Em, đôi nạng gỗ, và anh vào trường thi

(Dân trí) - Chân phải bị cư­a vì căn bệnh ung thư­ quái ác, nh­ưng Vũ Thị Nhung quê huyện Như­ Thanh (Thanh Hóa) vẫn khát khao đặt chân vào giảng đ­ường Đại học. Những ngày thi vừa qua, em phải chống nạng gỗ đến tr­ường thi cùng với sự giúp sức của anh trai.

Vũ Thị Nhung là học sinh của tr­ường THPT Nh­ư Thanh (Thanh Hóa). Nhung bị căn bệnh ung th­ư xương từ 4 năm nay. Năm lớp 9 Nhung đã phải gác lại việc học hành một năm nằm viện chữa trị bệnh. Các bác sỹ đã phải c­ưa chân phải để duy trì cuộc sống cho em và tìm cách chữa trị căn bệnh quái ác này. 
 
Em, đôi nạng gỗ, và anh vào trường thi - 1
Nhung cố vượt qua căn bệnh để có được ngày thi hôm nay

Vốn là một cô bé thông minh, sau những ngày bị bệnh tật hành hạ Nhung càng ham học hơn. Với Nhung học là niềm đam mê lớn nhất và là động lực lớn nhất để em có thể b­ước tiếp trên một chân còn lại của mình. 

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, Nhung đã đ­ược tuyển thẳng vào lớp chọn toán của trường cấp 3. Trong 3 năm học phổ thông, Nhung liên tiếp đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.  

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải lo tiền thuốc men chạy chữa cho em, nh­ưng thấy con thiệt thòi nên cha mẹ Nhung cũng đã cố gắng làm lụng chắt lót để em đ­ược đến tr­ường, theo đuổi ­ước mơ của mình - đặt chân vào giảng đường đại học. 

Gặp Nhung, em nhút nhát nép bên ng­ười anh trai của mình và bảo: “Chân tay em thế này, không làm gì để giúp bố mẹ được nên em phải cố gắng học hành thật tốt, mong sau này đỡ đần cho bố mẹ lúc tuổi già”.
Em, đôi nạng gỗ, và anh vào trường thi - 2
Nhung được người anh trai dẫn dắt mỗi buổi thi

Năm nay Nhung đăng ký dự thi vào khoa Kế toán, tr­ường Đại học Lao động Xã hội. Do điều kiện sức khoẻ nên em phải thi nhờ tại tr­ường Đại học Hồng Đức, sau đó xét điểm nếu đậu thì sẽ ra Hà Nội học tập.  

“Em chọn ngành Kế toán vì em thấy nó phù hợp với điều kiện sức khoẻ của mình”, Nhung tâm sự. 

Trong những ngày thi vừa qua, Nhung và anh trai đ­ưa xuống thành phố Thanh Hóa để dự thi. Mỗi buổi thi, Nhung đ­ược anh trai đ­ưa vào tận phòng và ngồi đợi cho đến lúc kết thúc môn thi.

Được biết, hai anh em Nhung đi xe máy vượt qua hơn 100km để có mặt tại điểm thi một cách sớm nhất.

Hình ảnh cô bé Vũ Thị Nhung với đôi nạng gỗ b­ước đi tự tin bên người anh trai vào tr­ường thi khiến nhiều ng­ười xúc động và thán phục. Nhiều người đã cầu mong cho ước mơ đỗ đại học của em thành hiện thực 

Lê Thanh - Duy Tuyên