“Người đàn bà đẹp là bộ phim ngớ ngẩn”

(Dân trí) - Thật bất ngờ khi bộ phim được hàng triệu khán giả yêu thích lại bị chính nam diễn viên chính của phim Richard Gere chê bai.

Richard Gere - Julia Roberts từng trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood khi phim Người đàn bà đẹp được công chiếu vào năm 1990. Vậy nhưng giờ đây nam tài tử 62 tuổi đã thẳng thừng tuyên bố, bộ phim này không cho ông cảm giác tự hào.

 

“Đó là bộ phim tôi không thích nhất trong số các phim của mình. Mọi người vẫn thường hỏi tôi về bộ phim đó nhưng tôi đã quên rồi. Đó chỉ là một bộ phim hài tình cảm lãng mạn ngớ ngẩn.”

 

Trong phim Người đàn bà đẹp, Richard Gere vào vai thương nhân giàu có Edward Lewis cần một cô gái đóng giả làm người yêu. Sau đó anh thuê cô gái làng chơ Vivien (Julia Roberts) trong một tuần để xuất hiện trước bạn hàng với một hình ảnh giàu có và nổi tiếng.
 
“Người đàn bà đẹp là bộ phim ngớ ngẩn”
Richard Gere và Julia Roberts trong phim Người đàn bà đẹp

 

Người đàn bà đẹp đạt tổng doanh thu phòng vé là 463 triệu đô la và biến Julia Roberts trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới. Sau phim này, cát sê của Julia tăng đáng kể và cô trở thành biểu tượng của Hollywood.

 

Về phía Richard Gere, anh nói: “Bộ phim khiến cho hình ảnh của đàn ông trở nên bảnh bao, hăng hái quá mức, điều đó là sai lầm. Cũng may mà ngày nay, những người đàn ông như thế hay bị nghi ngờ.”

 

VN

Theo Us