1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con nghỉ tết sớm, mẹ vã mồ hôi xoay xở

Từ 24 Tết, học sinh tại TPHCM đã được nghỉ học. Trong khi đó, hầu hết phụ huynh làm công sở thì phải đến 28, 29 Tết mới được nghỉ làm; những người buôn bán thì tất bật đến tận 30. Con nghỉ học trước mấy ngày mà bố mẹ lo sốt vó…

Con nghỉ tết sớm, mẹ vã mồ hôi xoay xở - 1

Nhiều vị phụ huynh khốn khổ khi phải "vác" cả con nhỏ tới chỗ làm. (Ảnh minh họa: vietnamaaa.numeriblog.fr)
 
Hai hôm nay, chị Đan Thanh, làm ở một công ty dịch vụ viễn thông (nhà ở quận Gò Vấp) trở thành người giữ trẻ bất đắc dĩ. Một đồng nghiệp nam trong công ty đi làm, kiêm thêm nhóc con 22 tháng tuổi. Cám cảnh nhà đồng nghiệp osin về quê, vợ đang mang thai đứa thứ 2, đứa đầu bố chở đến công ty mắt nhắm mắt mở, chị Thanh “nhận” phụ đồng nghiệp lo cho nhóc ăn nghỉ.

Nhưng chính chị cũng đang lo không biết sẽ xoay xở thế nào sau Tết: “Bà nội về quê, mùng 8 mới vào. Mình thì mùng 5 phải đi làm rồi. Một cô osin coi hai đứa thì không xuể”.

Con trai đang học lớp chồi mới nghỉ học hai ngày, chị Nguyễn Thị Bắc - bán nghêu sò ốc hến trên đường Lê Văn Sĩ (quận 3) - đã kêu trời.

Quán mở cửa lúc 4h chiều, nhưng từ 4 - 5h sáng chị đã phải đi chợ để mua thực phẩm và chuẩn bị. Bình thường, việc đưa đón con đi học giao cho ông xã và bà nội. Nhưng, giờ con nghỉ học, ông xã và bà nội đều phải đi làm ban ngày, thằng bé đành theo mẹ ra chợ mua thực phẩm, ra quán dọn dẹp và cùng mẹ rửa nghêu, luộc ốc.

Định sẽ bán hết ngày 29 Tết, nhưng sau 2 ngày đèo con đi chợ, chị Bắc quyết định nghỉ tết sớm.

Còn chị Ngọc Quyên, có chồng mở cửa hàng điện lạnh ở quận 3 thì chọn giải pháp gửi con trai lớn về ông bà ngoại ở quê. Không phải đi làm, nhưng một mình chị cũng không thể chăm 3 đứa con cùng lúc. “Cuối tuần vừa rồi có chồng ở nhà trông con. Hai hôm nay ổng đi làm, một mình xoay không xuể. Chiều nay, phải gởi đứa lớn về ông bà ngoại, về đó có cậu và dì trông giùm”.

Chấp nhận tốn thêm tiền

Con nghỉ Tết đến 2 tuần, trong khi bố mẹ chỉ nghỉ 5-7 ngày, vì thế không ít phụ huynh đã chấp nhận tốn thêm tiền để yên tâm làm trong việc thời gian này.

Chị Đan Thanh phải tốn thêm 1 triệu đồng để “nịnh” cô giúp việc ở lại dịp Tết, lì xì thêm 50 - 100.000 đồng. Ngoài ra còn phải sắm thêm cho hai bộ quần áo mới. “Tốn gần 2 triệu đồng, mất 1/3 tiền thưởng Tết”, chị than thở.

Chị Nguyễn Thị Hóa, nhân viên một nhà may ở Tân Định (quận 1) cũng chấp nhận tốn 100.000 đồng mỗi ngày để không phải mang con đến chỗ làm.

Thứ 7 vừa rồi, chị đã thử mang theo cô bé con hơn 4 tuổi đi may với mẹ. Nhưng cả ngày hôm đó, chị không làm được gì trong khi trong việc cuối năm bề bộn. Chị phải nhờ bà hàng xóm trông cho tới trưa 30 Tết.

Qua tìm hiểu ở nhiều phụ huynh, chúng tôi thấy khá nhiều người đồng tình với việc các trường mầm non tổ chức nhận giữ trẻ thêm mấy ngày cuối năm.

Hiện nay, tại TPHCM khá nhiều trường mầm non, nhóm trẻ gia đình đã tổ chức nhận giữ trẻ với giá thỏa thuận từ 50.000 – 120.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, những phụ huynh có con học tiểu học thì không biết gửi con ở đâu vì các trường này phải nghỉ đúng quy định.

Như nhà chị Nguyễn Phi Yến, nhân viên kế toán một siêu thị, nhà ở đường Nguyễn Xuân Soạn (quận 7), bà nội 80 tuổi phải giữ cháu đang học lớp 1. Khoảng một tiếng đồng hồ, chị phải gọi điện kiểm tra, hỏi thăm hai bà cháu một lần. “Trông con kiểu từ xa này hồi hộp quá”, chị cười.

Theo Đoan Trúc
 VietNamnet