Thần đồng Trung Quốc gần 30 tuổi vẫn sống bám bố mẹ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Từng được ca ngợi là thần đồng khi 10 tuổi trở thành sinh viên đại học ít tuổi nhất Trung Quốc, giờ đây khi sắp bước sang tuổi 30, Trương Hân Dương vẫn phải sống phụ thuộc nhờ bố mẹ.

Trương Hân Dương từng được coi là một trong những thần đồng nổi tiếng nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc đời của "thần đồng" này cũng là chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Sinh năm 1995 ở thị trấn Bàn Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh, Dương xuất thân trong một gia đình bình thường có bố mẹ là công chức.

Cha mẹ Dương tiết lộ, lúc đặt tên cho con, họ cố tra cứu từ điển để kiếm một cái tên thật ý nghĩa. Và "Hân Dương" với ý nghĩa "ngọn đuốc rực sáng", không ngờ chuyện học hành sau này của cậu cũng sáng chói như cái tên.

Thần đồng Trung Quốc gần 30 tuổi vẫn sống bám bố mẹ - 1
Từ nhỏ Dương đã được coi là thần đồng (Ảnh: Sina).

Năm 2 tuổi, cậu bé nhận biết được cả nghìn ký tự Trung Quốc, được đánh giá có nhận thức cực nhanh và liên tục học vượt cấp.

Từng than thở về việc học trên lớp quá chậm, không phù hợp với khả năng tiếp thu, Dương chỉ mất 2 năm hoàn thành bậc học THCS.

Khi 10 tuổi, Dương trở thành sinh viên đại học trẻ tuổi nhất Trung Quốc. Các chuyên gia nhận xét quá trình học tập của thần đồng này gói gọn trong 2 từ "thần tốc".

Năm 2011, khi 16 tuổi, Dương trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ toán ứng dụng tại Đại học Hàng không Bắc Kinh. Đây là một trong những ngôi trường hàng đầu thành phố.

Thời điểm này, Dương được dư luận chú ý vì lùm xùm "không đáng có". Anh yêu cầu bố mẹ ở quê nhà Liêu Ninh phải gom tiền mua cho mình một căn hộ ở Bắc Kinh, trị giá khoảng 275.000 USD mới chịu rời quê lên phố đi học.

Khi đó, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV có đưa thông tin về vụ việc. Dương dọa, nếu bố mẹ không mua nhà, anh sẽ bỏ bằng thạc sĩ và không học tiến sĩ.

Cuối cùng, cha mẹ Dương đã thuê một căn hộ và nói dối con trai là mua nó.

Thần đồng Trung Quốc gần 30 tuổi vẫn sống bám bố mẹ - 2
Dương chụp ảnh cùng cha mẹ (Ảnh: Sohu).

"Mua nhà, có một công việc tốt và hộ khẩu ở Bắc Kinh để rồi trở thành cư dân thành phố. Đó là thành công. Bố mẹ muốn tôi trụ lại ở đây, thì nên cố sức vì mục tiêu đó", Dương nói.

Sau khi hoàn thành tiến sĩ vào năm 2019, Dương trở thành giảng viên đại học ở Ninh Hạ. Nhưng chỉ 2 năm sau, anh đã thôi việc.

Đến nay, ở tuổi cận kề 30, Dương không có công việc cố định toàn thời gian, tài khoản ngân hàng còn số tiền không đáng kể, sống trong căn hộ đi thuê tại Thượng Hải và phụ thuộc tài chính hoàn toàn vào bố mẹ.

"Họ nợ tôi chuyện mua nhà. Giá thời điểm đó họ cố mua cho được, thì giờ giá căn hộ đã lên tới 1,4 triệu USD", Dương nói.

Quan điểm sống của Dương giờ cũng thay đổi. Anh cho rằng "ngồi một chỗ và không làm gì là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc suốt đời".

Hiện câu chuyện cuộc đời của "thần đồng" một thời đang nhận được sự bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng Trung Quốc.

"Rõ ràng anh ấy là một tài năng không thể phủ nhận. Nhưng việc cha mẹ Dương bị ám ảnh nuôi con là thần đồng nên cuối cùng cậu ta đã bù đắp cho tuổi thơ bị đánh cắp theo một hướng khác", một tài khoản trên Weibo bình luận.

Thần đồng Trung Quốc gần 30 tuổi vẫn sống bám bố mẹ - 3
Thần đồng một thời của Trung Quốc hiện vẫn sống phụ thuộc vào cha mẹ (Ảnh: SCMP).

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, Dương là hình mẫu tiêu biểu về "sự sụp đổ của một thần đồng".  

"Không phải anh ta tự nhiên trở nên thế này. Chắc hẳn Dương đã bỏ cuộc sau nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng đều thất bại", một ý kiến cho biết.

Trong khi đó, ông Zhang Yuehui, một giảng viên từng là thầy giáo cũ của Dương, cho rằng học trò mình vẫn còn thời gian để "làm những việc lớn" nếu anh thực sự muốn phấn đấu.