Mong Bộ trưởng Giáo dục quan tâm đến “đôi mắt học đường”

(Dân trí) - Ông Vi Toàn Nghĩa, một cán bộ kỹ thuật đã sáng chế thành công đồng hồ đo ánh sáng giúp học sinh phòng tránh bệnh mắt học đường. Qua Dân trí, ông viết một bức thư ngỏ gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kèm theo đoạn video giới thiệu về sáng chế này.

Mong Bộ trưởng Giáo dục quan tâm đến “đôi mắt học đường” - 1

Đồng hồ đo ánh sáng do ông Nghĩa sáng chế 

 

“Thư ngỏ gửi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân!

 

Là một công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là cán bộ kĩ thuật được đào tạo dưới nền giáo dục nước nhà. Đứng trước tình hình các bệnh về mắt tăng nhanh một cách bất thường trong giới học sinh - sinh viên, theo tôi nghĩ, một phần là do ánh sáng trong học tập, vui chơi của các cháu chưa được kiểm tra đúng mức. 

 

Bản thân tôi - một cán bộ kĩ thuật và cũng là người cha của thế hệ tương lai, tôi rất trăn trở làm sao khắc phục được nguy cơ trên.

 

Qua kiến thức được học và vận dụng của bản thân, tôi đã nghiên cứu và lắp ráp một đồng hồ đo ánh sáng đơn giản dễ sử dụng. Có thể dùng để kiểm tra độ sáng nơi các cháu học tập vui chơi bất cứ lúc nào, ai cũng có thể sử dụng được.

 

Sáng chế của tôi đã được kiểm nghiệm thực tế, đồng thời cũng đã được giới thiệu trên chương trình khoa học của VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Tôi nghĩ, đây là một việc làm tuy nhỏ (có thể rất nhỏ) nhưng nó có tác dụng rất lớn để cải thiện môi trường học tập cho con em chúng ta. Trong tay ông là một phần tương lai của dân tộc. Rất mong Bộ trưởng quan tâm!”

 

Dưới đây là đoạn phim giới thiệu sáng chế của ông Vi Toàn Nghĩa được phát sóng trên VTV2:

 

 

H.Ngân