1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Khi học sinh hành xử kiểu giang hồ

(Dân trí) - Dư luận chưa hết bàng hoàng với vụ án hai học sinh trường THPT Quảng Ninh (Quảng Bình) đánh thầy giáo trọng thương ngay trên bục giảng năm 2008 thì năm nay, tình trạng bạo lực học đường lại “nóng” lên với hàng loạt vụ “xử” nhau bằng dao, kiếm...

Hành trang đến trường có… dao kiếm, côn gậy

Tháng 5/2009, khi học sinh lớp 12 trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới) đang chuẩn bị vào phòng thi học kỳ thì ngay trước cổng trường, Phạm Văn Chinh (lớp 12A1) bất ngờ bị bạn cùng khóa Nguyễn Thế Dũng và một số đối tượng khác lao vào đánh tới tấp bằng côn nhị khúc và kiếm.

Nguyên nhân thật đơn giản: trong môn thi buổi sáng, Dũng xin chép bài nhưng Chinh không cho. Trước khi xảy ra vụ hành hung khiến Chinh nhập viện trong tình trạng bất tỉnh đó, Dũng đã “cảnh báo” trước và Chinh đã nhờ cậu ruột là người biết võ đi theo bảo vệ nhưng người cậu chỉ gạt được thanh kiếm còn trận mưa côn của bạn học đã đổ vào đầu Chinh, khiến cậu học trò phải bỏ dở kỳ thi học kỳ để nằm viện.
 
Khi học sinh hành xử kiểu giang hồ - 1
Chinh nhập viện trong tình trạng bất tỉnh và nhiều vết sưng nề vùng đầu.
 
Mới đây nhất, ngày 27/9, tại trường THPT Quảng Ninh, học sinh Võ Thành Đạt (lớp 11B6) đã bị bạn dùng dao đâm hai nhát vào ngực chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.
 
Học sinh này sau đó phải nhập viện Trung ương Huế với một nhát dao đâm gây tràn dịch màng phổi. Ông Võ Doãn Xuê (75 tuổi), ông nội của của Đạt buồn bã: “Chiều 27/9, cháu tôi đi học bình thường, chẳng hiểu sao đến 15 giờ thì có tin báo cháu bị tai nạn, tôi lên thì thấy cháu đã bị hai nhát dao đâm vào vùng ngực”.
 
Ông Dương Hoài Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Quảng Ninh cho biết: “Thời gian qua, trong học sinh xảy ra một số vụ gây rối khiến cán bộ, giáo viên và phụ huynh hoang mang, lo lắng. Tháng 9, Đoàn trường đã phải mở cuộc vận động và thu giữ được 70 hung khí gồm dao, côn, mã tấu mà học sinh mang đến trường”.
 
Theo thống kê của Công an xã An Ninh, chỉ trong tháng 8 và 9 ở xã đã xảy ra tới 9 vụ gây rối, hành hung mà trong đó phần lớn có liên quan đến học sinh. Hầu hết các vụ việc đều có nguyên nhân ban đầu rất… trời ơi như vì một câu nói, một cái nhìn thiếu thiện cảm hay một vụ va chạm xe và đều có cái đích là ẩu đả, nhập viện.
 
Khi học sinh hành xử kiểu giang hồ - 2
Hung khí một vụ ẩu đả có học sinh tham gia (chụp tại Công an xã An Ninh).
 
Điển hình là vụ hành hung ngay trước cổng trường THCS An Ninh ngày 1/9, khi em Hồ Văn Quyết (học sinh lớp 9) vừa ra tới cổng thì bị một nhóm thanh niên ở xã Vạn Ninh chặn đánh trọng thương. Hai người gặt lúa gần đó thấy đánh nhau chạy đến can ngăn cũng bị đòn oan, một người phải nhập viện Trung ương Huế.
 
Khi phụ huynh bảo vệ con bằng… gậy
 
Không chỉ học sinh, thanh niên gây gổ, đánh nhau, có trường hợp cả phụ huynh học sinh cũng mang gậy gộc “xuống đường” với lý do bảo vệ con cái họ. Như sự việc ngày 19/9 ở xã Xuân Ninh, hàng trăm phụ huynh đã cầm gậy ẩu đả vì cho rằng một số học sinh bị đánh oan khi đi học.
 
Vụ việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng khiến dư luận xôn xao bởi tính vấn đề của nó: phụ huynh còn sẵn sàng đánh lộn, làm sao dạy bảo được con.
 
Một lãnh đạo huyện Quảng Ninh cho biết: chuyện này bắt nguồn từ việc nhiều học sinh vi phạm, nhưng lại gọi điện báo với gia đình là bị hành hung khiến các phụ huynh bức xúc, dẫn đến rủ nhau vác gậy đi bảo vệ con!
 
Một học sinh THPT cho biết: “Bọn em thực sự hoang mang khi một số bạn sẵn sàng gây gổ, đánh nhau như cơm bữa vì bất cứ lý do nhỏ nhặt nào: quẹt xe cũng đánh lộn, nói qua nói lại vài câu cũng đánh lộn. Rất nhiều bạn khi đi học mang theo cả gậy gộc, dao kiếm như thể giang hồ vậy”.
 
Khi học sinh hành xử kiểu giang hồ - 3

Một học sinh trường THPT Bán công Quảng Ninh với vết thương khâu 11 mũi do bị chém.
 
Hiện nay, trước nguy cơ bạo lực học đường gia tăng, huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Công an huyện cũng đã tăng cường giám sát ở các tuyến đường liên xã để kịp thời xử lý các va chạm, mâu thuẫn.
 
Tuy nhiên, để giải quyết rốt ráo vấn đề, có lẽ vẫn cần chấn chỉnh hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cả trên lớp lẫn trong mỗi gia đình. Bởi lẽ, ngăn chặn một vụ hành hung chỉ là chặt ngọn, còn loại bỏ con dao, cây gậy ra khỏi ngăn cặp và cách nghĩ của các học sinh tuổi vị thành niên mới là cái gốc.
 
Minh An - Hồng Kỹ