Tiểu thương lao vào tranh chỗ "hốt bạc" nhờ bán nước mía ở cổng sân Mỹ Đình

Toàn Vũ

(Dân trí) - Để phục vụ lượng lớn người dân tới đổi vòng xem đêm diễn của nhóm Blackpink, phía mặt trước của sân vận động Mỹ Đình xuất hiện nhiều quán bán nước mía, nước ngọt tự phát.

Còn chưa đầy 48 tiếng, đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam của nhóm nhạc đình đám Blackpink sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình.

Hôm nay (27/7) là ngày thứ hai ban tổ chức mở quầy đổi vòng vào sân cho các khán giả. Thời điểm hiện tại, theo ghi nhận từ phóng viên Dân trí, không còn tình trạng xếp hàng, chen lấn như ngày đầu tiên. Người hâm mộ nhóm nhạc chỉ cần đợi khoảng 10-15 phút là đổi được vòng tay.

Tuy nhiên, lượng người đổ về sân vận động Mỹ Đình vào khung giờ sáng sớm, trưa và cuối giờ chiều vẫn đông đúc. 

Tiểu thương lao vào tranh chỗ hốt bạc nhờ bán nước mía ở cổng sân Mỹ Đình - 1

Lượng người tới đổi vòng không còn đông đúc, phải xếp hàng như ngày 26/7.

Để phục vụ lượng lớn người dân tới đổi vòng, phía mặt trước của sân vận động Mỹ Đình xuất hiện nhiều quán bán nước mía, nước ngọt tự phát. 

Từ lâu nay, hình ảnh các tiểu thương bán nước xung quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình không còn xa lạ. Tuy nhiên trước sự kiện âm nhạc lớn này, các quán tự phát mọc lên nhiều, đông hơn. Tiểu thương thi nhau chọn những vị trí đẹp nhất, bày xe, ô, bàn ghế tràn lan.

Bên cạnh lối vào đổi vòng trước sân vận động Mỹ Đình xuất hiện khoảng 5 hàng nước tự phát, mở san sát nhau. Thậm, chí, một số chủ hàng còn to tiếng cãi vã để chiếm chỗ đẹp.

Bà H. (một tiểu thương) cho biết: "Tôi đến đây lúc 8h sáng, khi chưa có bất cứ hàng nước nào. Sau khoảng 30 phút, nhiều người kéo xe đến, chủ yếu bán nước mía và nước ngọt. Ban đầu tôi chỉ mang khoảng chục chiếc ghế nhựa. Đến 9h, khách quá đông, tôi phải gọi chồng "cứu viện", mang thêm bàn ghế".

Tiểu thương lao vào tranh chỗ hốt bạc nhờ bán nước mía ở cổng sân Mỹ Đình - 2

Các tiểu thương bán nước hoạt động "hết công suất".

Cũng theo bà H., khách tập trung khoảng 1h rồi nhanh chóng rời đi. Đến 12h30, thời điểm nghỉ trưa, nhiều người tiếp tục ra đổi vé. Trời nắng nóng, hầu hết mọi người đều tranh thủ mua nước giải khát.

"Những thời điểm này, khách tới dồn dập, tôi làm không kịp bán. Ngày hôm qua, tôi phải gọi lấy thêm mía 4 lần. Theo số cốc nhựa sử dụng thì tôi bán khoảng 500-600 cốc. Riêng sáng nay, tôi bán cỡ 400 cốc nước các loại. Mỗi cốc giá 15.000 đồng. Đây đúng là cơ hội kiếm tiền tốt", bà H. cho hay.

Vào khoảng 14h, quán nước của bà H. vẫn là điểm đông nhất bởi có 3 chiếc ô che nắng xếp xung quanh.

"Máy quay nước mía nhà tôi dùng điện ắc quy nên không quay nhanh và khỏe bằng máy cắm điện lưới. Nắng nóng nên đá cũng tan chảy nhanh hơn, cứ 2-3 tiếng lại gọi lấy đá một lần. Thời tiết nắng cao điểm, có lúc tôi như say nắng, hoa hết mắt", bà H. nói thêm.

Tiểu thương lao vào tranh chỗ hốt bạc nhờ bán nước mía ở cổng sân Mỹ Đình - 3

Theo ghi nhận của phóng viên, các hàng nước mở bán ở sân Mỹ Đình có mức giá cao hơn các nơi khác từ 3.000 - 5.000 đồng/cốc. Mỗi cốc nước mía to có giá 20.000 đồng, 12.000 đồng/chai nước lọc.

Vào lúc 15h, phía mặt sân vận động Mỹ Đình có 6-7 quán nước tạm và 3-4 chiếc xe máy bán nước lưu động cùng tập trung gần lối đổi vòng tay. Người đến trước chiếm chỗ trước. Các tiểu thương ở đây sẵn sàng to tiếng, lời qua tiếng lại để chiếm chỗ "đắc địa" với mục tiêu bán được nhiều hàng hơn. 

Tiểu thương lao vào tranh chỗ hốt bạc nhờ bán nước mía ở cổng sân Mỹ Đình - 4

Các tiểu thương tranh cãi về vị trí bán hàng.

Theo một tiểu thương, vị trí trước tảng đá ghi chữ Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được người này chọn để bán hàng mỗi tối từ lâu. Tuy nhiên, do ra muộn, hôm nay, vị trí này đã bị một tiểu thương khác chiếm mất. Hai bên to tiếng tranh cãi khiến nhiều người chú ý.

Một tiểu thương không ngần ngại chia sẻ: "Tuy bán ở đây là không được phép, nhưng vì lợi nhuận nên nhiều người bất chấp quy định. Hiếm dịp nào "hốt bạc"
như hiện tại".

Tiểu thương lao vào tranh chỗ hốt bạc nhờ bán nước mía ở cổng sân Mỹ Đình - 5

Nhiều người sử dụng các xe máy để chở nước mát, bán lưu động quanh khu vực sân.