Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008

(Dân trí) - Khi Hải Yến “ngã ngựa”, Thu Hường “bật” lại HĐNT, cú đúp của Duy Khoa, phút “thăng” của Hoàng Nghiệp, sự kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào của người hâm mộ… Đó là những khoảnh khắc đáng được "quay chậm" tại sân chơi SMĐH.

Cú “sốc” của Phương Thuỷ

Cô gái đến từ Quảng Ninh “chết lặng” sau màn chê “hội đồng” của HĐNT. Phương Thuỷ gần như phát khóc khi bị chê tơi bời, rằng cô hát ca khúc Cánh cửa mùa xuân (Đỗ Bảo) trong đêm nhạc Pop thiếu cảm xúc, hát quá máy móc và đôi chỗ bị… phô. Lời khen duy nhất mà HĐNT dành cho cô thì nhằm vào… chiếc váy!

Nụ cười của cô nở trên gương mặt… cứng đờ trước những lời “soi” của HĐNT. Sau này, Thuỷ có tâm sự rằng, bước vào trong cánh gà cô còn nguyên cảm giác hụt hẫng, thất thần. Cô chờ đợi những lời nhận xét nhẹ nhàng, hóm hỉnh hơn là những lời chê khiến mình nhụt hết ý chí.

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 1

Sự chờ đợi đến… sốt ruột của ca sĩ Thanh Lam

Ca sĩ Thanh Lam, thành viên HĐNT đã phải “giải phóng” rất nhiều từ thể hiện sự sốt ruột chờ đợi phần trình diễn sôi động, bùng nổ trong đêm nhạc Pop: “Bài em chọn nên điên điên hơn” (với Hải Yến), “Em cần thử sức, tìm ca khúc có sự nổi loạn của tuổi trẻ” (với Nhật Thu) và “Tôi chờ đợi em gây ấn tượng, làm tôi giật mình bởi một bài sở trường vui nhộn hơn nhưng em đã phơi bày toàn bộ sở đoản…” (với Mạnh Quân)

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 2

Cú “ngã ngựa” ấn tượng của Hải Yến

Khoảnh khắc Hải Yến “ngã vật” ra sân khấu, sức nóng đêm nhạc Rock thực sự lan toả, lôi cuốn cả nghìn khán giả dưới khán đài trong màn cổ vũ cuồng nhiệt. Với ca khúc Ngựa ô thương nhớ của Trần Tiến từng được “sao mai” Phạm Anh Khoa thể hiện rất máu lửa nay đã được Hải Yến thể hiện với chất giọng vừa mượt mà, mạnh mẽ vừa máu lửa. Đặc biệt màn “ngã ngựa” rất ấn tượng!

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 3

Thu Hường “bật” lại HĐNT

Thu Hường đã khiến nhạc sĩ Giáng Son… chưng hửng khi “bật” lại: “Chị cho em được biết điểm giống nhau giữa em và Trần Thu Hà?”

(Trong đêm nhạc Rock, Giáng Son nhận xét Thu Hường thể hiện ca khúc Nước sâu của Nguyễn Xinh Xô vẫn phảng phất bóng dáng Hà Trần - ca sĩ đàn chị từng thể hiện rất thành công ca khúc này trước đó.)

Câu hỏi của Thu Hường được khán giả cổ vũ nhiệt liệt. Cô là thí sinh đầu tiên dám “hỏi ngược” HĐNT và thêm sức “nóng” cho đêm Rock. Tuy nhiên, “phản ứng” của Thu Hường sau này được “mổ xẻ” với nhiều ý kiến trái chiều. Có người khen cô dám hỏi lại, là người bản lĩnh, có chính kiến. Cũng có người lại cho rằng “phản ứng” đó sẽ khiến cô… mất điểm trong mắt HĐNT (!?)

