Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn”

(Dân trí) - Lee Ji Sun là đại diện của xứ sở kim chi tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008. Dù chưa ghi được thành tích nào sau đêm thi Trình diễn trang phục dân tộc, và Duyên dáng Áo dài, nhưng Lee đã thể hiện được sự quyết tâm và sự tự tin đáng nể.

Lee Ji Sun còn có tên là Sun Lee đăng quang ngôi vị hoa hậu Hàn Quốc năm 2007 từ tháng 7 năm ngoái. Cô gái cao 170 cm này đã tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang của trường đại học Parsons - một trường đại học nổi tiếng của Mỹ và dự định sẽ tham dự một khoá học cao học về chuyên ngành thời trang tại đây.

 

Sau khi trở thành Hoa hậu Hàn Quốc, Lee Ji Sun đã phải đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt tố cáo cô từng phẫu thuật thẩm mỹ,  không xứng đáng với danh hiệu này. Bình tĩnh trước báo giới, Lee Ji Sun đã lên tiếng bảo vệ vương miện của mình và khẳng định cô sẽ làm hết sức mình để gặt hái thành công tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 năm nay.

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 1

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 2

 

Sở thích của cô là gì?

 

Tôi thích nghe nhạc, xem phim, trượt băng, và tán gẫu cùng bạn bè. Tôi cũng rất thích đi du lịch và đã có cơ hội thăm quan một số quốc gia châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu.

 

Cô muốn theo đuổi ngành nghề gì?

 

Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang thật thành công.

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 3

 

Thành tích nào trong cuộc đời khiến cô thấy tự hào nhất?

 

Đó là khi tôi được chọn vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế thời trang tại trường trung học Parsons (Mỹ).

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 4

Lee Ji Sun trong trang phục dân tộc

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 5

 Lee Ji Sun trình diễn trang phục dân tộc.

 

Điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời cô là gì?

 

Tôi là hoa hậu Hàn Quốc đầu tiên tới thăm chính thức Bắc Triều Tiên. Các bạn biết đấy, Bắc và Nam Triều Tiên mới đây đã thiết lập khi vực tự do thương mại và tôi được cử làm đại diện của khu vực kinh tế mới mở đó.

 

Tôi cũng được tổ chức Thương mại thế giới chọn là sứ giả hoà bình. Trách nhiệm của tôi là thiết lập và thúc đẩy hoà bình, sự bình ổn thông qua các hoạt động thương mại, và hỗ trợ các dự án về hoà bình tại các quốc gia. Tôi cũng từng tham gia thuyết trình về hoà bình thế giới tại một số hội nghị quốc tế.

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 6

 

Vào ngày 2012 tới, tôi sẽ trở thành đại sứ cho triển lãm quốc tế xuất khẩu, tại thành phố biển Yeosu. Triển lãm này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và các quốc gia trao đổi về sự phát triển của công nghệ.

 

Cuối cùng, tại quê hương tôi, tôi cũng là gương mặt đại diện cho một số nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc như LG H&H, và nhãn hiệu mỹ phẩm nhập khẩu từ Pháp By Terry.

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 7

 Lee Ji Sun trong trang phục dạ hội

 

Cô muốn nói gì với ban giảm khảo tại cuộc thi năm nay?

 

Thứ nhất, tôi không ngại trước nhưng thử thách mới, thứ hai, tôi rất coi trọng trách nhiệm, thứ ba, tôi là người tự tin nhưng không ngạo mạn.

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 8

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 9

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 10

Lee Ji Sun tạo dáng chụp hình thời trang

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 11

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 12

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 13

Hoa hậu Lee Ji Sun giản dị giữa đời thường

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 14

Lee Ji Sun tại sân bay Tân Sơn Nhất, tháng 6/2008

 

Hoa hậu Hàn Quốc: “Tôi tự tin nhưng không ngạo mạn” - 15

Lee Ji Sun (giữa) tại TPHCM (Việt Nam), tháng 6/2008.

 

Mi Vân (Tổng hợp)

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn Vũ 2008