Festival Huế 2012:

Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

(Dân trí) - Đoàn nghệ thuật Odissi Vision & Movement Centre với các nữ vũ công xinh đẹp đã đem đến bữa tiệc vũ điệu đầy cảm xúc thăng hoa, mang đầy nét văn hóa xưa từ Ấn Độ - một trong những nền văn minh lớn của thế giới.

Hội đồng giao lưu Văn hóa Ấn Độ đã cử đoàn là đại diện chính thức tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2012 với 2 chương trình “Thakur Barir Shaajposhak” và “Chanda - Malika”.

Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc
Đoàn Odissi Vision & Movement Centre (Ấn Độ)

“Thakur Barir Shaajposhak” là tác phẩm nghe nhìn sinh động, kết hợp hình ảnh phong cách thời trang, và những giai thoại thú vị của gia đình Tagore được minh họa bởi các vũ công và diễn viên trên sân khấu. “Chanda - Malika” hay Khám phá Nhịp điệu bằng triết lý của Tagore giới thiệu những nét biểu cảm của vũ điệu Odissi, với việc kết hợp dòng nhạc cổ điển của Ấn Độ - Hindustani và Carnatic.

Các nhóm nữ vũ công Ấn Độ với số đo 3 vòng rất chuẩn, khuôn mặt đẹp lạ thường và gợi cảm đã có những động tác nhảy hết sức điêu luyện như nhảy xòe chân, lắc hông, lắc mông, lắc khuôn mặt với đôi mắt liếc qua trái, phải rất gợi tình. Nhiều trang sức đeo trên người và đặc biệt là chuỗi lục lạc buộc ở 2 tay và chân đã tạo nên nhịp điệu leng keng rất vui tai. Có khoảng 10 trường đoạn múa kéo dài trong 45 phút buộc các nghệ sĩ phải làm việc cật lực và liên tục, tuy nhiên trên môi của các thiếu nữ lúc nào cũng nở nụ cười.

Với cách “kể chuyện” qua vũ đạo đầy biến hóa và mềm mại, các kỹ thuật khéo léo đã được nữ vũ công lồng vào từng hoạt cảnh như hơi thở cuộc sống.

Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Tiết mục chim thần
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Nữ vũ công chính làm điểm nhấn với áo đỏ
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Đánh chiêng
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Các nữ công áo trắng đánh lên một cái trống có người đứng tạo hình
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Nhịp điệu hơi thở
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Ánh sáng, phục trang, điệu múa, nét mặt nữ vũ công Ấn Độ đã tạo ra những khung hình đẹp tuyệt vời
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Một màn múa đẹp mắt
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Gót chân đeo lục lạc của nữ vũ công chính
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Cờ Ấn Độ múa trên sân khấu
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Múa gậy và giành gậy
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Liếc mắt nhìn nhau. Đôi mắt vũ công Ấn Độ có sức mê hoặc con tim của những chàng trai xem diễn vì họ không rời khỏi ngôn ngữ chuyển động cơ thể các nữ vũ công
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Cuồng xoay theo điệu nhạc
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Chơi đùa
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Tạo dáng múa ngồi
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Như những cánh chim đang vươn bay lên
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Nữ vũ công chính trẻ và xinh đẹp của hoạt cảnh múa thứ 2  
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc
 
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Các phần múa tập thể rất đều, nhịp nhàng kết hợp từ nhiều yếu tố cùng một lúc là chân - tay - hông - mặt - mắt
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc

Phút thăng hoa cuối tiết mục thứ 2
 
Vũ công Ấn Độ nhảy quyến rũ và mê hoặc
Các nghệ sĩ cười tươi khi được nhận những bó hoa đầy tình cảm từ ban tổ chức Festival Huế 2012

Đại Dương

Dòng sự kiện: Festival Huế 2012