Vũ Thu Phương biết yêu phụ nữ khi đóng vai đàn ông

(Dân trí)- “Khi vào vai một người đàn ông, vai Anh Lân trong Cô nàng bất đắc dĩ, tôi đã nhập vai hoàn toàn vào cảm xúc của một người đàn ông, chỉ khi ấy, tôi mới biết yêu những nét dịu dàng của người phụ nữ…”- Vũ Thu Phương kể về những khoảnh khắc yêu trên phim.

Tình yêu có thể không còn, nhưng những khoảnh khắc của tình yêu thì còn mãi. Đã từng yêu và từng nhập vai với những tâm trạng khác nhau khi yêu, Vũ Thu Phương chia sẻ, đã có những cảm xúc đến với Phương rất thật. 
 
Vũ Thu Phương biết yêu phụ nữ khi đóng vai đàn ông - 1
 
“Khi vào vai Trang trong Giao lộ định mệnh, tôi đã sống với nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc khác nhau của tình yêu. Cảnh tôi nhớ nhất là cảnh diễn trong bệnh viện, khi Kiệt tỉnh dậy sau vụ tai nạn, nhưng các bác sỹ đã phẫu thuật anh trở thành Mạnh. Lúc ấy, chỉ có một mình tôi biết anh chính là Kiệt, chứ không phải là Mạnh. Kiệt tỉnh dậy và tự hỏi, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Anh đã hoàn toàn bị mất trí nhớ. Nhập vai Trang, tôi đã khóc rất nghẹn ngào. Cảm xúc khi ấy đến với tôi rất thật. Vừa tủi thân, vừa thương, vừa đau khổ… Tôi đã bật khóc. Nếu ở ngoài đời thật, gặp phải hoàn cảnh như thế, tôi sẽ sống với những cảm xúc như thế, và khóc đến nghẹn lại như thế…”- Vũ Thu Phương kể lại một khoảng khắc của tình yêu khó quên trong quá trình tham gia bộ phim Giao lộ định mệnh. Trong phim, vai Trang của Vũ Thu Phương đã phải sống trong sự giằng xé, dằn vặt giữa mối tình tay ba khắc nghiệt. 
 
Vũ Thu Phương biết yêu phụ nữ khi đóng vai đàn ông - 2

Nhưng, nhắc đến khoảnh khắc yêu đặc biệt nhất, Vũ Thu Phương lại kể về bộ phim truyền hình dài tập Cô nàng bất đắc dĩ. Trong phim, Vũ Thu Phương phải hóa thân vào tâm trạng của một người đàn ông-Anh Lân. Sau khi bị tráo đổi thể xác, Anh Lân biến thành Lan Anh, Lan Anh biến thành Anh Lân. Trong thể xác người phụ nữ (Lan Anh), Vũ Thu Phương phải hóa thân vào cảm xúc, suy nghĩ của một người đàn ông (Anh Lân). 

Cả đoàn làm phim đã có những trận cười khi Anh Lân của Vũ Thu Phương đi... tán gái. Mọi người trêu đùa “Vũ Thu Phương sắp thành… les đến nơi”. Vũ Thu Phương nhớ lại “Khi phải diễn cho ra tính cách một người đàn ông, tôi đã phải nhập vai hoàn toàn. Tôi để mình chìm vào những tư duy, cảm xúc của một người đàn ông. Tôi bắt đầu để ý đến vẻ đẹp của những người phụ nữ. Tôi phát hiện ra ở người phụ nữ có những vẻ đẹp mà trước đây tôi không hề biết đến. Tôi biết yêu những vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại, nữ tính… Phải là người đàn ông mới thấy hết những vẻ đẹp ở phụ nữ”. 
 
Vũ Thu Phương biết yêu phụ nữ khi đóng vai đàn ông - 3

Những mối tình khó quên luôn là những kỷ niệm đặc biệt của Vũ Thu Phương khi bước sang thử sức với nghề diễn. Năm 2011, Vũ Thu Phương đã bắt đầu bận rộn với lịch quay phim mới, Hoàng tử ăn mày- phim dài 40 tập. Trong phim, Vũ Thu Phương vào vai một nữ phóng viên mới vào nghề. Cô gặp một người đàn ông mất trí nhớ và bị thuyết phục bởi câu chuyện của anh. Về tòa soạn, nữ phóng viên đã có bài viết về câu chuyện của người đàn ông mất trí. Câu chuyện rất hay và bài báo trở nên nổi tiếng… 

Tuy nhiên, khi người ta hỏi về “người thật, việc thật” của bài báo, người đàn ông mất trí kia lại hoàn toàn biến mất. Bị mang tiếng viết bài bịa đặt, nữ phóng viên buộc phải tìm cách chứng minh cho mình, cô truy tìm người đàn ông kia…  

Vai diễn mới mang đến cho Vũ Thu Phương nhiều cảm xúc, nhiều hào hứng. Bộ phim sẽ lên sóng vào cuối tháng 4 tới. Vũ Thu Phương hy vọng, bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những điều mới lạ, thú vị.

 

H.H