Những câu nói “hài hước” tại Sao mai Điểm hẹn 2008

(Dân trí) - Sân chơi Sao mai Điểm hẹn năm nay không “xôm” và kết quả không “hoành tráng” như các năm trước nhưng bù lại khán giả được trận cười no trước những phát ngôn khá “ấn tượng” của các thành viên Hội đồng nghệ thuật!

“Bài em chọn nên điên điên hơn”, lời nhận xét của Thanh Lam về tiết mục của Hải Yến trong đêm nhạc Pop. Không chỉ riêng đối với Hải Yến mà Thanh Lam chờ “dài cổ” vẫn chưa có ai làm chị choáng váng trong đêm nhạc Pop trầm buồn ngày 6/7.

 

“Em đã có người yêu chưa?”, câu hỏi của nhạc sĩ Ngọc Châu bất ngờ khiến Nhật Thu lúng túng. Ngụ ý của tác giả Cô tấm ngày nay là Thu hát vẫn bị kìm nén, chưa lột tả hết tâm trạng người con gái đang yêu trong ca khúc Giấc mơ ngọt ngào (Hồ Hoài Anh) trong đêm nhạc Pop.

 

“Em làm cái gì bằng miệng…”, không nhớ ra thủ thuật Beat Box (đánh trống bằng miệng) nên “Nữ hoàng nhạc nhẹ” buột miệng một câu “dễ thương” như thế về phần trình diễn ca khúc Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường) của Duy Khoa. Đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop là đêm thuộc về chàng ca sĩ điển trai nhất của SMĐH 2008. Ngoại hình vã vũ đạo là thế mạnh để Duy Khoa giành được giải ca sĩ triển vọng!

 

Những câu nói “hài hước” tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 1

 NSƯT Thanh Lam

 

Những câu nói “hài hước” tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 2
 Nhạc sĩ Ngọc Châu

 

Những câu nói “hài hước” tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 3
 Nhạc sĩ Giáng Son

 

“Phần biểu diễn của em rất ấn tượng với tôi nhưng không phải về giọng hát mà là về…ngoại hình. Mải ngắm bộ trang phục của em tôi quên mất là em đang… hát gì”, nhạc sĩ Ngọc Châu “tương” một câu với Ngọc Minh trong đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop.

 

Chả là “chàng hà mã” xuất hiện trên sân khấu với trang phục “gây sốc”: áo vest đỏ, quần đen, mềm, ống rộng lửng và đôi giầy vải (hỏi ra mới biết đôi giầy này là Ngọc Minh mượn tạm của diễn viên hài Thành Trung- bạn trai Thu Phượng). Không chỉ Ngọc Châu mà hầu hết khán giả đều “choáng” khi Ngọc Minh xuất hiện với bộ trang phục này.

  

“Em là người đi chợ giỏi nhưng nấu nướng hơi…tồi”, lời nhận xét của nhạc sĩ Ngọc Châu đối với phần thể hiện của “Mr. Bean” Khắc Hiếu trong đêm Gala thứ 7 (vòng 2) của SMĐH 2008. Trong đêm thứ hai của vòng 2, Khắc Hiếu thể hiện ca khúc Vì anh biết của Phạm Thanh Hà dù khá cầu kỳ trong cách diễn nhưng anh không “ăn điểm” của HĐNT như các đêm trước.

 

Đây cũng là lần đầu tiên, chàng ca sĩ có gương mặt hài này bị HĐNT chê “hội đồng” về lối hát quá sạch sẽ, chưa sống động.

 

“Tôi thấy hơi tiếc, lẽ ra nên mặc bộ đồ gợi cảm hơn để khoe…một số thứ gì đấy”, lời nhận xét “hài hước” này là của nữ nhạc sĩ Giáng Son dành cho Thu Phượng. Lần đầu tiên, Thu Phượng thật sự gây được chú ý là trong đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop khi thể hiện ca khúc Vì em chính là em của Võ Thiện Thanh.

 

Những câu nói “hài hước” tại Sao mai Điểm hẹn 2008 - 4
 Phần biểu diễn của thí sinh Thu Phượng

 

Giáng Son khen vũ đạo của Phượng “ngon lành”, cô thích hợp với nhạc Dance, tuy nhiên bộ vest nữ cách điệu lại… kín quá!

 

“Sau chương trình này, tôi muốn khi nhắc đến Duy Khoa người ta nhắc đến một nam ca sĩ hội tụ đủ hai yếu tố: xinh đẹp (chữa lại là xinh trai) và hát hay”, lời khuyên của nữ nhạc sĩ Giáng Son dành cho Duy Khoa trong đêm Gala thứ 8 (vòng hai).

 

Đi đến đêm thi cuối cùng của SMĐH rồi nhưng khả năng vũ đạo và chất giọng của Duy Khoa không tiến xa hơn so với vòng ngoài. Giải nam ca sĩ triển vọng dành cho anh tại sân chơi này là hợp lý…

 

Và cuối cùng không thể không nhắc tới lời xin lỗi Thanh Lam của nhạc sĩ Ngọc Châu trong đêm Gala thứ 8 : “Tuần trước, tôi có lời nhận xét làm tổn thương tới người bạn và giờ tôi muốn xin lỗi Thanh Lam”.

 

Màn xin lỗi của thành viên “mỳ chính cánh” của HĐNT Ngọc Châu đã gây “chấn động” với hàng triệu khán giả truyền hình!

 

Bài: H.Nguyệt

Ảnh: Việt Hưng

Dòng sự kiện: Sao mai điểm hẹn 2008