Thấm đẫm tình người Hà Nội sau vụ cháy gần bệnh viện Nhi Trung ương

(Dân trí) - Chiều 18/8, nhiều tổ chức từ thiện tập trung tại cổng bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành phát đồ tiếp tế cho người nhà bệnh nhân sau đám cháy lớn tối hôm trước.

Đám cháy lớn hôm 17/9 khiến nhiều người nhà bệnh nhân đang có con điều trị tại viện Nhi TW rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Đa số bệnh nhân ở khu nhà trọ bị cháy đều có hoàn cảnh rất khó khăn, không đủ điều kiện thuê nơi trọ mới và lo ăn uống cho con nhỏ. Nhiều người phải ở vạ vật ngoài đường từ đêm qua đến tận chiều nay vẫn chưa có chỗ ăn ở đàng hoàng.


Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiều 18/9, một ngày sau đám cháy, nhiều “mạnh thường quân” tập trung gần khu nhà trọ để tiếp tế lương thực, quần áo cho người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiều 18/9, một ngày sau đám cháy, nhiều “mạnh thường quân” tập trung gần khu nhà trọ để tiếp tế lương thực, quần áo cho người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Người nhà đến đăng kí nhận hỗ trợ, đây là những nạn nhân trực tiếp chịu thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.
Người nhà đến đăng kí nhận hỗ trợ, đây là những nạn nhân trực tiếp chịu thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.

Mọi người tâp trung đông đúc, đến lấy quần áo vì toàn bộ tư trang đã bị thiêu rụi từ đêm qua

Mọi người tâp trung đông đúc, đến lấy quần áo vì toàn bộ tư trang đã bị thiêu rụi từ đêm qua


Các em nhỏ đi theo bà; mẹ, lọt thỏm trong đám đông người lớn, chờ đợi để được mặc bộ quần áo mới.

Các em nhỏ đi theo bà; mẹ, lọt thỏm trong đám đông người lớn, chờ đợi để được mặc bộ quần áo mới.

Khuôn mặt lấm lem của một em nhỏ trong khi chờ mẹ nhận đồ từ thiện.
Khuôn mặt lấm lem của một em nhỏ trong khi chờ mẹ nhận đồ từ thiện.
Ngoài quần áo tư trang, các đoàn từ thiện còn có tiếp tế đồ ăn, gồm cháo dinh dưỡng cho trẻ em. Các suất ăn được đựng trong các cốc nhựa, chia thành từng phần cho mọi người.
Ngoài quần áo tư trang, các đoàn từ thiện còn có tiếp tế đồ ăn, gồm cháo dinh dưỡng cho trẻ em. Các suất ăn được đựng trong các cốc nhựa, chia thành từng phần cho mọi người.
Bánh mì, sữa dành cho người nhà bệnh nhân
Bánh mì, sữa dành cho người nhà bệnh nhân
Một người nhà bệnh nhân lựa chọn quần áo từ thiện. Sau đám cháy tối 17/9, hầu hết tài sản của họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Một người nhà bệnh nhân lựa chọn quần áo từ thiện. Sau đám cháy tối 17/9, hầu hết tài sản của họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chị Ma Thị Phi (Lào Cai) cùng đứa con nhỏ mắc bệnh không hậu môn cả ngày nay đi lang thang quanh cổng bệnh viện tìm nơi ăn chốn ở. Toàn bộ gia tài ít ỏi của chị đã bị thiêu rụi thành tro trong đám cháy

Chị Ma Thị Phi (Lào Cai) cùng đứa con nhỏ mắc bệnh không hậu môn cả ngày nay đi lang thang quanh cổng bệnh viện tìm nơi ăn chốn ở. Toàn bộ gia tài ít ỏi của chị đã bị thiêu rụi thành tro trong đám cháy

Cô Mai đến từ tổ từ thiện Đạo Tràng (Ngọc Thụy, Long Biên) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về đám cháy, câu lạc bộ đã nhanh chóng kêu gọi quyên góp, hộ trợ người nhà bệnh nhân. Đồ tiếp tế bao gồm quần áo cũ của trẻ em và người lớn, bánh mì và một ít tiền mặt cho các gia đình đặc biệt khó khăn.
Cô Mai đến từ tổ từ thiện Đạo Tràng (Ngọc Thụy, Long Biên) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về đám cháy, câu lạc bộ đã nhanh chóng kêu gọi quyên góp, hộ trợ người nhà bệnh nhân. Đồ tiếp tế bao gồm quần áo cũ của trẻ em và người lớn, bánh mì và một ít tiền mặt cho các gia đình đặc biệt khó khăn.

Đồ tiếp tế liên tục được chuyển đến với số lượng lớn, được đóng gói cẩn thận, đảm bảo chất lượng tốt cho người nhà bệnh nhân sử dụng. Thời điểm hiện tại, hầu hết các gia đình là nạn nhân trong đám cháy đêm qua đều chưa tìm được chỗ ở ổn định, một số lâm vào tình cảnh trắng tay bởi toàn bộ tư trang, giấy tờ đều bị mất trong đám cháy. Đã nghèo nay lại nghèo hơn. Do vậy, cuộc sống của bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn trước mắt đều trông chờ vào sự giúp đỡ của các “mạnh thường quân”và chính quyền địa phương.

Đồ tiếp tế liên tục được chuyển đến với số lượng lớn, được đóng gói cẩn thận, đảm bảo chất lượng tốt cho người nhà bệnh nhân sử dụng. Thời điểm hiện tại, hầu hết các gia đình là nạn nhân trong đám cháy đêm qua đều chưa tìm được chỗ ở ổn định, một số lâm vào tình cảnh trắng tay bởi toàn bộ tư trang, giấy tờ đều bị mất trong đám cháy. Đã nghèo nay lại nghèo hơn. Do vậy, cuộc sống của bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn trước mắt đều trông chờ vào sự giúp đỡ của các “mạnh thường quân”và chính quyền địa phương.

Thanh Thúy