Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

(Dân trí) - Từng đến Huế trong những Festival đầu tiên, đoàn nghệ thuật trẻ em, thiếu niên Raduga (Nga) đã có nhiều chuyến lưu diễn về làng quê, vào bệnh viện, đem tới các điệu nhảy hồn nhiên nhưng không kém phần chuyên nghiệp tại Festival Huế 2012.

“Gói” lại hầu như toàn bộ nét văn hóa Nga về nhảy múa dân gian - hiện đại, đoàn đã biểu diễn 8 tiết mục mỗi tối với sự trình diễn tuyệt vời của những cô bé, cậu bé còn rất nhỏ tuổi. Tại đêm diễn cuối cùng tối 14/4, toàn bộ đã nhảy múa cực kỳ sung sức và dễ thương, "bơm" hết năng lượng vào tiết mục của mình.
 
Những quả chuông nhỏ nói về âm thanh của những quả chuông pha lê ở Nga từ lâu tượng trưng cho đức tin vào tương lai, sự thanh tịnh trong tâm hồn, sự khiêm nhường và tin tưởng. Hãy bay lên hỡi những linh hồn thể hiện vẻ đẹp cây Bạch dương, giai điệu êm ái của những bài Thánh ca, tâm tình cùng Chúa những hy vọng về tình yêu. Những cậu bé Kazak táo bạo, trẻ trung, tâm hồn rộng mở cùng những động tác đầy kỹ thuật.

Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế
Các bé nhi đồng đoàn Raduga diễn đêm cuối cùng 14/4 tại Đại Cung Môn (Đại Nội)

Tango (Cánh chim hy vọng) nói về những ngày lễ lớn thì đường phố Nga đủ mọi lứa tuổi ra ca hát, nhảy múa, tán tụng và thán phục vẻ đẹp tráng lệ của thành phố với những con đường rộng rãi, những đài phun nước óng ánh và những tàn cây xanh mát. Moldova là màn khiêu vũ các em nhỏ. Bản ballad của thảo nguyên kể về các nữ kỵ binh cư ngụ ở thảo nguyên rộng lớn. Thời cổ đại họ được gọi là các nữ chiến binh Amazon. Khi khó khăn ập đến, do không đủ đàn ông, các cô gái đã đứng lên chiến đấu chống lại các thế lực quỷ dữ và các kẻ thù.

Điệu khiêu vũ của người Kazak là điệu nhảy đôi vui vẻ mà các cô gái thi nhảy với các chàng trai. Khi chàng trai thể hiện kỹ thuật qua các bước nhảy phức tạp để chinh phục trái tim các cô gái thì các cô cũng không hề thua kém trong các bước nhảy phối hợp. Tay trong tay, họ khiêu vũ và trò chuyện về nước Nga vĩ đại, nơi niềm vui và hạnh phúc luôn song hành. Cuối cùng là bài Tình ca của những bản tình ca đầy thánh thiện, yêu thương cao đẹp về cuộc sống đã mang lại tình yêu cho mọi người.

Trên chủ đề “Nước Nga, tình yêu của tôi”, tất cả những tiết mục độc đáo này đều được đoàn Raduga dàn dựng đặc biệt dành tặng riêng cho Festival Huế 2012 với sự kết hợp độc đáo giữa khiêu vũ hiện đại và múa dân gian nổi tiếng của Nga. Phát biểu cảm ơn khán giả sau tiết mục cuối cùng, trưởng đoàn Raduga đặt tay lên ngực trái và nói: “Chúng tôi diễn với tất cả trái tim yêu thương và quý trọng Việt Nam - đất nước có mối liên kết sâu đậm như anh em với nước Nga. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến xem thật đông và cổ vũ nhiệt tình cho các cháu trong đoàn”.

Những dư âm của những người bạn trẻ Raduga sẽ mãi được ghi nhớ tại Festival Huế, họ là những người đã cống hiến đầy nhiệt huyết góp phần vào thành công lớn của kỳ đại lễ quốc tế ở đất cố đô.

Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Người tới xem đêm nhạc đông nghịt như kiến
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Tiết mục Những quả chuông nhỏ
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Các thiếu nữ trong Hãy bay lên hỡi những linh hồn
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Những cậu bé Kazak với sự trình diễn rất đáng yêu của các cậu bé Nga
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Nhảy múa cực siêu
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Và đầy tự tin
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Tango (Cánh chim hy vọng) diễn tả không khí lễ hội vui tươi trên đường phố Nga
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Moldova là màn khiêu vũ các em nhỏ bắt đầu
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Các khán giả nhí đã chinh phục được trái tim khán giả
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

3 nữ vũ công nhỏ tuổi đứng cạnh sân khấu tươi cười chuẩn bị ra diễn
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Những điệu múa vui tươi, hồn nhiên đã thổi một luồng không khí tươi mới
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Một em nhỏ Nga xinh đẹp đang nhảy điệu nhảy chống hông 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Em bé Nga nhìn phóng viên và mỉm cười rất duyên
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế
Bản ballad của thảo nguyên kể về các nữ kỵ binh cư ngụ ở thảo nguyên rộng lớn. Tiết mục có sự tham gia của các thiếu nữ đoàn Raduga với lối diễn xuất đầy cảm xúc mạnh mẽ
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Những màn múa với kỹ thuật cực khó
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Điệu khiêu vũ của người Kazak - điệu nhảy đôi vui vẻ mà các cô gái thi nhảy với các chàng trai
 
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế

Nhảy múa rộn rã
  
Các “nhóc tì” Nga nhảy múa dễ thương trong đêm diễn cuối Festival Huế
Đoàn Raduga chào giã bạn với nhiều tiếc nuối. Đoàn đã cống hiến nhiệt tình với phạm vi trải rộng từ làng quê lên phố phường và ở bệnh viện cho những hoàn cảnh không may tại Huế.

Đại Dương

Dòng sự kiện: Festival Huế 2012