên dũng cảm truy bắt tội phạm

(Dân trí) - Dù biết tên tội phạm cầm hung khí nguy hiểm nhưng Nguyễn Minh (SN 1988, trú tổ 2, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) hiện là sinh viên trường ĐH kinh tế (ĐH Đà Nẵng) vẫn dũng cảm xông vào khống chế tên trộm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 12/6, khi nhìn thấy một tên trộm đang bẻ khóa chiếc xe máy BKS 43M-5951 trước cửa nhà chị Phan Thị Kim Bích (SN 1959, trú tổ 1, phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ), người dân ở đây phát hiện và tri hô.
 
Bị phát hiện, tên trộm vứt xe bỏ chạy. Lúc này, em Nguyễn Minh đang đứng đối diện hướng chạy của đối tượng nghe tiếng tri hô đã nhảy vào khống chế đối tượng.

Để tìm đường thoát thân, đối tượng đã cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào chân của Minh. Tuy bị đâm rất đau nhưng Minh vẫn cố ôm đối tượng để người dân xung quanh kịp thời đến bắt gọn. Sau đó, Minh được chuyển đi bệnh viện kịp thời.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tân Chính (SN 1985, trú tổ 14, phường Tân Chính, Thanh Khê), đã từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Công an quận Cẩm Lệ cũng đã khởi tố, bắt giam y về 2 tội danh nói trên.

Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện với 16 mũi khâu vết thương, Minh đã xuất viện. Điều đáng trân trọng của Minh là trong thời gian điều trị tại bệnh viên, người nhà của đối tượng xin được lo tiền thuốc thang nhưng Minh không nhận.

Để động viên tinh thần tấn công tội phạm của Minh, vừa qua Công an phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ) đã có đơn đề nghị Ban Chỉ đạo 138 thành phố khen thưởng.
 

                                                                                         Công Bính