TPHCM: Người mẹ "đứng tim" khi kẻ gian vào nhà giật điện thoại của con trai

Diệp Bình

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Liên (35 tuổi, ngụ TPHCM) không khỏi bàng hoàng khi xem lại đoạn camera ghi lại cảnh con trai 8 tuổi bị giật điện thoại.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông táo tợn cướp điện thoại của bé trai đang ngồi trong nhà, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung video, khu vực phòng khách có 3 bé trai. Hai bé ngồi tập trung ở khu vực bàn chơi máy tính, riêng bé trai ngồi dưới đất mải mê bấm điện thoại. Bất ngờ, một người đàn ông mặc áo thun tím, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang xuất hiện ở cửa nhà và giật lấy điện thoại của bé trai.

Hành động này diễn ra chỉ 4 giây. Trong khi cậu bé ngơ nhác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông này đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. 

TPHCM: Người mẹ đứng tim khi kẻ gian vào nhà giật điện thoại của con trai - 1

Theo xác minh của phóng viên Dân trí, sự việc này xảy ra vào trưa ngày 19/7, tại ngôi nhà thuộc đường Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TPHCM). Chị Nguyễn Thị Liên (35 tuổi) là mẹ của bé trai bị giật điện thoại.

Qua đoạn camera chị Liên trích xuất từ trước cổng nhà, người đàn ông trên đã dựng xe máy ở giữa đường rồi tiến vào nhà thực hiện hành vi trộm cướp. Tuy nhiên do góc camera, chị Liên không thể nhìn thấy biển số xe.

Tên cướp táo tợn đến tận nhà giật điện thoại của bé trai 8 tuổi (Video: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Liên, thời điểm xảy ra sự việc, con trai chị là bé G.H (8 tuổi) đang ở nhà cùng người lớn. Tuy nhiên, mọi người ở phía sau khu vực phòng khách để sinh hoạt, riêng chị không có ở nhà do bận công việc. 

Chiếc điện thoại trên chị mua cho con trai cách đây 1 năm, giá 6 triệu đồng. Sau khi bị giật trên tay, cháu bé hoang mang nên đã... ngẩn người ra vài giây mới đứng dậy để chạy ra cửa.

Xem lại phản ứng của con qua camera, chị Liên không khỏi xót xa và lo lắng đến "đứng tim" khi thấy kẻ lạ táo tợn vào tận nhà cướp tài sản. 

"Rất may không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. May mắn kẻ xấu chỉ lấy điện thoại và không làm hại đến những đứa trẻ", chị Liên bày tỏ.

Sau tình huống này, chị Liên cũng đã ngồi lại để hướng dẫn con cách bảo vệ bản thân mình. Gia đình chị Liên cũng đã cẩn thận hơn trong việc trông chừng trẻ con.