Hồ Ngọc Hà: “Đàn ông khi còn đang phải săn đuổi, sẽ mất nhiều hơn...”

(Dân trí) - “Chẳng dại gì phải gắn cuộc đời mình với một người đàn ông nếu biết họ không yêu mình và ngược lại. Khi người đàn ông còn đang phải săn đuổi một phụ nữ, họ sẽ mất nhiều hơn khi đã có được cô ấy trong tay”, Hà Hồ chia sẻ.

Việc Hồ Ngọc Hà bất ngờ tạm ngưng công việc khi đang đắt sô nhất showbiz Việt để sinh em bé với một chàng trai trẻ giàu có nổi tiếng Sài Gòn đã làm bùng nổ những cuộc tranh luận dữ dội. Đã có những dư luận ác ý, đã có những bài báo nặng nề... Về phía mình, Hồ Ngọc Hà đã khi nào oán trách dư luận?

 

Nếu lúc nào cũng mang tư tưởng oán trách dư luận, oán trách những người không hiểu mình, tôi đã không bước chân vào làng giải trí. Tôi ý  thức được rằng, đi đôi với sự nổi tiếng là sức ép dư luận. Trong sự việc của mình, tôi nghĩ đã có câu trả lời rõ rệt, khi dư luận quá đà, khi mọi chuyện bị kéo đi quá xa sẽ tạo phản ứng ngược lại.

 

“Dư luận quá đà”, “chuyện bị kéo đi quá xa”, những thông tin ầm ĩ về đời tư...  là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng, hay là, cái giá phải trả cho những lựa chọn, những quyết định của Hồ Ngọc Hà?

 

Nếu cuộc sống có thể định đoạt được, nếu tương lai có thể dự tính được, chắc chắn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa bao giờ ân hận về những việc mình đã làm. Trong công việc, tôi luôn nỗ lực, cố gắng. Trong chuyện tình cảm, khi đó là tình yêu thực sự, tôi nghĩ là mình không sai.. Nếu dư luận đã muốn nói, dù “nhân vật” tôi yêu là ai đi chăng nữa, cũng sẽ vẫn bị bàn tán, soi mói.

 

Tôi không mua sự nổi tiếng, nên tôi không phải trả giá gì cả. Khi lao động thực sự sẽ gặt hái được những thành công thực sự. Về phía cá nhân mình, tôi chưa bao giờ phát ngôn bất kỳ điều gì về bản thân như một số báo đã đăng. Tôi cũng như bao người, không phải là một người hoàn hảo.

 

Ai cũng vậy thôi, khi lớn lên, sau những vấp ngã, cuộc sống trưởng thành hơn, chín chắn hơn, sống tốt hơn. Có những điều cha mẹ dạy dỗ, chúng ta lắng nghe, nhưng tuổi trẻ vẫn muốn khẳng định cá tính, vẫn muốn chứng minh cái tôi của mình ở lứa tuổi mười mấy ấy. Cuộc sống diễn ra, phải vấp ngã mới nên người.


Hồ Ngọc Hà: “Đàn ông khi còn đang phải săn đuổi, sẽ mất nhiều hơn...” - 1

Có một thực tế nhìn thấy rõ nhất là sự nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà đã tạo sức ép cho chính những người bên cạnh Hà. Họ cũng sống không yên ổn trước sự phán xét của dư luận. Điều đó đã khi nào làm yếu mềm “người phụ nữ thép” Hà Hồ?
 

Đấy là cách mọi người nghĩ thôi. Gia đình nhỏ của tôi vẫn sống bình thường, nhẹ nhàng, thanh thản, không có gì xảy ra.

 

.... Hồ Ngọc Hà không thấy, em bé của bạn cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều ngay từ khi chưa chào đời?

 

Thật ra, nói thật thẳng thắn thế này, tôi biết, các nhà báo cần những thông tin gì để cung cấp cho nhu cầu đọc của độc giả. Cá nhân tôi không khó khăn. Ví dụ như việc có thể chia sẻ một vài bức hình của em bé đến độc giả, tôi rất sẵn lòng. Nhưng, khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa, tôi phải dang tay ra bảo vệ cuộc sống của mình. Chính cách dư luận làm cho sự việc trở nên như thế, tôi quyết định, hãy để gia đình mình được yên ổn, bình an. Nhưng có vẻ như, khi tôi không muốn xuất hiện, tôi không muốn cuộc sống riêng của mình bị xáo trộn, dư luận càng tò mò hơn.

