Dương Yến Ngọc từng mơ ước có "đại gia"

"Người yêu tôi là một doanh nhân bình thường như bao người đàn ông khác, nhưng có điều hấp dẫn làm tôi yêu, đó là lòng nhân hậu, sự rộng lượng. Anh ấy có ý chí, tài năng, tuổi trẻ, sức khỏe, để năm 40-45 tuổi sẽ trở thành một trong những người được gọi là đại gia", chân dài tâm sự.

Tuyên bố khá rình rang là Yến Ngọc sẽ trở thành ca sĩ, nhưng đến nay người hâm mộ chưa thấy sự thay đổi nào. Thực tế, chị đã làm được gì?

Bản thân tôi không muốn làm điều gì để đánh mất hình ảnh trong lòng công chúng. Mặc dù thời điểm tôi tuyên bố sẽ làm ca sĩ thì tôi đang rất sung sức vì có đầy đủ mọi thuận lợi, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi dự định hợp tác với Hồ Hoài Anh để ra một album rock alternative. Nhưng cuộc sống không ai nói trước được gì hết, vì một lý do rất tế nhị, ảnh hưởng đến sức khỏe khiến tôi phải nằm viện cả tháng trời mới có thể phục hồi sức khỏe, nên đành gác lại việc hát.

Tôi không thể hát được thì tôi ngưng lại, chứ không thể cố gắng kiểu "lỡ tuyên bố thì phải làm cho được". Cuối cùng chẳng làm được gì hết, thì người ta còn cười vào mặt nặng nề hơn là không làm. Tôi chấp nhận là người thất bại ở lĩnh vực ca hát.

Sau quyết định giã từ thời trang chị tham gia đóng phim, kinh doanh, đi hát..., nhưng đều không đạt thành quả như mong muốn. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi là một người chưa thành công chứ không phải là không thành công. Chưa thành công và có một số thất bại nho nhỏ. Nhưng đó là điều rất bình thường, vì tuổi trẻ cần phải có một số sai lầm, một số dại khờ để khi mình trưởng thành mình biết quý những gì trước đó mình từng đánh mất.

Tôi từng muốn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, nhưng nghiệm ra, mình còn quá nhỏ bé trong môi trường rộng lớn hiện nay, nên tạm dừng. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tôi sẽ lùi ý chí trong lĩnh vực kinh doanh, mà tôi sẽ chờ đợi cơ hội để bộc lộ mình trong một dịp khác. Còn đóng phim là một công việc thú vị, tôi sẽ tiếp tục thử sức trong thời gian tới.

Chị có thể nói gì về khoảng lặng của mình trong hơn 3 năm?

Thật ra thì Yến Ngọc không "mất tiêu" mà muốn tìm tòi một cái mới trước khi xuất hiện trở lại. Thời kỳ này, người mẫu trẻ đang đi lên và được sự chú ý rất nhiều của công chúng, tôi là đàn chị thì việc xuất hiện nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Vì nổi tiếng thì cũng đã nổi tiếng rồi, quan trọng là khi mình xuất hiện có để lại một cái gì đó cho khán giả hay không. Hoặc là khi xuất hiện mình có cảm thấy thoải mái và thích thú hay không.

Điều tôi muốn là khi tôi xuất hiện, có một cái gì đó để nói với khán giả và họ sẽ cảm thấy bất ngờ. Tuy là tôi lặn nhưng tôi luôn phấn đấu, tìm tòi và luôn luôn làm điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của mình chứ không phải tôi không làm gì cả.

Hiện tại tôi thích là một người bình thường, làm những công việc bình thường. Thí dụ, tôi đang làm phóng viên cho một tạp chí. Ngày nào cũng đi làm, tôi cảm thấy rất yêu thích cuộc sống của mình vì nó ổn định.

Thời gian, tuổi trẻ thì không chờ đợi ai, trong khi chị luôn đi "tìm cơ hội", "muốn đối đầu thử thách", rồi "tạo hy vọng"... Đâu là đích đến của cuộc tìm kiếm này?

Thật ra ở tuổi của tôi mà nói rằng không còn trẻ nữa thì cũng không đúng, chính trong thời gian này là độ tuổi chính chắn nhất để mình quyết định làm một điều gì đó. Vì vậy mà khi làm điều gì tôi cũng phải suy nghĩ rất kỹ, nếu có sai lầm thì tôi sẽ không có thời gian sửa chữa.

Thật sự thì trong thời điểm này là sự giao thoa giữa quá khứ mà tôi đã làm được rất nhiều việc và hiện tại tôi chưa làm được gì và ở một tương lai tôi chưa nói trước được tôi có thành công không. Chính vì vậy mà ai hỏi tôi như câu hỏi của anh thì tôi sẽ nói rằng hãy "thưởng thức năm 2007 của Yến Ngọc" là tôi sẽ làm được gì. Dự định thì có rất nhiều nhưng còn phải có cả cơ hội và may mắn nữa. Tôi hy vọng năm 30 tuổi, tôi sẽ là một người phụ nữ thành đạt.

Nhiều bạn bè đồng nghiệp của chị đã tìm bến đỗ "đại gia" để an phận làm vợ. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi chưa có hân hạnh cặp bồ đại gia, nên chắc chồng tương lai của tôi không phải dạng này. Hôn nhân là duyên phận. Khi hai người yêu nhau thật sự và tiến tới hôn nhân, thì không việc gì phải suy nghĩ là tại sao mình không lấy một người đàn ông giàu có hoặc tại sao mình không như những người bạn khác là có được một người đàn ông giàu có yêu thương, lấy mình. Tôi cảm thấy thích cuộc sống mà cả hai vợ chồng cùng làm nên sự giàu có hơn là hưởng từ chồng hoặc từ vợ.

Tuy nhiên, một người phụ nữ gặp được một người đại gia tốt, yêu thương mình thật sự thì đó là một may mắn, hạnh phúc. Tôi cũng từng mơ ước là mình có được đại gia tốt đó thôi.

Tuy không phải đại gia nào cũng tốt và không phải đại gia nào cũng gặp người phụ nữ yêu thương mình thật sự, nhưng chắc chắn một điều là tôi không coi thường một ai hết. Vì người ta giàu thế nào và giàu bằng cách nào mình không biết, không thể coi thường người ta chỉ vì người ta giàu. Và mình thì không việc gì phải xấu hổ với những ánh mắt soi mói "có thể vì tiền mà chúng nó đi chung". Quan trọng là người đại gia có làm cho mình hãnh diện hay không.

Đối với người mẫu chúng tôi cũng vậy, không phải cứ lấy chồng giàu là xấu, lấy chồng nghèo là được tôn trọng. Điểm cần thiết là trong cuộc hôn nhân đó có tình yêu thực sự hay không.

Người đàn ông hiện tại của chị là người thế nào?

Là một doanh nhân bình thường. Bình thường như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác, nhưng anh ấy có một điều hấp dẫn làm tôi yêu, đó chính là tấm lòng nhân hậu, sự rộng lượng. Anh ấy có ý chí, tài năng, tuổi trẻ, sức khỏe, để năm 40-45 tuổi anh ta sẽ là một trong những người được gọi là đại gia.

Theo Duy Thái
Ngôi Sao