Chàng sinh viên “rủ” sĩ tử về ở miễn phí

(Dân trí) - Nhìn cảnh thí sinh từ quê lên vất vả tìm chỗ ăn, chỗ ở, chàng sinh viên năm thứ nhất Nguyễn Xuân Tiến, Lớp báo chí, Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH SP Đà Nẵng đã tình nguyện đưa đón gần 40 thí sinh về ở miễn phí tại nơi trọ của mình.

Nguyễn Xuân Tiến, quê Quảng Trị, hiện đang ở trọ trên đường Nguyễn Khuyến, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

 
Chàng sinh viên “rủ” sĩ tử về ở miễn phí - 1

Nguyễn Xuân Tiến (đứng giữa) đang hướng dẫn thêm cho hai bạn thí sinh dự thi ĐH năm nay (Ảnh: Lê Dương)
 

Lều chõng cùng sĩ tử

 

Gần hai tháng nay, dù bận rộn bài vở cho đợt thi cuối kỳ nhưng Tiến vẫn chủ động liên hệ với một người bạn thân để nhường phòng đón các các sĩ tử trong mùa tuyển sinh năm nay. “Kiên trì và không nản, đến nay mình và nhóm bạn cũng đã tìm được gần 40 suất ở miễn phí cho thí sinh và người nhà”, Tiến cho biết.

 

Mấy ngày này dù cái nắng như lửa đốt nhưng Tiến vẫn không quản ngại đi tận ngõ nghách gõ cửa các bạn “quyên góp” nồi niêu, xong chảo… đến mền, quạt để phục vụ cho các thí sinh về ở. “Vì năm đầu mới vào Đà Nẵng chưa quen biết đường sá nhiều nên mình cũng nhờ các đội tiếp sức mùa thi ở cổng trường ĐHSP, bến xe, nhà ga tư vấn chỗ trọ miễn phí của mình. Dù lần đầu làm tình nguyện nên còn nhiều thiếu thốn nhưng mình sẽ cố gắng phục vụ các thí sinh một cách chu đáo”, Tiến bộc bạch.

 

Các thí sinh thi ở các địa điểm gần phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu có thể liên hệ với các đội tiếp sức mùa thi hoặc gọi địện trực tiếp đến số của Tiến 01699.999.769.

 

“Tiến không phải là một thành viên trong đội tiếp sức mùa thi nhưng cậu ấy còn làm hơn cả một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi như tụi mình…” Lê Nguyên Tịnh, một thành viên của đội tiếp sức mùa thi trước cổng trường ĐHSP, tự hào nói.

 

“Sống trên đời cần có một tấm lòng”

 

Đó là câu mà Tiến luôn xem là “kim chỉ nam” cho mình trong cuộc sống. Gia đình Tiến thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố chỉ là một họa sỹ nghiệp dư, lương ba cọc, ba đồng không đủ nuôi sống gia đình. “Đã nghèo lại gặp cảnh eo”, mẹ bị căn bệnh tim hành hạ suốt cả mấy năm trời khiến cho gia cảnh nghèo lại càng nghèo thêm. Nhà có cái gì đáng giá cũng mang ra bán hết để chữa trị cho mẹ.

 

“Năm trước thi tốt nghiệp xong, mình định ở nhà làm nương, làm rẫy để chăm sóc mẹ cho gần nhưng ba mẹ nhất quyết không cho ở nhà mà phải đi thi cho đỗ đạt để thoát khỏi cảnh làm nông. Nghe bố, thương mẹ mình khăn gói vào Sài Gòn thi mà trong túi chưa đầy bốn trăm ngàn. Vào đó mình tìm việc đi phụ hồ gần mười ngày, tằn tiện đủ thứ cũng “đủ sống” đến ngày thi” Tiến, nhớ lại.

 

Sau khi biết điểm thi Tiến không đủ điểm vào Trường ĐHKH Và NV TPHCM, Tiến làm NV2 và trúng tuyển vào ngành báo chí, Trường ĐH SP Đà Nẵng.

 

Tưởng chừng như Tiến phải nghỉ học giữa chừng vì nhà không có tiền và mẹ lại đang lâm bệnh nặng thì nhận được sự đóng góp của một nhà hảo tâm ở Sài Gòn. Có tiền cả gia đình đã đưa mẹ Tiến đi chữa trị. Sau một thời gian chữa trị đến nay mẹ Tiến đã gần hồi phục.

 

“Mình biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ và chữa khỏi bệnh cho mẹ nhiêu lắm. Và dịp thi ĐH năm nay, mình quyết tâm sẽ giúp đỡ các thí sinh, nhất là những bạn nhà nghèo nhưng có ý chí ham học”, Tiến chia sẻ.

 

Đặng Tài - Lê Dương