 

Bạn tin không, một số tờ báo tự dựng chuyện, đôi khi còn bịa đặt, rồi quay sang nói nghệ sỹ tự tạo scandal... Đã từ lâu, tôi luôn xác định không chia sẻ cuộc sống riêng của mình lên mặt báo và cho đến nay, tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Bởi vậy, em bé của tôi chắc chắn không bao giờ bị ảnh hưởng, vì tôi sẽ làm mọi cách để bé được sống bình yên.


Hồ Ngọc Hà: “Đàn ông khi còn đang phải săn đuổi, sẽ mất nhiều hơn...” - 2

Thử đặt một giả thiết, nếu Hồ Ngọc Hà không yêu một đại gia giàu có đến  thế, có thể, việc Hà Hồ sinh em bé đã không bị soi mói, đã không ầm ĩ, đã không bị đẩy đi quá xa như thế.... Hà có nghĩ như vậy?

 

Như tôi đã trả lời, đã là tình yêu thực sự, tôi không sợ dư luận. Chẳng ai tính toán được cuộc sống, và càng không thể tính toán được chuyện tình cảm. Để tôi nói ra một điều ai cũng hiểu nhưng không muốn nói, đó là, chẳng dại gì phải gắn cuộc đời mình với một người đàn ông nếu biết họ không yêu mình và ngược lại . Khi người đàn ông còn đang phải săn đuổi một phụ nữ, họ sẽ mất nhiều hơn rất nhiều khi đã có được cô ấy trong tay.

 

Những gì dư luận phán xét chỉ thể hiện rằng, họ không hiểu gì về tôi, và khi đã không hiểu, tôi thấy mình không cần thiết phải nói nhiều nữa . Những ai yêu mến tôi, họ biết tính của tôi và biết tôi sống như thế nào. Nhiều thứ không làm tôi bận tâm như trước nữa. 

 

Tôi thực sự muốn nhắn nhủ, dư luận hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác khi muốn nói, muốn làm những điều không hay về họ. Tôi nói như thế, và biết câu nói của mình có thể sẽ thừa.

 

Nếu đặt giả thiết ngược lại, nếu đại gia trẻ không yêu Hồ Ngọc Hà - ngôi sao đang hot nhất làng giải trí, liệu cuộc sống của hai bạn có phải chịu nhiều “dư chấn” phán xét đến thế không, theo Hà?

 

Nếu vậy, làm gì có chuyện để mọi người bàn tán. Và nếu như thế, đâu còn gọi là số phận.


Hồ Ngọc Hà: “Đàn ông khi còn đang phải săn đuổi, sẽ mất nhiều hơn...” - 3

Sau những sóng gió phải đối mặt, Hồ Ngọc Hà đã khi nào thấy trong mình vơi bớt những tham vọng?

 

Tham vọng đâu có gì là xấu? Tham vọng không có tội. Cuộc sống không có tham vọng mới đáng buồn. Cá nhân tôi thích những người tham vọng, tôi luôn để ý tới những người liều lĩnh, tham vọng, dám nghĩ, dám làm. Tôi đã lao động để có được ngày hôm nay. Sống để trở thành người như mình muốn, chẳng lẽ, đó là sai?

 

Vụ kiện tụng của gia đình Hà với báo chí đã đi đến đâu?

 

Tờ báo đó đã đính chính, và xin lỗi gia đình tôi. Tôi thấy có một điều lạ, khi sự việc rùm beng, ầm ĩ, chưa rõ trắng đen, dư luận nhảy xô vào bình phẩm, phán xét, đến khi có câu trả lời rõ ràng, khi sự việc được kết luận sáng tỏ, thì…


Hồ Ngọc Hà: “Đàn ông khi còn đang phải săn đuổi, sẽ mất nhiều hơn...” - 4

Và một câu hỏi cuối cùng, Hồ Ngọc Hà có dự định hợp thức hóa mô hình gia đình nhỏ “một vợ, một chồng và một con trai” của mình bằng một lễ cưới?

 

Tôi đã nói, tôi sẽ không nói gì thêm về gia đình nhỏ của mình nữa. Hãy để họ được bình yên và cảm nhận hạnh phúc. Nhất là khi, hạnh phúc là thứ rất khó tìm kiếm trong cuộc sống xô bồ hiện tại.

 

Hiền Hương