Chồng Amy Winehouse thừa nhận đã đưa cô “vào đời”

(Dân trí) - Blake Fielder-Civil, chồng ca sỹ “rắc rối” Amy Winehouse thừa nhận với tờ News of the World rằng chính anh ta đã dạy Amy dùng ma túy và học chứng tự hành hạ bản thân.

Trong cuộc trò chuyện với tờ News of the World, Blake Fielder-Civil đã bật khóc khi thổ lộ rằng anh buộc phải để Amy ra đi để cô cứu lấy cuộc sống của mình.

 

Blake Fielder-Civil kể rằng Amy đề nghị anh ta được dùng thử cocain khi thấy anh ta đang dùng, rồi sau đó khi Amy thấy Blake tự rạch tay, cô cũng đã thử làm như vậy.

 

Blake Fielder-Civil, 26 tuổi, nghiện ma túy từ 4 năm nay, anh ta hiện đang đi cai nghiện và Blake thừa nhận với tờ News of the World rằng: “Nghiện ma túy là điều tồi tệ nhất cuộc đời bạn, nó khiến bạn trở nên hoang tưởng, không còn biết phân biệt phải trái, cáu kỉnh và luôn nghi ngờ tất cả mọi thứ”.

 

Chồng Amy Winehouse thừa nhận đã đưa cô “vào đời” - 1
 

 

“Sai lầm lớn nhất của đời tôi là làm cho Amy nghiện ma túy và thích tự hành hạ bản thân. Tôi thấy mình thật tội lỗi. Tôi đã giết hại bản thân mình, đã có lúc tôi nghĩ mình có thể chết”.

 

Blake Fielder-Civil thừa nhận khoảnh khắc tồi tệ nhất của anh ta là khi phải chứng kiến Amy Winehouse bị sốc thuốc và không biết gì đang xảy ra quanh cô vào cuối năm ngoái. Blake nói: “Trái tim tôi đã hoàn toàn tan vỡ khi thấy người mà tôi yêu thương nhất thế giới đang bất tỉnh ngay bên cạnh, người mà luôn miệng hỏi tôi “anh là ai, anh là ai?”.

 

Chồng Amy Winehouse thừa nhận đã đưa cô “vào đời” - 2
 

 

Nhiều nguồn tin cho rằng khi Blake còn ngồi tù thì Amy đã “lăng nhăng” với trợ lý Alex Haines nhưng Blake khẳng định: “Điều quan trọng là Amy còn yêu tôi. Tôi đã nói với cô ấy rằng: “Em còn yêu anh, vậy là được, anh sẽ sớm ra tù và gặp lại em”.

 

Vậy nhưng giờ đây khi ra tù, Blake Fielder-Civil lại quyết định là sẽ không gặp lại Amy nữa, ngay cả khi anh ta cai nghiện xong vào ngày 30/12 tới. Blake nói: “Khi tôi thấy Amy khóc trên sân khấu tôi chỉ muốn làm gì đó để giúp cô ấy nhưng tôi không thể, tôi đã gây ra những điều tồi tệ, nếu tôi quay lại với Amy và chẳng thể làm gì tốt cho cô ấy thì tôi có đáng chết không. Vì cô ấy, tôi sẵn sàng ra đi”.

 

Chồng Amy Winehouse thừa nhận đã đưa cô “vào đời” - 3
 Blake Fielder-Civil và Amy Winehouse ngày còn hạnh phúc bên nhau

 

Trợ lý trường quay Blake Fielder-Civil khẳng định là anh ta không có ý định đòi Amy chia cho một phần tài sản của cô. Blake nói: “Tôi không quan tâm tới tiền của Amy, tôi luôn đề nghị cô ấy làm hợp đồng hôn nhân trước khi chúng tôi kết hôn. Ngay cả khi chúng tôi ly dị, nếu tôi trở thành người không nhà thì tôi cũng không màng tới tiền của cô ấy”.

 

“Tôi vẫn luôn mơ tới một ngày tôi và Amy chung sống dưới một mái nhà với hai đứa con và dĩ vãng tồi tệ đã rời xa. Mọi người không biết Amy là một người vợ tuyệt vời như thế nào, bạn sẽ bất ngờ khi thấy Amy nấu ăn và chăm sóc người khác. Tuy nhiên, vì ma túy, chúng tôi không thể có một cuộc sống bình thường, vì vậy tôi đã để cô ấy ra đi”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM

Dòng sự kiện: Amy Winehouse 2007