Tượng thần Hindu lại... đổ mồ hôi

(Dân trí) - Người ta nói rằng mỗi lần tượng thần Bheemeshowr toát mồ hôi là đất nước Nepal sắp có đại họa. Điển hình như năm 2001, hiện tượng kỳ bí xảy ra chỉ vài tháng trước khi vua Birendra và 8 thành viên hoàng tộc bị ám sát trong cuộc vui do hoàng thái tử tổ chức.

Mấy ngày nay, hàng nghìn người theo đạo Hindu đổ về đền thờ Dolakha tại vùng núi heo hút phía đông Nepal để tận mắt chứng kiến tượng Bheemeshowr đổ mồ hôi hột - một dấu hiệu được cho là điểm gở báo trước sắp có bạo loạn hoặc thiên tai đổ xuống đất nước.

 

Ông Shanta Krishna Shrestha, trưởng ban quản lý trông coi đền thờ cho biết: “Các tín đồ cầu nguyện trong đêm ngày thứ Sáu tuần trước đã phát hiện ra cảnh tượng này. Ngay chính mắt tôi cũng thấy ở phía bên phải của tượng đá, không hiểu nước ở đâu mà ướt đẫm”.

 

“Sự việc này có thể là điềm báo một biến cố chính trị hay thiên tai nào đó sắp xảy ra với đất nước Nepal trong thời gian tới đây” - ông Shanta nói thêm. “Hiện chúng tôi đang tập hợp các tín đồ lại, cùng cầu nguyện và dâng vật hiến tế cầu xin thần Bheemeshowr tha thứ”.

 

Vật tế thông thường là gà trống hoặc dê. Không hiểu với đại họa lần này, người dân Dolakha có tình nguyện dâng lễ vật nào quý giá hơn không.

 

Đền thờ thần Bheemeshor nằm trên dải núi heo hút cách thành phố Charikot 4 km về phía đông, là một trong những địa điểm tín ngưỡng quan trọng nhất của người dân Nepal và nhiều tín đồ theo đạo Hindu đến từ Ấn Độ. Đây cũng là nơi thờ thần Bheemsen - vị thần có quyền lực vô hạn của đạo Hindu.

 

Thùy Vân

Theo Reuteurs