5 Dòng Kẻ: Sẽ tự nâng mình lên một cấp độ mới

Khá lặng lẽ suốt cả năm 2006, để rồi đầu 2007 bất ngờ gây ấn tượng mạnh tại chương trình Duyên dáng Việt Nam 17 hoành tráng tại Hà Nội bằng ca khúc "Mặt trời ngày mới" mang âm hưởng world music, có vẻ đây là bước khởi động tốt đẹp cho nhóm nhạc nữ tài năng này trong năm mới.

Nghe nói 5 Dòng Kẻ (5Dk) lặng lẽ suốt cả năm 2006 vì bận... chạy show kiếm tiền?

Từ cuối 2005 đến đầu 2007, nhóm 5Dk đi Mỹ đến 4 lần, trong đó hai lần diễn cho tổ chức VN Help phục vụ kiều bào, hai lần còn lại được mời show riêng. Nhờ đó mới được đi xem show diễn của Celine Dion và các vở nhạc kịch Broadway. Nhưng chúng tôi vẫn tham gia nhiều chương trình lớn trong nước đấy chứ, vừa mới đoạt giải Ngôi sao Bạch Kim nữa. 5Dk có vẻ lặng lẽ vì album dự định ra mắt trong 2006 bị chậm trễ bởi nhiều lý do. Nhìn lại, năm vừa rồi, 5Dk chịu nhiều xui xẻo lắm đấy.

Xui xẻo là... ?

Bảo Lan bị viêm đại tràng phải nghỉ hát mất một tháng làm 5Dk đi Mỹ diễn có 3 thành viên, Thùy Linh lại bị mất tiền... Album thì cứ trục trặc khâu này khâu kia. Nhà cửa của chúng tôi cũng không ổn định vì vẫn ở thuê. Mê tín một chút, có lẽ do năm tuổi của Lan và Linh, gặp sao Kế Đô nên xui. Hy vọng năm nay sẽ may mắn hơn.

Nói qua chuyện vui đi, sang Mỹ 4 lần, 5Dk có kỷ niệm gì đáng nhớ không?

Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng đáng nhớ nhất là lần đầu tiên sang Mỹ vào tháng 11.2005, lần mà 5Dk bị đồn ở lại Mỹ ấy. Trong một làn diễn tại một nhà hát rất đẹp ở San José, khi hát kết hợp chơi nhạc cụ, Bảo Lan, từ đàn bầu qua piano, rồi trống jazz... Sau buổi diễn,một phụ nữ Việt Kiều đến cầm tay Lan hôn rất trân trọng, khen là "Em giỏi quá!".

Tuy là khen Lan, nhưng cả nhóm đều tự hào và xúc động vì được khán giả yêu thương đến thế.

Còn vui nhất là chuyện một kỹ sư âm thanh người Mỹ tại nhà hát nơi nhóm biểu diễn cứ cho rằng 5Dk là Việt kiều hoặc là người nước khác, vì ông không tin người Việt được đào tạo thanh nhạc trong nước lại có thể hát và kết hợp thật nhuần nhuyễn âm nhạc dân gian với lối thể hiện acappella.

Qua Mỹ, đi xem nhiều chương trình ca nhạc hoành tráng, một số ca sĩ thường có tâm lý tự ti, riêng 5Dk thì sao?

Xem những show ấy xong, 5Dk cảm thấy rất phấn khích, như thổi bùng trong trái tim chúng tôi lòng đam mê cống hiến cho nghệ thuật. Dù biết rằng không thể so sánh với người ta, nhưng chúng tôi không tự ti, vì nếu tự ti thì sẽ chẳng làm được gì cả. Chỉ biết tự nhủ phải cố gắng hơn nữa thôi. Nhưng mặt khác, nghệ sĩ Việt mình cũng có những cái hay, có cơ sở trường riêng. Khoe một chút, trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ, tình cờ ông trợ lý của nhóm nhạc Gypsy King nổi tiếng thế giới có nghe đĩa Tự tình ca của 5 Dk và đã ngỏ lời mời 5Dk nếu có sang diễn ở Pháp thì sẽ gặp để bàn bạc hợp tác. Rất tiếc là đến bây giờ 5Dk vẫn chưa có dịp sang Pháp.

