Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gặp gỡ 4 "nhà leo núi Olympia" 2011

(Dân trí)- Chiều nay 16/6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã dành thời gian gặp gỡ thân mật với 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2011. Đây cũng là lần đầu tiên các nhà leo núi Olympia được “diện kiến” người đứng đầu ngành giáo dục.

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2011 sẽ có sự góp mặt của 4 thí sinh trong đó có 3 thí sinh là nam. Nữ thí sinh có mặt duy nhất trong trận chung kết năm nay là Phạm Ngọc Oanh, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng. Oanh có thành tích học tập rất đáng nể: 12 năm liền đạt học sinh giỏi, học sinh giỏi môn Hoá cấp huyện. Oanh cũng là thí sinh 2 lần về nhì cao nhất và dành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý 1 vừa qua.
 
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gặp gỡ 4 "nhà leo núi Olympia" 2011  - 1

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng với 4 nhà "leo núi Olympia" năm 2011.

Trong số 3 thí sinh nam có em Lê Bảo Lộc, học sinh lớp 12 Tin Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận. 12 năm liên tục, Lộc đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bên cạnh đó Lộc còn sở hữu giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học, giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tin học, huy chương bạc Olympic 30/4 môn Tin học. Đây cũng là thí sinh đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Nam thí sinh thứ hai là em Vũ Bạch Nhật, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Đông Thành, Quảng Ninh. Nhật là thí sinh đầu tiên mang điểm cầu truyền hình trực tiếp vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia về cho tỉnh Quảng Ninh sau khi giành vòng nguyệt quế quý IV.

Nam thí sinh cuối cùng là em Thái Ngọc Huy, lớp 12 Tin, Trường Quốc học Huế. Đây là năm thứ tư ngôi trường nhiều thành tích của Huế này có học sinh lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Tại buổi gặp mặt, các "nhà leo núi Olympia” đã tâm sự với Bộ trưởng Phạm Vũ Luận xung quanh các vấn đề học tập. Các thành viên trong đoàn leo núi đều cho rằng “thử thách lớn nhất” trong thời gian tới chính là kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đang đến gần.

Sau khi nghe ý kiến của 4 "nhà leo núi Olympia", người đứng đầu ngành giáo dục bày tỏ sự khâm phục đối với thế hệ trẻ. “Tôi khâm phục sự hiểu biết của các thí sinh tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Vì có những câu hỏi không nằm trong chương trình học và nhiều khi người lớn ngồi dưới cũng không trả lời được”- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chia sẻ

Trước khi chia tay 4 "nhà leo núi Olympia", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã chúc các thí sinh bước vào vòng chung kết với một tinh thần bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Đồng thời, các em cũng sẽ làm tốt bài thi trong kỳ thi ĐH sắp tới.

“Những bài thi càng về sau, càng khó. Tôi ngày xưa cũng đi thi nhiều lắm. Năm tôi đi thi học sinh giỏi khu vực miền Bắc trước hôm thi được ông trưởng ty giáo dục gọi lên động viên. Tôi thấy những lời ấy thật xa vời. Nhưng đến bây giờ mới thấy đúng. Tôi hy vọng trong các em ngồi đây, sau này đất nước sẽ có những nhà khoa học, kiến trúc sư hay một Bộ trưởng Bộ GD-ĐT” - người đứng đầu ngành giáo dục nhắn nhủ.

Nguyễn Hùng