Đoan Trang: Sống khéo khó lắm!

(Dân trí) - “Cứ sống thật với mình mới sống được hết mình, tôi nghĩ như vậy. Cũng là tôi đấy thôi, nhưng người nói khéo, người nói không khéo. Biết làm sao được…”, khá chân thành ca sỹ “Socola” bày tỏ.

Nhiều người nói rằng Đoan Trang là người rất khéo, chị nghĩ sao về điều này?

 

Vậy sao? Cũng có rất nhiều người nói tôi không khéo. Bản thân tôi không thấy mình khéo lắm đâu. Tôi luôn đặt sự chân thành lên hàng đầu, bởi tôi nghĩ, người ta không thể tính toán và xếp đặt cho tình cảm được.

 

Kể từ giải thưởng Làn sóng xanh 2005, mối quan hệ giữa chị và ca sỹ Thanh Thảo có nhiều “lời ra tiếng vào”. Người ta nói rằng chị mua giải, rằng chị đã “hất cẳng” Thanh Thảo.  Nhưng trước công chúng chị vẫn hết lời ngợi khen Thảo. Đó không phải là sự khéo léo sao?

 

Cảm ơn mọi người đã nghĩ cho tôi là khéo, nhưng sự thật giữa tôi và Thảo không có chuyện gì cả! Giải thưởng Làn sóng xanh vừa rồi thực sự đã mang lại cho tôi niềm vui và sự hạnh phúc. Tôi không bàn đến những tin đồn. Những gì không đúng sự thật tôi không quan tâm. Không chỉ có mình Thảo không vào Làn sóng xanh năm vừa rồi, có cả những ca sỹ khác nữa mà, sao mọi người không nói tôi với những người khác?

 

Tất cả chúng tôi đều là những đồng nghiệp, những người hiểu nhau hơn ai hết về bao khó khăn, cực nhọc trong nghề ca sỹ. Chẳng có lý do gì để mâu thuẫn tới mức như thế vì những lý do không đâu. Cuộc đời còn biết bao nhiêu điều quan trọng hơn thế. 

 

Dư luận đang tập trung chú ý đến một sân chơi âm nhạc là Sao mai điểm hẹn, và sau chương trình này, chắc chắn sẽ có một vài gương mặt mới đình đám xuất hiện. Liệu những ca sỹ có nhiều năm tham gia ca hát như chị có cảm thấy lo lắng cho những sự “soán ngôi” sắp tới? 

 

Đó là một câu hỏi chung cho tất cả các ca sỹ phải suy nghĩ. Khi sân khấu nhiều ca sỹ mới xuất hiện, nhiều sự cạnh tranh hơn, thì mình phải làm sao để giữ vững vị trí? Một ca sĩ thành công tôi nghĩ họ phải trải qua một khoảng thời gian không ngắn để phấn đấu và khẳng định mình. Vì thế, với các ca sỹ, dù “thâm niên” hay mới vào nghề cũng đều phải đặt mục đích phấn đấu là như nhau.

 

Vậy còn thông tin rằng người luôn đứng bên cạnh bảo vệ Đoan Trang trong những lúc khó khăn (nhất là trong “nghi án” chôm ý tưởng âm nhạc) chính là chồng sắp cưới của chị. Sự thật là thế nào?

 

Xin cho tôi không trả lời câu hỏi này. Những gì thuộc về riêng tư tôi xin giữ cho riêng mình.

 

Cảm ơn và chúc chị sẽ thành công hơn nữa!

 

Hào Hoa