Phóng sự ảnh:

Trung thu này tại chùa Bồ Đề

(Dân trí) - Một năm đã qua kể từ khi vụ buôn bán trẻ em tại ngôi chùa này bị phanh phui, chúng tôi theo chân nhóm các bạn trẻ tình nguyện trở lại đây cùng chuẩn bị và vui tết Trung Thu với các bé vẫn đang được nhà chùa nuôi dưỡng.

Dù là ngày rằm nhưng chúng tôi nhận thấy không nhiều người đi cúng lễ và thăm hỏi các cháu nhỏ tại chùa Bồ Đề như trước kia.

Bầu không khí yên ắng chỉ được khuấy động khi nổi lên tiếng trống cơm xen lẫn tiếng cười đùa của hàng chục em nhỏ đang sà vào cùng với nhóm bạn trẻ tình nguyện đang hối hả hoàn thiện nốt những phần công việc cuối cùng để các em cũng có được một cái tết trẻ em đúng nghĩa.

Nhóm sinh viên tình nguyện này đang hoàn tất những chiếc đèn ông sao sặc sỡ cuối cùng…
Nhóm sinh viên tình nguyện này đang hoàn tất những chiếc đèn ông sao sặc sỡ cuối cùng…
Trong khi một nhóm khác hướng dẫn các bé cách rước đèn
Trong khi một nhóm khác hướng dẫn các bé cách rước đèn

Sư trụ trì Đàm Lan hòa cùng niềm vui con trẻ

Sư trụ trì Đàm Lan hòa cùng niềm vui con trẻ

Các bé cũng tập làm ca sĩ
Các bé cũng tập làm ca sĩ
Tiếng hát non nớt của các em khuấy động bầu không khí đón trung thu tại chùa Bồ Đề
Tiếng hát non nớt của các em khuấy động bầu không khí đón trung thu tại chùa Bồ Đề
Ca sỹ nhí này tự tin thể hiện giọng hát
Ca sỹ nhí này tự tin thể hiện giọng hát
Trong khi các bạn khác đang mải nô nghịch, trêu chọc nhau
Trong khi các bạn khác đang mải nô nghịch, trêu chọc nhau
Màu áo xanh tình nguyện hòa cùng sắc áo đỏ rực màu cờ thật đẹp trong mắt trẻ thơ
Màu áo xanh tình nguyện hòa cùng sắc áo đỏ rực màu cờ thật đẹp trong mắt trẻ thơ
Sư Đàm Lan: “Tôi thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn vì các cháu”
Sư Đàm Lan: “Tôi thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn vì các cháu”

Có thể thẩy trên nét mặt sư trụ trì Đàm Lan vẫn chưa hết nỗi buồn vì sự việc chấn động động dư luận mới xảy ra một năm trước, bà kể: Nhiều người phần vì nghĩ rằng chùa Bồ Đề không nhận nuôi trẻ mồ côi nữa, phần vì ít nhiều mất niềm tin nên họ không tới chùa nữa. Các nguồn kinh phí đóng góp cho chùa để nuông nấng trẻ mồ côi cũng không còn được bao nhiêu…

“Nếu buông tay từ bỏ thì quá dễ cho tôi. Nhưng đó chỉ là sự nhẹ nhõm cho thể xác chứ trong tâm tôi sẽ không bao giờ được thanh thản. Vụ việc năm ngoái như một kiếp nạn mà bản thân tôi phải tự mình đứng dậy được để tiếp tục cố gắng nuôi nấng, giúp các cháu có một cuộc sống tốt hơn sau này. Chỉ như vậy mới có thể trả ơn đức Phật” - sư Đàm Lan nói và cho biết thêm về dự định tháng 9 năm sau sẽ mở một trung tâm dạy nghề và cứu trợ bà mẹ, trẻ em ngay trong khuôn viên chùa để dạy tin học, ngoại ngữ... cho các em nhỏ nơi đây.

Bài và ảnh: Duy Khánh