Vụ sao “Cô dâu 8 tuổi” tự tử: Bỏ thai không liên quan tới chuyện tự vẫn

(Dân trí) - Kết quả khám nghiệm mô bệnh học cho thấy, nữ diễn viên Pratyusha Banerjee có mang bầu và đã tiến hành bỏ thai trước khi tự vẫn vào ngày 1/4. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định, quá trình điều tra cho thấy, không có mối liên hệ giữa việc mang thai và tự vẫn của sao “Cô dâu 8 tuổi”.

Nữ diễn viên của "Cô dâu 8 tuổi" treo cổ tự vẫn

Kết quả này vừa được cảnh sát Ấn Độ cung cấp vào ngày hôm qua 21/4. Theo đó, nữ diễn viên quá cố đã tiến hành bỏ thai một thời gian trước khi treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Phía bệnh viện cho hay, họ không muốn tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. “Chúng tôi đã đưa những thông tin thu thập được cho phía cảnh sát để phục vụ công tác điều tra”, đại diện của bệnh viện cho hay.

Người đại diện của phòng thí nghiệm khoa học Forensic lại khẳng định, mẫu móc tay và miếng lót âm đạo mà họ nhận được từ vụ việc vẫn đang được kiểm tra. “Chúng tôi đang tiến hành xét nghiệm gen”, người này nói. Họ muốn xét nghiệm miếng lót âm đạo để kết luật về việc nạn nhân có bị tấn công tình dục hay không.


Pratyusha Banerjee và bạn trai

Pratyusha Banerjee và bạn trai

Một nhân viên điều tra cũng xác nhận thông tin mà bạn trai của nữ diễn viên quá cô cung cấp cho báo chí vào ngày 20/4. Rahul kể rằng, cô và bạn gái đã cùng tới phòng khám thai và đồng thuận bỏ thai vì muốn tổ chức đám cưới trước. Hai người cũng lo lắng, việc một đứa con chào đời thời điểm này không thích thích hợp với tình hình tài chính khó khăn của họ.

Phía cảnh sát khẳng định rằng, việc bỏ thai không có liên quan hay ảnh hưởng tới chuyện nữ diễn viên 25 tuổi tự vẫn. Vì thế, bạn trai của cô vẫn sẽ bị điều tra vì liên quan tới cái chết đột ngột của ngôi sao “Cô dâu 8 tuổi”. Còn có rất nhiều nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến việc Banerjee tự vẫn”, đại diện cảnh sát nói.

Kể về đêm cuối cùng trước khi Pratyusha tự vẫn, bạn trai của cô - Rahul nói: “Tôi và cô ấy tổ chức một bữa tiệc tại nhà và nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người ra về vào khoảng 8 giờ 30 sáng 1/4. Chúng tôi quyết định ra ngoài ăn. Nếu chúng tôi nấu nướng ở nhà ngày hôm đấy thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra. Khi tôi về, Pratyusha đi tắm và bắt đầu uống rượu lại. Cô ấy nghiện rượu. Tôi bảo cô ấy đừng uống nhiều. Sau đó, tôi đã ra ngoài để ăn gì đó”.


Nữ diễn viên xấu số Pratyusha Banerjee treo cổ tự vẫn vào ngày 1/4.

Nữ diễn viên xấu số Pratyusha Banerjee treo cổ tự vẫn vào ngày 1/4.

Anh kể rằng, anh đã dùng chìa khóa của mình để mở cửa sau khi gọi cửa không được. Cửa bị khóa làm hai lớp. Vào nhà từ lối cửa sau, Rahul choáng váng khi thấy Pratyusha treo mình lơ lửng dưới quạt trần.

“Tôi chạy về phía cô ấy và đỡ cô ấy xuống. Tôi hất nước vào mặt cô ấy, bắt đầu ấn ngực cô ấy và hô hấp nhân tạo. Tôi nâng cô ấy dậy, đưa cô ấy ra xe và ngồi cạnh cô ấy trong xe ô tô”, Rahul kể lại. Tới bệnh viện, Rahul mới gọi cho gia đình của Pratyusha và thông báo về chuyện cô tự vẫn.

Sau đó Rahul đã tìm cách né tránh. Giả thích điều này, Rahul cho biết, anh không còn tâm trạng nào để đối mặt với truyền thông nên đã để Pratyusha ở lại với bố mẹ cô. “Tôi cảm giác thật tệ và không thể tin nổi cô ấy đã ra đi. Tôi nhận được vô số những cuộc gọi của phóng viên. Vì thế, tôi quyết định rời đi. Tôi tới sở cảnh sát và bệnh viện Siddharth ngày hôm sau. Tôi không hề bị bắt”, Rahul thanh minh.

Sau khi bạn gái qua đời, Rahul đã phải điều trị trong bệnh viện gần 2 tuần vì có dấu hiệu hoảng loạn tâm lý và khó thở.

Vy Vy