Đàm Vĩnh Hưng: “Luôn cảm thấy cô đơn”
(Dân trí) - “Tôi có tất cả, tiền bạc, danh vọng và sự nể trọng, ngoại trừ…sự bình yên trong tâm hồn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thanh thản…”, Nam ca sĩ của năm 2007 “cay đắng” thừa nhận.
Sau khi vượt qua các “đối thủ” như Lam Trường, Quang Dũng, Phạm Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, với 53 phiếu bầu để giành giải Cống hiến - Nam ca sĩ của năm 2007; “thừa thắng xông lên”, ngày 12/5, Mr Đàm đã ra mắt dự án đôi (album Hạnh phúc cuối và Thương hoài ngàn năm) tại Hà Nội.
Đàm Vĩnh Hưng vừa thực hiện tour diễn cho sinh viên tại 4 trường đại học ở Hà Nội. Anh nói có quá nhiều kỷ niệm trong 4 đêm hát với sinh viên này. Ít nhất, 2 đêm Đàm Vĩnh Hưng đã “đổ máu”.
“Đêm diễn tại trường Đại học Quốc Gia, mình diễn "sung" quá, không may đập ống quyển vào chiếc bàn nên máu chảy loang ống quần trắng. Sau đó một đêm, tôi hát tại trường Đại học Bách Khoa. Vì các nữ sinh quá yêu mến, đã chạy lên ôm hôn… mạnh quá, mic đập vào môi mình, chảy máu”, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.
Đêm diễn tiếp theo lại gặp sự cố trời mưa. Đàm đã phải khấn cầu: “xin hát xong, trời hãy mưa”. Đêm diễn cuối cùng tại Hà Nội lại gặp sự cố… mất điện. Có những lúc, Đàm Vĩnh Hưng vừa hát “tay bo” vừa cầm đèn pin rọi vào mặt mình để các bạn sinh viên… nhìn cho rõ.
4 đêm hát với sinh viên tại Hà Nội đều gặp “sự cố” nhưng anh coi đó là những kỷ niệm đáng nhớ và xúc động trước tình cảm của các bạn trẻ dành cho mình. Dù Hà Nội là “mảnh đất khó khăn” đối với các ca sĩ trẻ, nhất là ca sĩ Sài Gòn nhưng Đàm Vĩnh Hưng khẳng định những đêm diễn của mình chưa bao giờ vắng khách.
“Hạnh phúc cuối”
Bên cạnh album Thương hoài ngàn năm ghi lại live show cùng tên năm ngoái, nam ca sĩ luôn “làm những điều người khác không dám làm” hài lòng trước album đầu tiên trong năm của mình - Hạnh phúc cuối.
“Tại sao lại là hạnh phúc cuối?” “Vì đó là cái tên hay, lại hợp với cảm xúc hiện tại của tôi. Tôi có hạnh phúc riêng của mình. Đó là điều gì thì xin cho tôi giữ lại…
“Đụng” vấn đề tình cảm, Mr Đàm vẫn thành thật một cách… khéo léo. Anh nói “Người ấy đang không có ở Việt Nam”. Và nếu có yêu một cô gái bên trời Tây, anh cũng “quyến rũ” người ấy về sống ở Việt Nam vì nơi đây anh có mẹ, có những điều đối với anh đã trở thành máu thịt.
Có ý kiến cho rằng tạo hình thiên thần của Mr Đàm trên bìa album quá cầu kỳ và có vẻ… yếu đuối. Còn Đàm lại có lý lẽ riêng: “Tôi muốn bay cao, muốn như thiên thần, muốn biết, muốn nhìn xem người yêu mình yêu mình bao nhiêu? Tôi là một thiên thần cô đơn, vì tôi có tất cả trừ sự bình yên trong tâm hồn. Và dù, Đàm Vĩnh Hưng có là ai đi chăng nữa thì tiếng hát ấy, con người ấy cũng luôn ở tận cùng của sự cô đơn”.
Vụ tranh chấp ca khúc: “Hưng đảm bảo sẽ thắng kiện”
Việc tranh chấp ca khúc Nửa vầng trăng của nhạc sĩ Nhật Trung được Đàm Vĩnh Hưng phản pháo bằng tuyên bố kiện đơn vị xâm phạm (công ty Nhạc Xanh - ĐVH) ra toà vào tháng trước. Anh khẳng định Nửa vầng trăng là ca khúc độc quyền giữa nhạc sĩ Nhật Trung và công ty Tiếng hát Việt của mình.
Anh đã có công văn gửi lên Sở VHTT và công ty Nhạc Xanh cũng đã được gọi điện thoại nhắc nhở cách đây khoảng 9 tháng nhưng ông Khánh, Giám đốc công ty Nhạc Xanh đã phản pháo “thách Đàm Vĩnh Hưng đi kiện”!
Trước thái độ của phía công ty Nhạc Xanh, Đàm Vĩnh Hưng “thề sẽ thắng kiện 100%”. Anh cho biết đã có trong tay mọi bằng chứng đảm bảo sẽ thắng kiện, kể cả giấy xác nhận của tác giả ca khúc.
“Số tiền thắng kiện, tôi không xài mà sẽ để dành cho việc từ thiện. Điều quan trọng đối với tôi là cách cư xử, thái độ nhìn nhận…”, Mr Đàm thẳng thắn.
Hàn Nguyệt ghi