Khách Tây kể hành trình 24 giờ đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Quốc Việt

(Dân trí) - Thừa nhận bị nhức mỏi toàn thân do phải nằm một chỗ quá lâu nhưng vị khách người Anh vẫn cho rằng "hành trình dễ chịu đến không ngờ". Đi xe giường nằm giúp cô tiết kiệm thêm một khoản.

Hannah Shewan Stevens đến từ Vương quốc Anh. Từ tháng 4/2022, cô rời quê nhà sang Đông Nam Á để du lịch toàn thời gian. Sau 10 tháng, cô đã đặt chân tới 5 quốc gia. Mỗi khi sắp hết hạn visa, cô lại di chuyển từ nước này sang nước khác.

Sau 3 tháng khám phá nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, Hannah quyết định tới Lào trải nghiệm. Kiểm tra thông tin trên Skyscanner, cô gái Anh thấy có các chuyến bay từ Việt Nam dừng chân tại 2 sân bay ở Lào gồm thủ đô Viêng Chăn và Luang Prabang. Giá vé khoảng 200 USD (5 triệu đồng) cho chuyến bay kéo dài một tiếng.

Khách Tây kể hành trình 24 giờ đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào - 1
Nhiều khách nước ngoài muốn trải nghiệm xe giường nằm khi tới Việt Nam (Ảnh: Travel).

Do có ngân sách chi tiêu eo hẹp để duy trì lối sống du lịch toàn thời gian, Hannah quyết định đi xe bus giường nằm một chiều tới Lào để trải nghiệm xem thế nào. Giá vé là 45 USD (một triệu đồng), nhưng chuyến đi dự kiến kéo dài 24 tiếng.

Chi phí một triệu đồng bao gồm cả tiền vận chuyển hành khách tới bến xe Nước Ngầm ở Hà Nội. Vị khách người Anh được giới thiệu trên xe có điều hòa, nhà vệ sinh, Wifi và dừng ở 2 trạm nghỉ.

Đây vốn là hành trình chỉ có một chuyến chạy mỗi ngày, khởi hành lúc 18h.

Khi tới bến xe, cô ra quầy lấy vé và ra xe trước giờ khởi hành khoảng nửa tiếng. Cô gái người Anh khá ngạc nhiên vì nhân viên phụ xe không kiểm tra vé của khách mà chỉ hướng dẫn nơi cất hành lý. Khi cô lên xe mới có người soát vé, đưa túi nilong để cô cất giày vào trong.

"Tôi biết đây là một trong những quy định khi khách đi xe giường nằm ở Việt Nam. Người dân ở nhiều nước châu Á cho rằng nếu đi giày từ ngoài đường vào nhà là hành vi bất lịch sự bởi giày dép thường bụi bẩn", cô nói.

Bước vào trong xe, cô thấy không gian bên trong không quá chật hẹp, được chia thành 3 hàng ghế và có 2 tầng. Mỗi ghế nằm có thể để thẳng đứng hoặc ngả ra một góc 45 độ tùy theo sở thích của mỗi khách.

Cô được nhân viên phụ xe thông báo khách không được tự ý thay đổi chỗ ngồi, ngay cả khi thấy các ghế khác để trống. Người này kiểm tra số vé và chỉ cho cô chỗ ngồi nằm ở giường tầng dưới.

Khách Tây kể hành trình 24 giờ đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào - 2
Hannah chụp ảnh kỷ niệm tại một điểm đến trên đường (Ảnh: Hannah).

Khi ổn định chỗ ngồi, Hannah nhìn ra xung quanh và thấy khách trên xe khá đa dạng, gồm cả khách du lịch như cô từ khắp nơi trên thế giới và người dân địa phương Việt Nam, Lào.

Phía sau xe có một nhà vệ sinh nhỏ, nhưng lúc cô kiểm tra không thấy có đèn và giấy vệ sinh. Xe bắt đầu khởi hành lúc 18h. Nằm ở giường dưới, Hannah thấy khá thoải mái. Cô để ý giường ở tầng trên có vẻ không ổn vì mỗi khi xe đi vào góc cua, khách đều dễ bị xê dịch. Chỗ ghế nằm của cô có rèm che, điều hòa, gối, chăn, dây thắt an toàn.

"Chiếc giường khá ổn nếu được ngả hết cỡ. Tuy nhiên nếu để balo phía dưới có phần hơi chật chội vì tôi cao 1,72m", cô nhận xét.

Khi xe đang chạy trên đường, Hannah bắt đầu trò chuyện với hành khách xung quanh về những chuyến phiêu lưu trước đây và lên kế hoạch sẽ ăn chơi ở Lào thế nào.

Sau khoảng 3 tiếng rưỡi, xe tới điểm dừng chân đầu tiên. Tại đây, hành khách có 20 phút thư giãn để ăn uống, đi vệ sinh. Điểm dừng là một quán ăn chuyên phục vụ các món đồ nóng sốt và thức uống.

"Nhà vệ sinh ở đây tuy không sạch lắm, nhưng may có sẵn giấy vệ sinh", cô cho biết.

Khách Tây kể hành trình 24 giờ đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào - 3
Các ghế trong xe đều kín chỗ (Ảnh: Hannah).

Khi hành khách trở lại xe, tài xế tắt đèn và tiếp tục hành trình. Lúc này, mọi người đều giữ im lặng để người khác ngủ. Xe đi thêm 4,5 tiếng là đến cửa khẩu Lao Bảo ở Quảng Trị. Do cửa khẩu 7h mới mở nên xe dừng tại đây để chờ tới sáng.

Sau thời gian nghỉ ngơi và chờ đợi, đúng 7h, một nhân viên tới kiểm tra hộ chiếu của khách nước ngoài và hướng dẫn làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Trở lại xe khi thủ tục hoàn thành, cô gái tưởng 2 tiếng còn lại sẽ diễn ra suôn sẻ và được chợp mắt, nhưng một số sự cố đã xảy ra. Bồn cầu trên xe bị tắc không dùng được và xe đang đi phải dừng lại vì hỏng lốp. Tranh thủ lúc tài xế xuống sửa xe, Hannah đi dạo xung quanh cho đỡ mỏi người.

Rất may xe chỉ dừng khoảng 20 phút là có thể tiếp tục lăn bánh. Cả đoàn bắt đầu chặng cuối của hành trình. Xe cứ thế tiến thẳng tới Viêng Chăn mà không dừng lại.

Đúng 18h05, cả đoàn tới bến xe của Lào, sau 24 tiếng di chuyển từ Việt Nam. Cô gái Anh thở phào vì đã tới nơi đúng giờ. Trước đó cô nghe một vài người cảnh báo về hành trình có thể kéo dài hơn nữa nếu xảy ra sự cố trên đường.

Khách Tây kể hành trình 24 giờ đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào - 4
Dù hành trình có đôi chút không suôn sẻ nhưng cô vẫn hài lòng (Ảnh: Hannah).

Kết thúc hành trình dài 24 tiếng, Hannah thấy đau khắp người vì phải nằm nhiều, nhưng bù lại cô cho rằng đây là "chuyến đi dễ chịu đến không ngờ".

Tại đây, cô làm quen được thêm bạn mới và hỗ trợ lẫn nhau. Cô tin rằng những trải nghiệm trên suốt chặng đường sẽ không thể nào có được nếu di chuyển bằng máy bay. 

"Đây là chuyến đi tuyệt vời và tôi sẽ không bao giờ quên", cô nói.