Nữ nhà văn Nigeria đầu tiên đoạt giải Orange 2007

Nữ nhà văn trẻ người Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie đã chiến thắng giải văn học viết bằng tiếng Anh dành cho nữ - Orange 2007. Như vậy, Adichie trở thành người châu Phi đầu tiên giành được giải thưởng này và cũng là nữ nhà văn trẻ nhất trong lịch sử giải Orange.

Với tác phẩm Half of a Yellow Sun, Adichie đã đánh bại những ứng cử viên nặng ký khác như nhà văn Ấn Độ Kiran Desai và nhà văn Mỹ Anne Tyler để giành giải thưởng trị giá 60.000 USD. Cuốn tiểu thuyết Half of a Yellow Sun nói về cuộc xung đột trong cuộc chiến giữa Nigeria - Biafra trong những năm 1960.

 

"Tôi chỉ có thể nói, tôi thật sự hạnh phúc và sẽ gọi về Nigeria quê nhà của tôi để thông báo tin vui này", Adichie xúc động trong lễ trao giải. Trưởng ban giám khảo giải Orange - Muriel Gray cho biết, ông hết sức ngạc nhiên về ngòi bút sâu sắc, tinh tế và mạnh mẽ của nữ nhà văn trẻ người Nigeria này. “Cuốn sách thật cảm động và hấp dẫn”, Muriel Gray phát biểu.

 

Ba năm trước, Adichie cũng đã lọt vào vòng chung kết giải Orange với tác phẩm Purple Hibiscus tuy nhiên phải đợi đến năm 2007, tài năng của nữ nhà văn người Angeria này mới được thừa nhận.

 

Lọt vào chung kết giải Orange năm nay có 6 tác giả đến từ 5 nước, trong đó có nhà văn Mỹ từng đoạt giải pulitzer - Anne Tyler, nhà văn Ấn Độ Kiran Desai đoạt giải Booker và nữ tác giả tham dự lần đầu tiên với cuốn tiểu thuyết đầu tay The Observations -  Jane Harris.

 

Trước Adichie, những nhà văn từng đoạt giải có Zadie Smith với tiểu thuyết On Beauty; Andrea Levy với Small Island; Carol Shields với Larry's Party.

 

Theo T.Huệ

Tuổi Trẻ