Thời gian gần đây, nhạc nhẹ trong nước có nhiều hướng ngày càng giảm về chất lượng nghệ thuật. Là nhóm nhạc được đánh giá cao, đi nhiều, nghe nhiều, 5Dk nghĩ gì về vấn đề này?

Quả thực 5Dk cũng rất buồn khi gần đây, nhạc nhẹ Việt sa vào tình trạng dễ dãi, từ người làm nhạc đến người nghe. Dĩ nhiên 5Dk không dám phát biểu gì đao to búa lớn, nhưng theo chủ quan của chúng tôi, tình trạng âm nhạc thoái trào xảy ra một phần bởi thị hiếu của người nghe nhạc - nhất là tầng lớp trẻ bị thụt lùi, trong khi khá nhiều nghệ sĩ lại chăm chăm chiều theo thị hiếu.

Tất cả những điều ấy bắt nguồn từ việc giáo dục âm nhạc ở ta chưa đến nơi đến chốn, giới trẻ không có được nền tảng giáo dục âm nhạc căn bản nên sa vào thứ âm nhạc giải trí dễ dãi. 5Dk hu vọng những năm tới đây, giới trẻ sẽ có được tâm thế nghe nhạc sâu sắc, chín chắn hơn và những người làm nghệ thuật chân chính sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Riêng 5Dk thì sẽ phát triển theo xu hướng nào?

Hiện tại, 5Dk đã bắt đầu đi theo mô hình ban nhạc, nghĩa là mỗi thành viên chơi một nhạc cụ, thể hiện những ca khúc tự sáng tác chứ không chỉ hoạt động kiểu nhóm hát đơn thuần như trước. Ngày xưa, tiền thân của 5Dk là ban nhạc nữ Exotica đấy chứ, nhưng vì khó phát triển nên phải chấp nhận thay đổi thành nhóm hát. Nay đã có chút tiếng tăm và nền tảng rồi, 5Dk muốn tự nâng mình lên một cấp độ mới.

Cụ thể Lan Hương chơi đàn tranh và tỳ bà, Thùy Linh chơi sáo và piano, Hồng Ngọc chơi guitar, Bảo Lan chơi đàn bầu, piano và trống. Mỗi thành viên đều biết chơi nhiều nhạc cụ nên sẽ linh động trong từng tiết mục. Mô hình ban nhạc thực ra gặp nhiều khó khăn vì hệ thống âm thanh ở ta chưa cho phép thay đổi nhiều nhạc cụ trong một chương trình, nhưng 5Dk sẽ cố gắng trong mức độ có thể.

Còn về album mới, 5Dk có hứa hẹn gì không?

5Dk đang rất yêu thích dòng world music và new age nên muốn thử sức với những xu hướng này, ca khúc Mặt trời ngày mới trình diễn trong DDVN 17 vừa rồi có thể xem là một thử nghiệm của nhóm. Trong album sẽ ra mắt vào khoảng tháng 4/2007, 5Dk sẽ thể hiện những ca khúc cũ và mới theo hai dòng: acoustic và world music.

Năm mới, không biết chuyện tình yêu của bốn cô gái xinh xắn này có gì mới không?

Mọi người vẫn đùa là 5Dk "ế" tới nơi rồi, nhưng chúng tôi lại thấy tình hình năm mới có vẻ khả quan, cô nào cũng có người theo đuổi đấy, vấn đề là có rảnh rỗi để mà yêu đương không, hay là cứ bận rộn suốt, có khi lại "ế" thật. Thôi thì cứ an ủi là tình yêu âm nhạc vẫn luôn đầy tràn vậy, "ế" thì... bắt đền khán giả nhé?

Theo Hải Thủy
Điện ảnh Kịch trường