Trước khi xuất viện, bạn trai nữ diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” đòi tự vẫn

(Dân trí) - Nam diễn viên Rahul Raj Singh, bạn trai của nữ diễn viên Pratyusha Banerjee, đã khiến mọi người trong gia đình kinh sợ khi anh đòi nhảy khỏi ban công của bệnh viện để tự vẫn. Rahul trở nên hoảng loạn sau khi bạn gái qua đời và anh sẽ bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Nữ diễn viên của "Cô dâu 8 tuổi" treo cổ tự vẫn

Cha ruột của nam diễn viên kiêm nhà sản xuất 47 tuổi - Rahul Raj Singh đã viết thư gửi cho báo giới. Trong đó, ông xót xa kể về những tháng ngày vừa qua của nam diễn viên 47 tuổi sau khi bạn gái anh - nữ diễn viên Pratyusha Banerjee treo cổ tự vẫn tại căn hộ chung của hai người vào đầu tháng 4 này.


Nữ diễn viên xấu số Pratyusha Banerjee tự vẫn ngày 1/4.

Nữ diễn viên xấu số Pratyusha Banerjee tự vẫn ngày 1/4.

Cho tới thời điểm này, lý do khiến Pratyusha Banerjee tìm tới cái chết vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, đồng nghiệp và người thân của nữ diễn viên Pratyusha Banerjee liên tục chĩa mũi nhọn về phía Rahul và cho rằng, mối quan hệ không hạnh phúc giữa Rahul và nữ diễn viên Pratyusha Banerjee là nguyên nhân khiến ngôi sao 25 tuổi tìm tới cái chết.

Cảnh sát Ấn Độ cũng đưa Rahul vào danh sách tình nghi và đã ra lệnh bắt giữ nhà sản xuất 47 tuổi này để phục vụ công tác điều tra. Sau khi bạn gái tự vẫn, Rahul đã có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi và khủng hoảng tâm lý. Anh nằm điều trị tại bệnh viện từ ngày 3/4 vừa rồi và vừa mới được xuất viện.

Phía cảnh sát đã từ chối đề nghị được nộp tiền bảo lãnh của Rahul Raj Singh. “Trong khi bác sĩ cố thuyết phục Rahul ra khỏi phòng vệ sinh, thì Rahul lại dọa dẫm sẽ nhảy lầu tự vẫn”, một nguồn tin thân thiết với gia đình Rahul cho hay. Tuy nhiên, bác sĩ đã nói chuyện với Rahul và thuyết phục anh ra khỏi phòng tắm.


Nam diễn viên Rahul Raj Singh vừa được xuất viện ngày 16/4 sau 2 tuần nằm viện.

Nam diễn viên Rahul Raj Singh vừa được xuất viện ngày 16/4 sau 2 tuần nằm viện.

Tối 17/4 vừa rồi, Rahul đã được bác sĩ cho xuất viện. Rahul Raj Singh đã điều trị tại bệnh viện ở Kandivali gần 2 tuần. Bác sĩ điều trị cho Rahul cho hay: “Bác sĩ tâm lý đã kiểm tra cho Rahul. Ông ấy cho biết, bệnh nhân đã khá hơn và có thể về nhà”. Bác sĩ Goel cho hay, Rahul có dấu hiệu muốn tự vẫn và cần thêm thời gian nghỉ ngơi.

Thời điểm này, cha ruột của Rahul - Harshvardhan Singh đã viết thư gửi cho Bộ trưởng để yêu cầu tìm kiếm sự thật cho con trai ông. Trong thư, ông Harshvardhan Singh nhấn mạnh việc con trai ông đang bị nhiều người ép vào tội giết nữ diễn viên Pratyusha Banerjee.

Ông cho rằng, những người này không biết sự thật và đang cố tình làm hỏng thanh danh uy tín của con trai ông cũng như gia đình ông bằng những luận định vô lý, không có cơ sở. Điều này khiến con trai ông trở nên hoảng loạn và có thể có những hành động dại dột.

Cha ruột của Rahul cho rằng, Pratyusha ra đi mà không để lại di thư cũng chẳng có bất kỳ dấu vết tổn thương nào trên cơ thể cô nên không thể kết tội con trai ông đánh đập, bạo hành nữ diễn viên nổi tiếng.

Mi Vân