Thấp thỏm trong những ngôi nhà "chờ sập" giữa Thủ đô

(Dân trí) - Dầm gỗ mục nát, tường nứt toác, rêu mốc bám đầy,… đó là sự xuống cấp ở nhiều ngôi nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vô vàn những lí do khác nhau, thực trạng này chưa được giải quyết và đang khiến cuộc sống của người dân luôn ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nằm trên con phố Phủ Doãn đông đúc, có những căn nhà (đánh số từ 5A đến 7) được đưa vào sử dụng đã hơn 70 năm. Nhưng đến nay, khu nhà này đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhìn từ bên ngoài, các mảng tường đã bong tróc gần hết, rễ cây dây leo bám sâu và lớp sơn cũng bị thời gian tàn phá khá nhiều. Nhiều người dân lo lắng khu nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Nằm trên con phố Phủ Doãn đông đúc, có những căn nhà (đánh số từ 5A đến 7) được đưa vào sử dụng đã hơn 70 năm. Nhưng đến nay, khu nhà này đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhìn từ bên ngoài, các mảng tường đã bong tróc gần hết, rễ cây dây leo bám sâu và lớp sơn cũng bị thời gian tàn phá khá nhiều. Nhiều người dân lo lắng khu nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Khu nhà có hàng chục hộ cùng chung sống, hầu hết là người lao động nghèo. Cô Hoa, một cư dân tại đây cho biết: “ Vào ngày mưa, nước cứ thi nhau nhỏ xuống ướt đẫm sân gạch, thấm cả vào tường rồi làm dậy lên một mùi ẩm mốc rất khó chịu. Chưa kể, thi thoảng lại có mảng vữa to bằng cái quạt nan rơi xuống làm cả nhà được một phen hốt hoảng”.
Khu nhà có hàng chục hộ cùng chung sống, hầu hết là người lao động nghèo. Cô Hoa, một cư dân tại đây cho biết: “ Vào ngày mưa, nước cứ thi nhau nhỏ xuống ướt đẫm sân gạch, thấm cả vào tường rồi làm dậy lên một mùi ẩm mốc rất khó chịu. Chưa kể, thi thoảng lại có mảng vữa to bằng cái quạt nan rơi xuống làm cả nhà được một phen hốt hoảng”.

Cơ sở vật chất của khu nhà đã hỏng khá nhiều. Cầu thang dẫn lên các nhà phía trên mất hẳn tay vịn, cửa sổ bám đầy bụi, rêu và không biết từ bao giờ đã bị vỡ gần hết.
Cơ sở vật chất của khu nhà đã hỏng khá nhiều. Cầu thang dẫn lên các nhà phía trên mất hẳn tay vịn, cửa sổ bám đầy bụi, rêu và không biết từ bao giờ đã bị vỡ gần hết.

Vữa bong tróc nhiều khiến trần nhà trơ sắt. Theo phản ánh của người dân, tình trạng xuống cấp đã tồn tại trong một thời gian dài nhưng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch tu sửa, cải tạo.
Vữa bong tróc nhiều khiến trần nhà trơ sắt. Theo phản ánh của người dân, tình trạng xuống cấp đã tồn tại trong một thời gian dài nhưng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch tu sửa, cải tạo.

Năm 2011, ngôi nhà 5 tầng ở số 47 Huỳnh Thúc Kháng bất ngờ đổ sập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa nhà số 51. Phía bên ngoài của tòa nhà hư hỏng nặng, từ tầng 1 đến tầng 4 đều nứt toác, các cột chống cũng rạn và đổ nghiêng, không còn khả năng chống đỡ. Cả khối nhà xiêu vẹo, nhìn như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Năm 2011, ngôi nhà 5 tầng ở số 47 Huỳnh Thúc Kháng bất ngờ đổ sập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa nhà số 51. Phía bên ngoài của tòa nhà hư hỏng nặng, từ tầng 1 đến tầng 4 đều nứt toác, các cột chống cũng rạn và đổ nghiêng, không còn khả năng chống đỡ. Cả khối nhà xiêu vẹo, nhìn như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.


Điều đáng nói, trong khi 19 hộ đã di dời đến khu tái định cư Đại Kim, vẫn có 4 hộ gia đình bám trụ, sinh sống tại phần còn lại của căn nhà. Theo lời một số người lớn tuổi sống gần căn nhà này, sau khi chuyển về khu tái định cư, nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt và làm việc nên đã quyết định quay trở về và cam kết chịu hậu quả nếu sự cố xảy ra, mặc cho những nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh.

Điều đáng nói, trong khi 19 hộ đã di dời đến khu tái định cư Đại Kim, vẫn có 4 hộ gia đình bám trụ, sinh sống tại phần còn lại của căn nhà. Theo lời một số người lớn tuổi sống gần căn nhà này, sau khi chuyển về khu tái định cư, nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt và làm việc nên đã quyết định quay trở về và cam kết chịu hậu quả nếu sự cố xảy ra, mặc cho những nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh.

