Trần Quán Hy lộ diện sau một năm “ở ẩn”
(Dân trí) - Hôm qua 23/2, phiên tòa xét xử lại vụ ảnh “nóng” Trần Quán Hy đã diễn ra tại tòa án tối cao ở Vancouver, Canada. Phiên tòa nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới bởi nam diễn viên Trần Quán Hy cũng tham dự phiên tòa này với tư cách nhân chứng.
Hôm qua 23/2, Trần Quán Hy xuất hiện tại tòa án trong vòng vây của các vệ sĩ và giới truyền thông. Có khoảng 80 cảnh sát đứng ra bảo vệ Trần Quán Hy khỏi vòng vây của hơn 400 ký giả. So với một năm trước, Trần Quán Hy vẫn trông vẫn rất phong độ và tươi tỉnh. Anh trung thành với kiểu tóc cũ, mặc vest chỉnh tề và từ chối trả lời câu hỏi của báo giới.
Trước tòa, Trần Quán Hy nói rằng, anh sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nhạy cảm nào liên quan tới các nạn nhân trong vụ scandal ảnh “nóng” hồi đầu năm 2008.
Thẩm phán Elaine Adair yêu cầu Trần Quán Hy phải trả lời mọi câu hỏi dành cho anh liên quan tới vụ scandal ảnh “nóng”. Còn Trần Quán Hy thì kiên quyết hỏi lại: “Nếu tôi từ chối thì làm sao?”. Thẩm phán Adair cho biết, ông sẽ không để tình trạng đó xảy ra.
Trần Quán Hy cho biết, anh rất sốc khi gặp những bức ảnh cá nhân và nhạy cảm của anh trên mạng Internet. Nam diễn viên quốc tịch Canada này khẳng định, anh chưa bao giờ muốn mọi người nhìn thấy những bức ảnh đó.
Trần Quán Hy giải thích, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy những bức ảnh đó được đưa lên web và được đặt tên giống hệt như các file ảnh trong máy tính của anh. Đến lúc đó anh mới hiểu rằng, toàn bộ số ảnh “bí mật” của mình đã bị đánh cắp.
Trần Quán Hy cho biết, anh chưa bao giờ tiết lộ mật mã máy tính cá nhân cho ai và thực tế, anh đã xóa bỏ nhưng bức hình này trong máy tinh trước mùa hè năm 2006, khi anh mang máy tới công ty tin học ở Hồng Kông sửa chữa.
Nam diễn viên này nhận mình là một người khá “khù khờ” về công nghệ, bởi sau khi scandal bùng phát anh mới biết rằng, có rất nhiều cách để lấy lại các file đã bị xóa bỏ trong máy tính.
Một số hình ảnh của Trần Quán Hy, hôm 23/2.
Mi Vân
Theo Press