Jennifer Phạm sẽ về thi Hoa hậu Việt Nam 2006?

Mặc dù đăng quang <a href=" http://dantri.com.vn/giaitri/thoitrang/2006/5/114582.vip"> Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006</a>, nhưng Jennifer Phạm vẫn đều đặn tới lớp và tham gia các hoạt động từ thiện của cộng đồng.

Được biết, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sinh sống tại nước ngoài tham gia, Jennifer Phạm rất vui và cho biết cũng muốn tham gia nếu không có khó khăn gì.

Nghe nói mùa hè này bạn sẽ về Việt Nam. Bao giờ và tới những nơi nào vậy?

Em sẽ về Việt Nam vào tháng 8 này và có thể sẽ ở lại một tháng. Kỳ này em về là "một công đôi việc". Vì qua đây từ bé và chỉ có cơ hội về Việt Nam một lần khi em 11 tuổi, nên em cũng muốn trở về để thăm quê nhà cũng như những bà con cô bác tại Việt Nam, đồng thời tham gia vào những hoạt động từ thiện để giúp ích cho những trẻ mồ côi cùng những người nghèo bị bệnh. Ngoài ra, em cũng có mấy hợp đồng về chụp hình quảng cáo. Em nghĩ kỳ này về sẽ rất vui.

Một ngày hoạt động của bạn như thế nào?

Ngày thường em đi học, rồi chiều về đi làm ở đài truyền hình về phần nhạc tuyển, giống như người dẫn chương trình ca nhạc của MTV vậy.

Jennifer thường làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

Cuối tuần, em thường tham gia vào Gia đình Phật tử với chức vị là Huynh trưởng và Phụ giáo trong khối Việt ngữ. Ngoài ra, em cũng có tham gia vào những khối tổ chức từ thiện của cộng đồng người Việt như Hội Help the Poor (Giúp đỡ người nghèo). Đôi khi, em cũng đi chụp hình quảng cáo hoặc trình diễn thời trang.

Sở thích của bạn là gì?

Dù em lớn lên ở Mỹ, nhưng em vẫn rất thích đồ ăn Việt Nam. Em thích nhất là món cá nướng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm, xoài chấm mắm nêm, bún bò Huế, canh bún và những món thật cay.

Bạn có thể cho biết đôi chút về gia đình?

Em có một người em trai (kém em 5 tuổi) và một người em gái (kém 9 tuổi). Em rời khỏi quê nhà cùng bố mẹ khi mới 2 tuổi và ở đảo Philippines mất 1 năm. Sau đó thì qua đến California và cư ngụ tại Little Sài Gòn. Trong thời gian đầu, may mắn được nhà thờ của Mục sư Bảo giúp nơi ăn chốn ở. Bố mẹ em phải đi làm từ sáng đến tối để có thêm tiền trả tiền nhà, tiền gửi trẻ, tiền mua đồ ăn.

Em còn nhớ mẹ em kể hồi đó mẹ em làm một ngày chỉ khoảng 40-50 đô la, mà trả tiền gửi trẻ (cho 2 đứa) hết 20 đô la/1ngày. Rồi thời gian ba em đi học, lại chỉ còn có mình mẹ em đi làm, nên phải làm một lúc hai việc, một vào buổi sáng và một vào buổi tối. Lúc đó, cuộc sống gia đình em cực kỳ khó khăn, đến nỗi khi ra chợ mưa mớ rau muống mẹ em cũng phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại vì mua một mớ rau muống cũng hết 3-4 đô la. Sau một thời gian thì mọi sự ổn định. Bố em làm nghề xây dựng và mẹ em có cửa hàng trong Phúc - Lộc - Thọ tại khu Little Sài Gòn.

Đối với một cô gái sống ở nước ngoài từ nhỏ, điều gì làm nên thành công trong cuộc sống cũng như tại cuộc thi hoa hậu?

Đối với em, một cô bé sinh tại Việt Nam nhưng đến Hoa Kỳ khi mới 2 tuổi thì điều cần thiết nhất là sự quyết tâm và sự tự tin đối với bản thân. Một điều vô cùng quan trọng nữa là phải giữ được nếp sống văn hóa của dân tộc mình. Chiếc áo dài Việt Nam mẹ em may cho em tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã giúp em tự tin và tự hào về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Nó cũng là mấu chốt cho sự thành công của em.

 Theo Người Đẹp