Cindy Thái Tài: Yêu nhưng không thể kết hôn

Cindy Thái Tài xuất hiện trong đêm diễn với bộ váy đen quyến rũ. Cả khán phòng bị hút theo giọng hát đầy tự sự của cô. "Cô ấy đàn bà hơn cả đàn bà", một giọng nam thì thầm.

Cột mốc nào đánh dấu việc bắt đầu sự nghiệp ca hát chính thức của chị?

 

Ngày 19/10/2006, sau khi phát hành album vol. 1 Nỗi lòng cô đơn, tôi tổ chức lễ ra mắt tại một phòng trà, chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời gian trước đó, tôi cũng có ca hát nhưng chỉ mang tính chất vui chơi cùng bạn bè chứ chưa biểu diễn trên sân khấu.

 

Chị đã rèn luyện giọng hát như thế nào?

 

Chưa có điều kiện đi học thanh nhạc nhưng tôi luôn dành thời gian tham gia các lớp học ngắn hạn riêng với những thầy cô dạy nhạc. Tôi cũng may mắn được nhiều nhạc sĩ chỉ bảo như Võ Thiện Thanh, Lê Quang, Bảo Chấn và các ca sĩ như Quang Linh, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo...

 

Chị nghĩ sao trước ý kiến giọng hát của mình thu hút chỉ vì sự tò mò giới tính?

 

Chuyện đó không tránh được nhưng tôi tự hào rằng mình có khả năng về nghệ thuật, nên sau những tò mò ban đầu, khán giả sẽ biết đến tôi với giọng hát và phong cách biểu diễn đặc trưng, không lẫn lộn với bất cứ ca sĩ nào khác. Có những nơi mời tôi biểu diễn tới 4-5 lần mà vẫn rất đông khách. Khán giả không chán vì tôi giành được nhiều tình thương của họ qua lời ca tiếng hát. Bây giờ, mọi người đã biết đến một Cindy ca sĩ rồi.

 

Cindy ca sĩ khác gì với Cindy của cửa hàng áo cưới trước đây?

 

Vẫn là một người sống hết mình với cuộc sống và trách nhiệm trong công việc. Có chăng là sự thay đổi về thứ tự ưu tiên những việc phải làm. Bây giờ tôi không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện kinh doanh, tôi dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho sự nghiệp ca hát của mình.

 

Cái mác đồng tính gây khó khăn gì cho chị?

 

Tôi từng là đàn ông và bây giờ là một phụ nữ trong cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi yêu thương một người đàn ông, đó là tình cảm hết sức bình thường. Tôi chuyển đổi giới tính chứ không đồng tính.

 

Nhiều lần đi diễn, có những khán giả do vô ý nhưng cũng có người chủ ý xúc phạm và tôi phải cắn răng chấp nhận, tự an ủi mình rằng đó là một tai nạn nghề nghiệp. Có những nơi tổ chức chương trình muốn khai thác những chuyện giới tính của tôi làm yếu tố giật gân, câu khách.

 

Nhưng khi tôi lên sân khấu biểu diễn thì mọi chuyện được dẹp hết vì tôi tự chứng tỏ được khả năng ca hát của mình. Tuy nhiên, tôi đã phải rất cố gắng để rút kinh nghiệm và tập đối mặt với những vấn đề như thế. Ai chưa đi hát sẽ không thể hiểu được cái gọi là áp lực khán giả nhất là với người vừa bước vào lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp một thời gian ngắn như tôi.

 

Còn chuyện tình cảm của chị thì sao?

 

Chuyện tình cảm thì khó nói lắm, sợ nói trước bước không qua. Thời gian sắp tới, khán giả sẽ được nghe tôi hát một ca khúc nước ngoài Woman in love. Bài hát thể hiện tình cảm hiện tại của tôi, hai người yêu nhau nhưng không thể chính thức đăng ký kết hôn, hạnh phúc chưa trọn vẹn. Hai người có khi cả tháng không gặp nhau nhưng vẫn điện thoại và nhắn tin thường xuyên.

 

Theo Thể Thao Ngày Nay