1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủy Tiên tiếc cho chủ nhà Nam Phi

(Dân trí) - Nhìn Nam Phi bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng, Thủy Tiên tỏ ra tiếc nuối, cô chia sẻ: Nếu Mphela (9) chính xác hơn trong khâu dứt điểm phút 90 mọi thứ đã khác, nhưng tỉ số hòa 1-1 là xứng đáng với những gì hai đội đã thể hiện trên sân...

Thủy Tiên tiếc cho chủ nhà Nam Phi - 1
Thủy Tiên ấn tượng với tinh thần thi đấu quyết tâm của đội tuyển Nam Phi
 
Ca sĩ Ngôi nhà hạnh phúc tỏ ra rất chuyên nghiệp khi bình luận trận khai mạc World Cup vừa mới kết thúc giữa Nam Phi và Mexico. Trong trận đấu khai mạc World Cup 2010, đội chủ nhà Nam Phi mở tỉ số trước nhưng hậu vệ Rafael Marquez đã xuất sắc giành lại 1 điểm quý giá cho Mexico. Đáng lẽ tỉ số trận đấu có thể đã khác cho chủ nhà nếu cú sút của Mphela không đập trúng cột dọc phút 90. Đó chính là khởi nguồn của sự nuối tiếc mà Thủy Tiên chia sẻ. 

Mặc dù thừa nhận rằng mình không yêu thích bất kỳ một đội tuyển bóng đá nào ngoại trừ đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng Thủy Tiên cho biết cô vẫn hết sức chú ý tới World Cup năm nay và theo dõi trận khai mạc hết sức chăm chú. “Khi Nam Phi mở tỉ số, tôi đã nghĩ có lẽ họ thắng, nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi vào những phút cuối, tiếc thì có tiếc nhưng hòa là đúng rồi…”. 

“Mexico và Nam Phi chưa phải là hai đội mạnh, cũng không phải là hai đội chơi tấn công nên trận đấu có phần không được sôi động và hấp dẫn lắm. Ngoài chuyện nghe bình luận viên trên TV, tôi còn rất thích nghe những lời bình luận của những người xem trận đấu cùng mình, nó rất thú vị.” Thủy Tiên chia sẻ thói quen xem bóng khá thú vị của mình. 

Khi được hỏi liệu có phải Công Vinh đã truyền đam mê xem bóng đá cho mình không thì Thủy Tiên chỉ cười. Cô nói chỉ ước muốn một lần được xem đội tuyển Việt Nam góp mặt ở một giải đấu lớn như World Cup, có thể ngày đó sẽ còn xa lắm nhưng cô tin giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật.  

Thủy Tiên rất ủng hộ và mong các đội bóng châu Á giành được những kết quả tốt tại World Cup 2010, nhưng cô cũng không đánh giá cao cơ hội lọt sâu vào giải của Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên. Bởi thực lực của các đội bóng này vẫn còn có một khoảng cách lớn với nhóm đội hàng đầu thế giới. “Tôi vẫn mong là sẽ có một bất ngờ nào đó, chẳng phải bất ngờ luôn là phần hấp dẫn nhất của bóng đá hay sao?”. 

Phan Anh