Đêm bán kết 7 “Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần 11:

Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương”

(Dân trí)- Các trích đoạn mà 2 nữ thí sinh Hồng Nhiên và Kim Khoa thể hiện; trong đó Nhiên thủ vai một "người mẹ đau khổ mất con", còn Khoa với vai một "nữ quân vương" được đánh giá khá thành công trong đêm bán kết 7 diễn ra vào tối ngày 13/12.

Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 1
Vai "Minh" trong Giọt máu oan cừu do thí sinh Hồng Nhiên thủ vai 
 
Vai “Minh” trong trích đoạn Giọt máu oan cừu (một tác phẩm rất hay của sân khấu cải lương) được thí sinh Hồng Nhiên (SN 1986) tham gia giải triển vọng, đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu thể hiện. Đây được xem là một trong những vai khó nhất, đòi hỏi người diễn phải hết sức nhập tâm bởi nhân vật này “nửa tỉnh, nửa mê; lúc điên, lúc tỉnh”.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 2
Một người phụ nữ lúc tỉnh....
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 3
 ....lúc điên dại
 
Theo Hồng Nhiên cho biết, trước khi diễn vai này, Nhiên đã phải tập luyện rất nhiều để có những động tác nhuần nhuyễn đúng với một con người điên dại. Không chỉ thế, phân cảnh của nhân vật này có đôi lúc tỉnh thì phải thể hiện được sự đau khổ tột cùng của một người mẹ khi mất con.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 4
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 5
Thí sinh Hồng Nhiên cho biết đây là một vai diễn rất khó khi phải thay đổi nhiều tâm trạng
 
Trong khi đó, với đề tài lịch sử, trích đoạn Mệnh đế vương ghi nhận sự thi diễn khá thành công với vai “Chiêu Thánh” qua diễn xuất của thí sinh Kim Khoa (SN 1984) đến từ Đoàn cải lương Tây Đô. Kim Khoa tham gia giải thưởng Trần Hữu Trang lần 11 với giải thí sinh triển vọng.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 6
Kim Khoa trong vai nữ quân vương Chiêu Thánh
 
Với vai diễn này đòi hỏi người diễn phải thể hiện rất nhiều tâm trạng. Phân cảnh của nhân vật lại đòi hỏi một tính cánh mạnh mẽ của một “nữ quân vương” khi chuẩn bị lấy chồng theo sự sắp đặt người khác, nỗi hận thù người mẹ và một thời thế loạn lạc. Ngoài ra, vai này cũng cần một tâm trạng thể hiện sự xót xa của tình mẫu tử.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 7
Một "Chiêu Thánh" nhiều ưu tư chốn cung đình...
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 8
...nhưng cũng đầy hận thù khi trách móc, thẳng thừng xua đuổi cả mẹ ruột 
 
Kim Khoa cho biết, vai diễn “Chiêu Thánh” là một vai diễn khó, bởi xa thời đại nên em đã phải tìm hiểu rất nhiều tư liệu về nhân vật nữ này để có thể hiểu được tính cách cũng như những gì liên quan đến cuộc đời “Chiêu Thánh” mới có thể diễn "có hồn" được.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 9
 ....để rồi đôi lúc xót xa cho số phận một nữ quân vương
 
Ngoài 2 vai diễn trên, vai diễn “Nguyễn Trãi” của thí sinh Thành Vinh (SN 1980, đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) tham gia giải xuất sắc trong trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn cũng được đánh giá rất tốt. Vinh đã thể hiện được tâm trạng của một đại quan nhà Lê khi xa rời chốn cung đình sống ẩn dật.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 10
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 11
Thí sinh Thành Vinh trong vai Nguyễn Trãi, trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn
 
Thí sinh thứ 2 tham gia giải thí sinh xuất sắc là Vũ Hoài Sơn (SN 1962) thuộc Đoàn văn công Đồng Tháp. Trong vai “ông Bầu” qua trích đoạn Trở về miền nhớ, Sơn cũng đã diễn khá hay. 
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 12
Vai "ông Bầu" Vũ Hoài Sơn (người quỳ) trong phân cảnh can gián Vua vui chơi quên việc nước...
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 13
...để rồi bị nhà Vua sai lính hành quyết vì dám ngăn cản
 
Vai diễn có nhiều nước mắt nhất trong đêm bán kết 7 là vai “Tuấn” trong trích đoạn Bài ca tìm mẹ của thí sinh Vĩnh Sơn (SN 1985) đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu, tham gia giải triển vọng. Vai diễn này, nội tâm nhân vật chiếm ưu thế; trong đó có phân cảnh sự trở về bất ngờ của một người vợ, người mẹ đã làm cho không khí gia đình hết sức buồn thương.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 14
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 15
Vai diễn có khá nhiều nước mắt của nhân vật Tuấn do thí sinh Vĩnh Sơn thể hiện 
 
Tình yêu và bạo chúa là trích đoạn tiếp tục được một thí sinh chọn để thi diễn. Đó là thí sinh Bùi Mỹ Hạnh (SN 1992) đến từ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu, tham gia giải triển vọng. Hạnh cũng đã thể hiện rất tốt vai bà hoàng hậu lẳng lơ, tham vọng và đầy thù hận.
 
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 16
Chia đều cho “Giọt máu oan cừu” và “Mệnh đế vương” - 17
Vai bà Hoàng hậu lẳng lơ trong Tình yêu và bạo chúa của thí sinh Bùi Mỹ Hạnh 
 
Huỳnh Hải