Tủ bánh mì chia sẻ yêu thương được nhân rộng ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Sau tủ bánh mì từ thiện đầu tiên được đặt tại địa chỉ 322 Hoàng Diệu, mới đây, tại TP Đà Nẵng vừa có thêm 1 tủ bánh mì miễn phí dành cho người dân lao động nghèo, người vô gia cư, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn….

Những ngày qua câu chuyện tủ bánh mì từ thiện, chia sẻ yêu thương với người lao động nghèo tại số 322 Hoàng Diệu (Đà Nẵng) đang được người dân Đà Nẵng nhiệt tình ủng hộ.

Tiếp nối sự thành công của tủ bánh mì từ thiện đầu tiên, sáng ngày 2/3, TP Đà Nẵng “khai trương” thêm tủ bánh mì từ thiện thứ 2. Tủ bánh mì đề dòng chữ “từ thiện – miễn phí – 1 người 1 ổ”, được đặt trước văn phòng của Hội Cựu chiến binh – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Hội Chữ thập đỏ, số 70 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, Đà Nẵng, đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Được biết, tủ bánh mì này do một nhóm bạn trẻ từ 5-7 người tự nguyện phát động


Sau một thời gian ngắn, Đà Nẵng có thêm 1 tủ bánh mì từ thiện dành cho người nghèo tại số 70 Điện Biên Phủ

Sau một thời gian ngắn, Đà Nẵng có thêm 1 tủ bánh mì từ thiện dành cho người nghèo tại số 70 Điện Biên Phủ

Một ổ bánh mì tuy không đáng là bao nhưng cũng khiến người lao động nghèo cảm thấy ấm lòng giữa cuộc sống mưu sinh bộn bề nỗi lo toan.
Một ổ bánh mì tuy không đáng là bao nhưng cũng khiến người lao động nghèo cảm thấy ấm lòng giữa cuộc sống mưu sinh bộn bề nỗi lo toan.

Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, ổ bánh mì lót dạ những lúc đói lòng cũng đã phần nào san sẻ bớt gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền với người lao động nghèo, có thu nhập thấp.

Vừa với tay kéo ổ bánh mì, ông Lê Quang Trung mưu sinh bằng nghề bán vé số (72 tuổi, Đà Nẵng) xúc động chia sẻ: “Với người dân lao động nghèo như chúng tôi thì tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó. Nghề bán vé số thu nhập ít lại không ổn định, chiếc bánh mì mỗi sáng giúp tôi tiết kiệm được phần nào chi phí sinh hoạt. Đây là việc làm rất ý nghĩa, tôi thực sự biết ơn người dựng tủ bánh này lắm”.

Én Trần - Trúc Đào