Gặp chàng thủ khoa nơi huyện miền núi

(Dân trí)-Thi đạt 27,5 điểm, Đỗ Văn Hoàn là một trong bốn thủ khoa Học viện Tài chính năm nay. Thành tích này cũng là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô và của bà con huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vì lần đầu tiên trong lịch sử, huyện có học sinh đỗ thủ khoa.

Sinh ra và lớn lên tại xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Đỗ Văn Hoàn là học sinh Trường THPT Cẩm Thủy III. Ở vùng đặc biệt khó khăn này của huyện miền núi Cẩm Thủy, việc có một học sinh đỗ thủ khoa đại học có lẽ chỉ là giấc mơ của những thầy cô đang làm nhiệm vụ trồng người nơi đây.

Đỗ Văn Hoàn là niềm tự hào của cả huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa).
Đỗ Văn Hoàn là niềm tự hào của cả huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Sau chặng đường dài gần 100km từ thành phố Thanh Hóa, chúng tôi đến với gia đình em Hoàn. Không giấu được niềm hạnh phúc, bác Đỗ Văn Phúc - bố của Hoàn chia sẻ: “Hoàn học giỏi từ nhỏ, gia đình cũng rất kỳ vọng khi cháu thi đại học. Cũng nghĩ cháu đậu thôi chứ không ngờ cháu lại đỗ thủ khoa”.

Với dáng vẻ khá thư sinh và có phần nhút nhát, Hoàn cho biết: “Sau khi làm xong bài, em chỉ chắc mình đậu chứ chưa bao giờ nghĩ mình lại là thủ khoa cả, vì thế khi được anh trai nhà bác thông báo em không dám tin cho đến khi em lên mạng xem thì lúc đó mới tin chắc mình đỗ thủ khoa”.

Sống trên mảnh đất núi cằn cỗi và việc học chưa được đưa lên hàng đầu nhưng bố mẹ Hoàn đã sớm hướng cho các con theo con đường học hành. Bận rộn với công việc buôn bán, bố mẹ Hoàn vẫn sát sao theo dõi việc học của các con. Ngay từ nhỏ, Hoàn đã được rèn luyện tính tự giác học tập.

Suốt 12 học phổ thông, Hoàn luôn đứng đầu lớp với danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Không những thế, cậu học trò miền núi này còn đứng thứ 8 toàn tỉnh về giải Toán qua mạng (năm lớp 8); lớp 11, em giành 2 giải Nhì cấp tỉnh môn Toán và môn giải Toán bằng máy tính. Lớp 12, Hoàn tiếp tục giành 2 giải Nhất cấp tỉnh cũng với hai môn thi này và giải Ba quốc gia môn giải Toán bằng máy tính.

Chia sẻ về bí quyết học tốt khối A, Hoàn cho hay: “Em thường lắng nghe kỹ thầy cô giảng bài lý thuyết trên lớp, về nhà đọc lại rồi lên mạng hay sách nâng cao xem những đề bài liên quan và tìm cách giải. Từ những bài giải đó giúp em nhớ sâu và kỹ kiến thức hơn. Nên phân bố thời gian hợp lý để học mà không thấy nhàm chán hay quá mệt mỏi. Em thường không thức quá khuya, khoảng trước 11h là em đi ngủ. Em cũng không cố thức hay cố học khi cảm thấy mệt vì như thế sức khỏe sẽ khiến việc học không hiệu quả”.

Hoàn cũng cho biết, em không mất nhiều thời gian cho việc học thêm mà chủ yếu là nghiên cứu sách và học trên mạng. Đối với em, cách học đó mang lại hiệu quả cao hơn nhiều khi cứ suốt ngày đi học thêm ở thầy nọ cô kia.

Ngoài giờ học Hoàn thường xem phim hoạt hình hay lắp ghép các mô hình để giải trí. Hoàn cho biết thú vui này đã trở thành đam mê khiến em thấy rất thoải mái sau những giờ học căng thẳng.

Thủ khoa Đỗ Văn Hoàn chụp ảnh cùng gia đình.
Thủ khoa Đỗ Văn Hoàn chụp ảnh cùng gia đình.

Đợt thi đại học năm nay, ngoài Học viện Tài chính, Hoàn còn thi vào Trường ĐH Y Hà Nội khoa Răng - Hàm - Mặt và em đạt số điểm 25. Tuy nhiên, Hoàn cho biết ước mơ của em là trở thành sinh viên Học viện Tài chính.

Nhận xét về cậu học trò vừa làm rạng danh ngôi trường của mình, thầy Nguyễn Thọ Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy III chia sẻ: “Hoàn là học sinh chăm chỉ và nỗ lực trong việc học. Khi vừa nghe tin em đỗ thủ khoa, tôi chỉ hơi bất ngờ chứ không ngạc nhiên lắm vì tôi nghĩ với lực học như em, em xứng đáng với thành tích này”.

“Khi em bắt đầu vào trường, tôi đã xem sổ học bạ và phát hiện ra đây là học sinh có tố chất. Chính vì thế mà khi bố em lên xin nhà trường chuyển em về thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) để có điều kiện học hơn thì tôi đã tìm mọi cách thuyết phục để Hoàn ở lại trường và hứa với bố Hoàn sẽ tạo điều kiện hết mức tốt nhất khi cháu học ở đây và bố Hoàn đã đồng ý” - thầy Bảo tâm sự.

Cũng theo thầy Bảo thì Hoàn đã đi học đối tượng Đảng và tháng 8 tới này nhà trường sẽ tổ chức kết nạp Đảng cho em.

Nguyễn Thùy