Nỗ lực cho thương hiệu Tuấn Tú

Chủ nhân của Chiếc nón kỳ diệu đang đứng trước nhiều cơ hội mới. Vẫn biết "lượt quay" của mình có thể được thêm hay mất, cộng điểm hay trừ điểm… nhưng Tuấn Tú vẫn quyết dấn thân với hy vọng giành những phần thưởng để "lên đời" cho thương hiệu Tuấn Tú.

Bắt đầu con đường nghệ thuật của mình từ sàn Catwalk

Ngoài đời, trông Tuấn Tú chẳng có dáng vẻ gì của một người đã từng là người mẫu chuyên nghiệp, ngoài chiều cao 1m82. 

 Chẳng dùng hàng hiệu, cũng không diện những bộ trang phục lạ  mắt, cứ quần bò, áo phông, trông Tú bình thường như bao nhiêu thanh niên khác. 

Tú tự nhận mình "giản dị, dân dã nhất làng thời trang". Thì đấy, trừ những lúc lên hình, phải ăn vận những bộ đồ sang trọng của D"Style (Pháp), còn lại quần áo hàng ngày của Tú chỉ có vài chiếc áo phông quen mặc của hãng Burberry.

Tú đã từ bỏ sàn catwalk để theo học nghề diễn viên được mấy năm nay rồi. "Sau những show diễn thời trang, hình ảnh của mình chẳng đọng lại gì nhiều trong lòng công chúng", Tú bộc bạch. Bây giờ, thỉnh thoảng Tú mới tham gia đóng vài phim quảng cáo  cho mấy hãng quen.

Từ tháng 9 này, Tú chính thức trở thành đại sứ thiện chí Viso cùng "anh Hai" Lam Trường, diễn viên Quyền Linh và danh hài Công Lý. Theo hợp đồng này, 6 tháng tới Tú sẽ ngược xuôi Bắc - Nam liên tục để ghi hình, làm từ thiện, gom áo quần… cho hãng Viso.

Tú bảo: Thay thế Hải Anh làm đại sứ thiện chí cho Viso, tức là hãng chọn một người mẫu thay thế một người mẫu. Như vậy, dù không đi diễn, không chụp hình thời trang nhưng Tú vẫn cứ được coi là "quân" của làng thời trang.

Tiết kiệm hình ảnh bản thân là sách lược của MC Tuấn Tú

Ba tháng sau khi thay thế Long Vũ dẫn gameshow Chiếc nón kỳ diệu, Tuấn Tú đang nằm trong đích ngắm của nhiều chương trình khác của nhà đài.

Tuấn Tú cho biết: "Có một vài chương trình ca nhạc truyền hình đã đánh tiếng mời Tú về làm MC, nhưng Tú không dám nhận lời". Lý do của người "giữ nón" khá đơn giản: là vì Tú đang bận học. Sau một năm nghỉ học để đóng phim Đường thư và một năm bảo lưu để sang New Zealand học diễn xuất, Tú không muốn thêm một lần nữa học chậm lại sau bạn bè.

Với lại, công việc giữ nón cho Chiếc nón kỳ diệu cũng đã khiến Tú bận tối mắt tối mũi. Giờ đây, đi đâu Tú cũng kè kè bên người chiếc máy tính xách tay và cuốn Từ điển bách khoa toàn thư. Anh phải làm dữ liệu cho ô chữ.

Hơn nữa, Tú muốn "tiết kiệm" gương mặt mình. Tú bộc bạch: "Tôi không thích xuất hiện quá nhiều trên truyền hình. Tôi muốn khán giả nói đến Chiếc nón kỳ diệu là nhắc tới Tuấn Tú. Như nhắc đến Ai là triệu phú, người ta nhớ đến MC Lại Văn Sâm. Hay xem Hành trình Văn hoá là nghĩ ngay tới Bạch Dương…". Cũng vì thế mà Tú đang tạm nghỉ dẫn chương trình Dự báo thời tiết của VTV1.

Hiện "người giữ nón" cũng đang rất hạnh phúc với Chiếc nón kỳ diệu. Tuần nào Tuấn Tú cũng nhận được cả chồng thư của khán giả trong cả nước gửi về. Thậm chí có cô còn mạnh miệng viết thư: "Anh ơi, em muốn làm người yêu của anh". 

 Theo Thế giới Văn hóa