Amy Winehouse mặc áo lót ra đường

(Dân trí) - Gần 6 giờ sáng ngày chủ nhật, 2/12 vừa qua, cánh săn ảnh thấy nữ ca sỹ tai tiếng Amy Winehouse mặc áo lót với quần Jeans và đi chân đất trên đường phố, trông cô vô cùng đau khổ.

Mặc dù trời mùa đông khá lạnh nhưng Amy chỉ mặc một chiếc áo lót màu hồng, một chiếc quần Jeans cũ và đi chân đất. Cô vừa đi vừa khóc một mình khi trời còn chưa sáng rõ.

 

Thời gian này, Amy đang sống trong tâm trạng vô cùng đau khổ do chồng cô bị bắt giam. Nữ ca sỹ này vừa tuyên bố hủy toàn bộ show diễn năm 2007 do “không thể hát khi không có chồng bên cạnh”.

 

Amy Winehouse mặc áo lót ra đường - 1
 Amy Winehouse trên đường phố London sáng 2/12

 

Mẹ Amy hi vọng, không có anh chồng hư hỏng bên cạnh, Amy có thể sẽ cai được ma túy nhưng mẹ chồng của Amy thì khẳng định, thời gian này Amy càng dùng nhiều ma túy hơn bao giờ hết với hi vọng vơi đi nỗi buồn.

 

Gia đình Amy Winehouse “cầu xin” cô đi cai nghiện nhưng Amy phớt lờ tất cả, cô chuyển đến sống cùng nhà  một người bạn ở phía Đông London và sáng chủ nhật vừa qua, người ta thấy cô ra khỏi cửa trong bộ dạng như thế này.

 

Một người có mặt trên đường thời điểm đó cho biết: “Amy cứ đi thơ thẩn trên đường như đang chờ một ai đó nhưng rõ ràng là chẳng có ai cả. Trong bộ dạng ấy và ra đường vào giờ ấy quả là hành động không bình thường. Amy trông rất đau khổ và xúc động mạnh”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Celeb

Dòng sự kiện: Amy Winehouse 2007