Sau khi trở về đây, những hộ dân này đã sửa tạm nhà bằng cách quây tôn tầng 1 và gia cố hệ thống giá đỡ, cột chống bằng sắt khá thô sơ ở những chỗ nứt nghiêm trọng. Dù người dân đã nhiều lần gửi đơn lên phường, quận, đề nghị thúc đẩy quá trình tu sửa căn nhà để đảm bảo an toàn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
Sau khi trở về đây, những hộ dân này đã sửa tạm nhà bằng cách quây tôn tầng 1 và gia cố hệ thống giá đỡ, cột chống bằng sắt khá thô sơ ở những chỗ nứt nghiêm trọng. Dù người dân đã nhiều lần gửi đơn lên phường, quận, đề nghị thúc đẩy quá trình tu sửa căn nhà để đảm bảo an toàn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nhắc đến những căn nhà đang “run rẩy” chờ sập, chắc chắn không thể bỏ qua một số địa chỉ ở phố cổ. Ngôi nhà 47 Hàng Bạc được xây dựng từ năm 1880, nay đã tròn 135 năm tuổi, là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà vẫn thu hút với nét đẹp cổ kính, nhưng đến khi bước vào, bất cứ ai cũng phải rùng mình với khung cảnh bên trong.
Nhắc đến những căn nhà đang “run rẩy” chờ sập, chắc chắn không thể bỏ qua một số địa chỉ ở phố cổ. Ngôi nhà 47 Hàng Bạc được xây dựng từ năm 1880, nay đã tròn 135 năm tuổi, là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà vẫn thu hút với nét đẹp cổ kính, nhưng đến khi bước vào, bất cứ ai cũng phải rùng mình với khung cảnh bên trong.

Ngôi nhà cổ này đã từng sụp đổ từ trong ra ngoài nhiều lần, từ phần phụ của khu bếp, phần diện tích phụ ở giữa nhà cho tới lối đi và gác mái. Sau mỗi lần sập như vậy, các hộ dân trong ngõ 47 Hàng Bạc lại chắp vá, sửa sang bằng các nguyên liệu khác nhau. Trước tình trạng nguy hiểm như hiện nay, không chỉ có những hộ dân sinh sống trực tiếp trong ngôi nhà cổ mà cả những hộ dân sống sát mép cũng vô cùng lo sợ, hoang mang cho tính mạng của mình.
Ngôi nhà cổ này đã từng sụp đổ từ trong ra ngoài nhiều lần, từ phần phụ của khu bếp, phần diện tích phụ ở giữa nhà cho tới lối đi và gác mái. Sau mỗi lần sập như vậy, các hộ dân trong ngõ 47 Hàng Bạc lại chắp vá, sửa sang bằng các nguyên liệu khác nhau. Trước tình trạng nguy hiểm như hiện nay, không chỉ có những hộ dân sinh sống trực tiếp trong ngôi nhà cổ mà cả những hộ dân sống sát mép cũng vô cùng lo sợ, hoang mang cho tính mạng của mình.

Căn nhà 25 phố Hàng Quạt nhìn khá lụp xụp, yếu ớt và hoang tàn. Dưới tầng 1, UBND phường Hàng Gai đã phong tỏa và dán công văn yêu cầu các hộ dân đang kinh doanh hoặc cư trú tại đây di dời, đồng thời tháo dỡ những phần nguy hiểm của căn nhà.
Căn nhà 25 phố Hàng Quạt nhìn khá lụp xụp, yếu ớt và hoang tàn. Dưới tầng 1, UBND phường Hàng Gai đã phong tỏa và dán công văn yêu cầu các hộ dân đang kinh doanh hoặc cư trú tại đây di dời, đồng thời tháo dỡ những phần nguy hiểm của căn nhà.


Ngôi nhà số 62 Hàng Quạt được xây dựng hàng trăm nay, hiện cũng đang xuống cấp ở mức độ nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản cho các hộ dân. Mái nhà bị thủng nên thường xuyên gây dột khi có mưa lớn.

Ngôi nhà số 62 Hàng Quạt được xây dựng hàng trăm nay, hiện cũng đang xuống cấp ở mức độ nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản cho các hộ dân. Mái nhà bị thủng nên thường xuyên gây dột khi có mưa lớn.

Tường nhà bong tróc, mục ruỗng khá nhiều.
Tường nhà bong tróc, mục ruỗng khá nhiều.

Nằm giữa phố Hàng Cân, căn nhà số 42 mang trong mình nét đẹp của một thời Hà Nội đã lùi xa vào quá khứ. Căn nhà này có “tuổi đời” đã 115 năm, chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của 5 thế hệ.
Nằm giữa phố Hàng Cân, căn nhà số 42 mang trong mình nét đẹp của một thời Hà Nội đã lùi xa vào quá khứ. Căn nhà này có “tuổi đời” đã 115 năm, chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của 5 thế hệ.

Dù mái nhà cũng như phần gỗ của căn nhà khá vững chắc, nhưng trên gác xép và sân thượng, nhiều phần đã xuống cấp và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Bà chủ nhà cho biết, từ tường đến các thanh gỗ đỡ căn gác xép cũng được xây dựng từ đời các cụ, các kị, cho đến nay vẫn chưa có lần nào sửa chữa.
Dù mái nhà cũng như phần gỗ của căn nhà khá vững chắc, nhưng trên gác xép và sân thượng, nhiều phần đã xuống cấp và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Bà chủ nhà cho biết, từ tường đến các thanh gỗ đỡ căn gác xép cũng được xây dựng từ đời các cụ, các kị, cho đến nay vẫn chưa có lần nào sửa chữa.

Hoàng Ngọc