Khách Mỹ bất ngờ phát hiện "bí mật" nằm ẩn giấu sau khu tập thể cũ ở Hà Nội

Huy Hoàng

(Dân trí) - Thử đi theo biển chỉ dẫn ở một khu tập thể cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Đinh Lễ, vị khách người Mỹ rất ngạc nhiên khi tìm thấy một nhà sách nằm trên tầng 2.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Nancy Napier, vị khách 71 tuổi người Mỹ ghé thăm Hà Nội. Nhưng chuyến đi lần này rất khác biệt.

Những chuyến công tác trước kia, bà Nancy tới Hà Nội dưới cương vị một nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn. Bà là Giáo sư, nguyên Giám đốc điều hành trung tâm đổi mới và sáng tạo thuộc Đại học Boise State ở Mỹ.

Còn lần này, vị khách 71 tuổi tới thủ đô Việt Nam trong vai trò một khách du lịch thực thụ muốn đi trải nghiệm.

"Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm tôi tới Việt Nam không vì công việc", bà cho biết.

Vị khách người Mỹ chọn một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố. Tại đây, bà dễ dàng đi bộ ra Hồ Gươm để tìm kiếm những quán ngon và thưởng cho bản thân một buổi massage.

Sau khi ăn sáng ở khách sạn, bà Nancy trò chuyện với một cô gái trẻ có nụ cười rạng rỡ. Cô mang cà phê phục vụ cho bà và hỏi về kỳ nghỉ tại Hà Nội. Bà cho biết mình thích dạo quanh hồ Hoàn Kiếm khi nơi này cấm xe lưu thông vào dịp cuối tuần.

Khách Mỹ bất ngờ phát hiện bí mật nằm ẩn giấu sau khu tập thể cũ ở Hà Nội - 1

Vị khách người Mỹ đi theo tấm biển chỉ dẫn được viết tay (Ảnh: Nancy Napier).

 Vị khách người Mỹ hỏi cô gái có gợi ý nào cho mình về điểm đến mới lạ không và nhận được câu trả lời bất ngờ.

"Tôi sẽ dẫn bà đến một nhà sách bí mật", cô gái nói.

Nghe thấy vậy, bà Nacy cảm giác như bị cô gái "nhìn xuyên thấu". Bà tự nhận khó có người nào yêu và mê sách hơn mình.

Bà còn nói đùa rằng "chồng mình vẫn trêu nếu phải lấy vợ hai, ông sẽ chọn một người mù chữ để tránh cảnh phải mang theo toàn bộ đống sách đi khắp nơi".

Theo lời chỉ dẫn của cô gái, bà Nancy tìm tới phố Đinh Lễ. Khi vào con ngõ nhỏ tối tăm, bà vẫn bước tiếp. Nhìn theo tấm biển viết tay với mũi tên chỉ lên cầu thang, vị khách người Mỹ tiếp tục bước lên. Cuối cùng bà tìm thấy "hiệu sách bí mật" hiện ra trước mắt.

"Tôi cởi giày, bước vào bên trong với những giá bằng gỗ chứa đầy sách. Khi đó có một cô gái trẻ đứng ở quầy sách tiếng Anh hơn nửa tiếng để chọn lựa. Người khác đi ngang qua chồng sách thiếu nhi đặt trên sàn. Ở đó có rất nhiều cuốn truyện cổ Grimm bằng tiếng Việt, loại ít tranh ảnh hơn phiên bản tiếng Đức tôi thường thấy", bà Nacy cho biết.

Sau hơn một giờ đắm chìm trong không gian của sách báo, vị khách người Mỹ nhận thấy đây chính là "cái kết hoàn hảo cho một ngày cuối tuần của mình".

Với những người mê sách ở Hà Nội, chắc hẳn đều biết tới hiệu sách nơi bà Nancy ghé thăm. Đây vốn là một tiệm sách được mở từ năm 1974. Nằm ở căn gác nhỏ, nơi đây được đánh giá là tiệm sách có lối kiến trúc độc đáo nhất Hà Nội và cũng là nơi khai sinh ra phố sách Đinh Lễ bây giờ.

Ban đầu, nhà sách chỉ là một bàn nhỏ được hai vợ chồng ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão bán ở vỉa hè bưu điện Hà Nội. Tới những năm 90, ông bà quyết vay lãi ngân hàng để mua mặt bằng mở tiệm.

Khách Mỹ bất ngờ phát hiện bí mật nằm ẩn giấu sau khu tập thể cũ ở Hà Nội - 2
Một góc không gian của nhà sách Mão (Ảnh: Thanh Thúy).

Sau đó, nhà sách được cải tạo thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây, gồm 5 gian sách trên tổng diện tích khoảng 200m2. Nơi này có hàng trăm nghìn đầu sách với đủ thể loại, từ văn học Việt Nam tới văn học nước ngoài, sách ngoại ngữ, truyện tranh... Các khu vực phân chia sách được phân loại bằng tấm biển gỗ để khách tới đây dễ tìm kiếm, tra cứu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người quản lý nhà sách cho biết, thời kỳ "hoàng kim" của nơi này vào những năm 1995 đến 2005. Đó là thời điểm có những ngày lượng khách tới mua đông chật kín, mang lại nguồn doanh thu rất tốt.

Nhưng vài năm trở lại đây, một phần do tình hình chung của nền kinh tế, nguồn thu của nhà sách bị ảnh hưởng đáng kể.

Khách Mỹ bất ngờ phát hiện bí mật nằm ẩn giấu sau khu tập thể cũ ở Hà Nội - 3
Bạt ngàn các đầu sách được phân chia thành nhiều khu vực để khách dễ lựa chọn (Ảnh: Thanh Thúy).

"Có những ngày chúng tôi vẫn đón lượng khách tới xem sách rất đông. Nhưng phần nhiều khách tới đọc sách miễn phí, còn số người mua không đáng kể. 

Với vị trí đắc địa, nếu nhà sách chuyển đổi mô hình kinh doanh khác như xây homestay để thu hút du khách chắc chắn sẽ mang lại nguồn doanh thu lớn chứ không phải gồng gánh mỗi ngày như hiện tại. Nhưng chúng tôi không làm như vậy mà vẫn duy trì nơi này theo ý nguyện của bà Mão, dù bà đã qua đời từ năm 2017", người quản lý nhà sách cho biết.

Đi cùng dòng chảy của thời gian, những tiệm sách xưa cũng không còn nhiều. Bởi vậy, nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ hay du khách nước ngoài tới đắm mình trong "văn hóa đọc" và trải nghiệm không gian sống tĩnh lặng, như tách biệt với nhịp sống ồn ào của thủ đô.