Festival Huế 2012:

Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

(Dân trí) - Tiếng nhạc đồng quê Mỹ vang lên trong không gian bệnh viện nhiều mùi thuốc men khiến những người bệnh dần lộ rõ cảm xúc vui tươi, và những nụ cười nở trên môi đã xua tan nỗi đau hiện hữu.

Đó là cảm nhận của chúng tôi khi tham dự buổi biểu diễn nhạc dành cho người bệnh ở sân bệnh viện Trung ương Huế sáng 8/4 với ban nhạc đồng quê Mỹ nổi tiếng - Mary McBride. Như tò mò trước các đạo cụ cồng kềnh được vận chuyển từ một xe hơi dài cùng 4 vũ công nam đẹp trai rắn rỏi như người nông dân, những người bệnh đang điều trị trong nhiều khoa tại bệnh viện bỗng bước lại gần ban nhạc hơn và rồi được lắng nghe những bài ca tươi mới tiếp thêm nghị lực cho cuộc sống.

Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Ban nhạc Mary McBride trình diễn cho bệnh nhân tại BV Trung ương Huế, sáng 8/4

Không ai bảo ai, tất cả như lặng im trước điệu nhạc đầy quyến rũ của 3 tay guitar và 1 tay trống. Giọng ca chính, nữ ca sĩ Mary McBride ban nhạc với chất giọng khỏe, da diết đặc trưng phong cách đồng quê đã dẫn dắt người nghe qua nhiều tác phẩm như Bridge over troubled water, Maybe I’m down, That thing you do to me... và cả tác phẩm tiếng Việt Lý chiều chiều bằng giọng Việt Nam bập bẹ.

Dường như, ban nhạc đã tạo ra được sự đồng cảm với người bệnh khi khởi đầu là những bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và buồn. Đến đoạn giữa, cao trào bắt đầu được đẩy lên cũng là lúc nhạc đi sang các bài vui tươi, hào hứng làm mọi người phải vỗ tay theo và cười to sảng khoái. Cả sân bệnh viện cười ồ lên khi nghe bài Lý chiều chiều với chữ được chữ mất của nữ ca sĩ.

Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh
Hàng trăm người bệnh đã hào hứng vỗ tay theo tiếng nhạc, xua tan nỗi đau thường trực mà họ đang gánh phải

Anh Đoàn Diệu Hùng (39 tuổi, từ Đà Nẵng), đang điều trị chân trái bị thương nặng tại khoa Chấn thương chỉnh hình, đi nạng gỗ cùng vợ tới nghe nhạc nói với chúng tôi: “Tôi đã từng nghe qua thể loại nhạc đồng quê Mỹ. Khi gặp tiếng nhạc, vợ chồng tôi đi đến và gặp buổi biểu diễn này. Ca sĩ và các nhạc công chơi rất hay, các bài ca dù tôi không hiểu lắm nhưng qua cách trình diễn, biểu đạt từ ban nhạc thì họ đang thể hiện tình yêu cuộc sống giữa con người với nhau và rất gần gũi với người Việt, giai điệu vui tươi. Tôi nghe nhạc và cái chân đau đã đỡ đau hơn phần nào nhờ không khí nhạc đồng quê mang lại”.

Đang đi xe lăn với đôi chân đang còn khoan vít, anh Phạm Hùng (làm nông, quê ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết nghe tiếng nhạc nên anh và một số người trong phòng chạy ra xem. “Đã lâu rồi nằm điều trị trong bệnh viện mấy tháng, chừ tui mới nghe được nhạc sống nên thấy người vui vẻ lắm. Xin cảm ơn nữ ca sĩ và các anh chơi đàn rất hay đã cho tụi tui thấy yêu đời hơn. Tôi rất sung sướng khi ban nhạc đã giúp tôi”, anh Hùng cười nói.

Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh
Anh Phạm Hùng (phải) thấy vui tươi hơn nhờ âm nhạc

Như lời của nữ ca sĩ Mary McBride, đây là lần đầu tiên cô cùng ban nhạc đến Việt Nam dự Festival Huế 2012, cô cảm giác rất hạnh phúc được hát cho mọi người bệnh nghe. Và xin cảm ơn tất cả ai đang nghe nhạc của cô trong buổi sáng ngày 8/4 tại bệnh viện Trung ương Huế. Đây cũng là lần đầu tiên tại kỳ Festival Huế, ban tổ chức đưa các ban nhạc, nhóm nghệ thuật vào bệnh viện để phục vụ bệnh nhân - một ý tưởng rất nhân văn cần được nhân rộng trong các năm sau.

Được biết, ca sĩ Mary McBride được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chọn vì tài năng âm nhạc, tính cách cũng như sự cống hiến không mệt mỏi của cô với những người thiệt thòi trong xã hội. Trong 10 ngày tại Việt Nam, cô đã biểu diễn tại TPHCM, giờ là Huế và sẽ đến Quảng Trị. Những buổi diễn của cô đều miễn phí và dành cho người thiệt thòi, bệnh tật để xoa dịu nỗi đau thể xác của người bệnh.

Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh
Nữ ca sĩ chính Mary McBride từng làm nhiều việc gắn liền giữa âm nhạc và nhân đạo trên thế giới

Mary cũng sáng lập ra dự án “Home Tour”, với mục đích đưa âm nhạc tới tận những nơi tạm gọi là “nhà” của những người sống trong các trung tâm dưỡng lão, trại mồ côi, nhà giam, các mái ấm, các trung tâm dành cho những người nhiễm HIV/AIDS, các trại tâm thần, hoặc các trung tâm dành cho cựu chiến binh.

Mary McBride và ban nhạc của cô đã phát hành 4 album: Everything Seemed AlrightBy Any Other NameEvery Day Is a Holiday, và The Way Home. Cô và ban nhạc đã đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới với 1.000 buổi liveshow như Mỹ, Châu Âu, Nga, Ả Rập Xê Út, Bahrain và Pakistan trong vai trò là đại sứ văn hoá của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Mary nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho bản hit Sẽ không ai yêu anh như tôi trong bộ phim nổi tiếng từng đoạt giải Oscar - Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An. Cô cũng được ca sĩ Elton John mời hát trong đêm hoà nhạc kỷ niệm 35 năm ngày ra đời album Goodbye Yellow Brick Road huyền thoại của ông. Hiện, cô đang viết nhạc cho một vở nhạc kịch có tên The Nitpicker, do Scott Ellis, đạo diễn từng đoạt giải Tony (dành cho những cống hiến xuất sắc trong nghệ thuật sân khấu) dàn dựng.

Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Sân bệnh viện Trung ương Huế chật kín người bệnh và người nhà đứng xem ban nhạc Mary McBride biểu diễn
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Anh Đoàn Diệu Hùng (mang nạng) cảm nhận âm nhạc đồng quê Mỹ thật gần gũi, cho con người xích lại gần nhau hơn
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Vỗ tay theo nhịp điệu nào các bạn
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Và nụ cười đã nở trên môi những bệnh nhân ở đây - đa số những người điều trị lâu đã đến rất đông để xem ca sĩ biểu diễn
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Một cháu bé bị thương tật chăm chú dõi mắt nhìn theo cô ca sĩ Mỹ
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Một chú bé gãi đầu, có lẽ em chưa hiểu những gì lời nhạc chuyển tải nhưng âm thanh thì có, vì nó đã dẫn em đến sân biểu diễn của ban nhạc
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

Một bệnh nhân vừa mổ mắt cũng tới xem
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh

2 em bé đã nhún nhảy theo nhạc
 
Khi âm nhạc xua tan nỗi đau người bệnh
Ca khúc Lý chiều chiều khép lại buổi diễn 45' của ban nhạc Mary McBride. Nhiều bệnh nhân đã cười ồ khi cô ca sỹ chính hát bập bẹ theo tiếng Việt. Việt Nam là đất nước lần đầu tiên cô và 4 nhạc công đặt chân đến theo những ngày đem âm nhạc xóa đi nỗi đau cho những người, trẻ em thiệt thòi bệnh tật.

Đại Dương
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012