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 4

Cú đúp của Duy Khoa

Với một ca khúc hoàn toàn mới - Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường), chọn lựa dòng Hiphop và trình diễn màn beatbox (đánh trống bằng miệng) trong đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop, Duy Khoa đã để lại ấn tượng tốt với khán giả.

Sự xuất hiện khác lạ, phù hợp hình ảnh “hoàng tử V- Pop” đã giúp anh một lần nữa vượt qua 11 thí sinh khác, dẫn đầu về số phiếu bình chọn (sau vị trí dẫn đầu số phiếu bình chọn trong đêm thi đầu tiên).

Dù chưa thật sự tạo bùng nổ, nhưng tiết mục sáng tạo của gương mặt điển trai nhất SMĐH này cũng khiến khán giả hi vọng vào những đột phá tiếp theo.

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 5

Trang phục “gây sốc” của Ngọc Minh

Khi Ngọc Minh xuất hiện trên sân khấu trong quần đen ống rộng như… váy, áo vest đỏ, đôi giầy mượn của diễn viên hài Thành Trung (bạn trai Thu Phượng) cả khán đài SMĐH ồ lên. Thành viên HĐNT, nhạc sĩ Ngọc Châu đã phải buông lời: “Mải ngắm nhìn bộ quần áo của em, tôi quên mất là em đang hát cái gì”.

Dù ý đồ của NTK Đức Hùng cho Ngọc Minh mặc những bộ quần áo đi ngược lại tính cách để tạo ấn tượng đặc biệt nhưng với phục trang “không liên quan” kiểu này, khán giả thấy… choáng!

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 6

Phút “thăng” của Hoàng Nghiệp

Khi MC công bố tên người thứ tư trong danh sách bình chọn của khán giả, chàng trai gốc Cần Thơ “bay” tới Ngọc Minh và Mạnh Quân. Anh quá bất ngờ và vui sướng!

Vui sướng vì mình là người được đi tiếp; bất ngờ vì ngay cả anh và rất nhiều ý kiến trước đây cho rằng nếu anh được chọn thì là suất của HĐNT. Sự quí mến của khán giả dành cho sự trưởng thành vượt trội của Hoàng Nghiệp từ Sao Mai 2007 đến SMĐH khiến anh quá xúc động.

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 7

Tiếng hét của Hải Yến

Khi những cái tên do khán giả bình chọn lần lượt là Duy Khoa, Nhật Thu, Khắc Hiếu và Hoàng Nghiệp, tim Hải Yến như… ngừng đập vì cứ ngỡ cơ hội cuối cùng đã mất. Cảm xúc chỉ vỡ oà khi Hải Yến được xướng tên, giành suất thứ hai của HĐNT. Cô hét lên vui sướng, ôm chầm lấy Khắc Hiếu.

Đây là khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời cô ca sĩ cá tính và cũng là khoảnh khắc ấn tượng đối với khán giả. Đêm Gala Yến hát khó chê vào đâu được. Chất giọng khoẻ, vũ đạo sôi động và sắc vóc luôn toát ra sức sống hừng hực.

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 8

Sự kìm nén nghẹn ngào

Đây là khoảnh khắc phóng viên ảnh Dân trí “chộp” được trên gương mặt một bạn trẻ sau “đêm giã bạn”. Không rõ bạn gái nhỏ nhắn này cổ vũ cho ai trong 12 thí sinh đang đứng ôm nhau… khóc trên sân khấu?

Không chỉ có những giọt nước mắt tiếc nuối của những kẻ bị loại khỏi cuộc chơi mà còn nước mắt của biết bao người thân, bạn bè, fan hâm mộ đang dồn về chia sẻ trong đêm Gala. Cuộc chia tay nào cũng thế: bịn rịn, buồn vui và xáo trộn nhưng khi bắt gặp những khoảnh khắc thế này vẫn thấy nao lòng!

Những khoảnh khắc khó quên tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 9

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Việt Hưng - Hữu Nghị

Dòng sự kiện: Sao mai điểm hẹn 2008